Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhậu khuya và hệ lụy từ lạm dụng rượu, bia

10:11, 21/11/2005

Bài 1 Những "phố" nhậu khuya ở Biên Hòa
Tình trạng lạm dụng rượu, bia đã từng gây ra hậu quả không hay cho nhiều người, nhiều gia đình. Thế nhưng, hiện nay trên địa bàn TP.Biên Hòa, nhậu khuya vừa gây mất an ninh trật tự, vừa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân vẫn chưa được các cơ quan chức năng kiểm soát, ngăn chặn hữu hiệu.

Đã quá khuya nhưng "phố ăn nhậu" ven quốc lộ 1 ở phường Trảng Dài vẫn ồn ào, náo nhiệt.

Tình trạng lạm dụng rượu, bia đã từng gây ra hậu quả không hay cho nhiều người, nhiều gia đình. Thế nhưng, hiện nay trên địa bàn TP.Biên Hòa, nhậu khuya vừa gây mất an ninh trật tự, vừa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân vẫn chưa được các cơ quan chức năng kiểm soát, ngăn chặn hữu hiệu.  

 

Gần đây, trên địa bàn TP.Biên Hòa, ven một số tuyến đường mới mở có hàng loạt quán nhậu mọc lên, hình thành nên những "phố" nhậu náo nhiệt. Những "phố" này thường mở cửa rất khuya cùng với nhiều quán nhậu vỉa hè bán thâu đêm dường như đã trở nên "bình thường" với nhiều người...

Ngày thứ nhất. Lúc đó đã 22 giờ, chúng tôi rảo trên đường quan sát các quán nhậu. Tại ngã tư Tân Phong, người và xe đi lại thưa thớt. Nhưng đối diện với chợ Tân Hiệp là khu ăn nhậu ồn ào. Bàn ghế nửa bày trong nhà nửa tràn ra vỉa hè. Mỗi quán có từ 20 - 40 khách đang ngồi nhậu. 23 giờ. Rời khỏi khu quán nhậu ngã tư Tân Phong, chúng tôi chạy dọc đường Đồng Khởi, hướng về ngã ba Amata. Đèn trong nhà của các gia đình, quán ăn uống hầu như đã tắt chỉ trừ những chiếc đèn hột vịt của các quán nhậu vỉa hè vẫn sáng. Tại quán cháo vịt H.L ở gần Cục Hải quan tỉnh (chủ yếu là phục vụ khách nhậu), chị chủ lắc đầu: "Hổm rày cúm gia cầm báo hại bán ế muốn chết". Ế, nhưng gần 24 giờ khuya vẫn còn trên 20 thực khách. Chúng tôi ghé vào "chợ nhậu" ở phía sau cụm công nghiệp Tân Hiệp và mấy quán thịt chó trên đường số 4 thì khách vẫn đông như mọi khi. Mỗi quán có từ 50 - 60 khách.

Trên quốc lộ 15 (từ ngã tư Tam Hiệp đến ngã ba cổng 11), dọc hai bên đường dài khoảng 5 km này vẫn còn trên 10 quán nhậu vẫn sáng đèn. Nhưng tập trung nhiều quán nhậu, nhất là khu vực gần ngã tư Tam Hiệp. Những quán nhậu vỉa hè với khô mực, cá đuối, đậu phộng rang, cóc ổi lại hút khách. Một chị bán quán nhậu vỉa hè tên  Miền, từ Nghệ An vào, nói: "Ở đây dân lao động nghèo nên nhậu ở vỉa hè là chủ yếu". Hai xị rượu, vài miếng khô, một ca trà đá, 2 bịch đậu phộng cho 4 người nhậu hàng giờ liền chỉ tốn có 13.000 đồng.

Ngày thứ hai. Những người quen giới thiệu: "Khu vực chợ Đồn mới nhiều quán nhậu". Theo các tay sành nhậu, quán nhậu khuya lâu năm nhất ở Biên Hoà chính là quán "cóc ổi" K., ở phường Bửu Hòa. Nghe kể, quán này mở thâu đêm suốt sáng. Khách nhậu chủ yếu là công nhân thu nhập thấp, dân chạy xích lô, honda ôm. Khi chúng tôi đến, quán vẫn còn  khách nhưng không đông. Quán cũng không còn "cóc ổi" nữa mà đổi sang nhiều món nhậu đắt tiền hơn. Anh K., người quản lý quán, lắc đầu: "Không còn thời "hoàng kim" phục vụ thâu đêm nữa vì chính quyền địa phương yêu cầu phải giữ an ninh. Mà cũng phải thôi, khách nhậu thâu đêm chủ yếu là dân quậy, dễ mất trật tự lắm".

Ở khu vực chợ Đồn, phường Bửu Hòa, phường Tân Vạn và các quán ven bờ Nam sông Đồng Nai cũng thường thu hút đông khách đến ăn nhậu về khuya. Những khu này được coi là có nhiều quán nhậu sang trọng. Các món nhậu có cả thịt thú nhập từ Úc, thịt rắn quý, động vật hoang dã... Rượu thì từ Khang Hy tửu, Mao Đài, rượu tiết rắn, mật gấu. Tất nhiên, rượu Tây cũng không thiếu. Nhưng phần lớn những quán nhậu này đóng cửa trước 24 giờ khuya. Một tài xế xe tải cho biết tại khu vực gần Công ty Pouchen - Hóa An có một quán nhậu khuya. Đúng là có một quán nhậu như thế thật, nhưng bà chủ tên Hai Yến, nói: "Ở đây phục vụ chừng nào hết khách thì thôi. Bán thâu đêm chỉ khi nào công ty vào mùa tăng ca, mỏ đá vào mùa khai thác lớn, chẳng hạn như dịp sắp Tết".

Song chính khu vực mũi tàu của phường Quyết Thắng mới có những quán nhậu phục vụ đến tận 3 - 4 giờ sáng! Chúng tôi đến quán H., lúc 2 giờ sáng. Ở đây còn 3 bàn nhậu với hơn 10 người đang ngồi nài ép nhau từng ly rượu. Người phục vụ quán phân bua: "Mấy người này là dân nhậu mối, buồn ngủ muốn chết nhưng đâu dám bảo họ đi". Tuy nhiên, theo một số người phản ánh thì đây là một trong những quán nhậu ở khu vực phường Quyết Thắng thường mở cửa thâu đêm. Nhiều hôm, các cụ cao tuổi đi tập thể dục lúc 3 - 4 giờ sáng vẫn thấy quán sáng đèn, khách nhậu vẫn hô "dzô, dzô". Người dân còn cho biết, tình trạng những "bợm nhậu" ở quán H. sau khi say xỉn thường phóng uế bừa bãi, la lối gây mất trật tự, lại còn tổ chức đua xe...

Ngày thứ ba. 21 giờ, cơn mưa đến bất chợt. Nhưng chúng tôi vẫn cất công đi tìm  hiểu thêm những quán nhậu về khuya. Ven tỉnh lộ 24 (thuộc phường Bửu Long), cũng có trên 10 quán nhậu khuya. Những quán nhậu này nằm rải rác chứ không tập trung thành cụm. Còn trên đường Cách mạng tháng Tám, cùng với quán nhậu H. có 4 quán nhậu khác cũng mở cửa khá khuya. Đó là các quán nhậu N., C.X, L... nằm gần nhau, đêm đêm vẫn sáng đèn đến 1 - 2 giờ, khách vào ra nhộn nhịp. Các quán này thường kê đặt bàn ghế tràn ra lòng, lề đường. Chị D., chủ một quán nhậu không tên (bán nghêu - sò - ốc - lẩu), cười cười: "Khuya, công an trật tự đâu có đi tuần tra mà sợ. Với lại khách thích ngồi ngoài đường nhậu cho mát, mình phải chiều".

Tấp nập nhất là phố nhậu trên đường Võ Thị Sáu (nối dài). Chúng tôi đếm được trên đoạn đường này, chỉ với hơn 1km (ngay phía sau khu vực Nhà máy giấy Tân Mai) có đến 11 quán nhậu phục vụ khá khuya (không tính các quán phục vụ ăn uống). Về khuya, khách trong các quán nhậu với món lẩu dê, lẩu bò không nhiều bằng mấy quán nhậu vỉa hè với cá khô, cóc, ổi. Trong thời gian đi thực tế để viết bài này, chúng tôi nhận ra một điều khá "lý thú": Ở TP.Biên Hòa, dọc hai bên những con đường mới mở thường có khá nhiều quán nhậu mọc lên. Ngoài đường Võ Thị Sáu (nối dài), đường cây Chàm (nối từ Cách mạng tháng Tám qua Nguyễn Văn Trỗi), đường số 4... cũng có mấy quán được xây cất khang trang, thu hút khá đông khách. Gần đây, dân Biên Hòa còn biết nhiều hơn đến các quán nhậu nằm trên đường không tên chạy ngang hồ Biên Hùng (đường nối giữa quốc lộ 1K với đường Phan Đình Phùng)... Các quán nhậu này phục vụ cũng rất khuya.

Phần lớn những người ngồi nhậu quá khuya ở các quán mà chúng tôi gặp là dân lao động bình thường. Ví dụ như ở khu ăn nhậu cạnh ngã tư Tân Phong thường khi vẫn có gần 100 chiếc honda của khách nhậu dựng ngổn ngang, lấn chiếm phần lề đường. Trong đó, có nhiều chiếc honda cũ lâu ngày không lau rửa và cả những chiếc xe đạp dính đầy hồ vữa, bùn đất. "Phần lớn những người ở đây tôi biết mặt. Họ là những công nhân, phụ hồ, thợ hút hầm cầu" - chủ quán nhậu có món đặc sản cháo bồ câu đậu xanh (quán không tên) nói chắc. Phần đông họ là những người có thu nhập thấp. Ông chủ quán thịt chó bên cạnh quán cháo bồ câu cũng xác nhận. Còn chủ quán gỏi, cháo vịt (nhưng chỉ còn bán cháo lòng và các món nhậu khác) ở cạnh đó thì không giấu giếm: "Hình như nhậu đối với họ là nhu cầu, niềm vui sau một ngày, cả tuần làm việc vất vả. Với lại giá cả ở đây cũng bình dân".

Tại một quán nhậu khuya trên đường Cách mạng tháng Tám, khách ngồi tràn ra vỉa hè.

Các chủ quán nhậu ở đây lúc nào cũng quả quyết là tuy có bán quá giờ quy định nhưng chưa để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, đánh lộn, quậy phá nhưng một số bà con sống gần đó thì phản ánh ngược lại. Bác T.H.Đ, một cán bộ hưu trí, phàn nàn: "Chúng tôi già nên ít ngủ. Đám thanh niên nhậu khuya hay gây sự đánh lộn, chửi lộn, phóng uế bừa bãi". Còn bà con sống gần mấy quán nhậu khuya nghêu - sò - ốc- lẩu trên đường Cách mạng tháng Tám (phường Quyết Thắng) thì phản ánh, nơi đây trở thành tụ điểm nhậu của nhiều... bợm. Bác N.V.T, một cán bộ hưu trí cho biết: "Sau khi ăn nhậu ở đâu đó, những chiếc xe honda chở 3, tống 4 đưa nhau tới đây. Người nào cũng trong tình trạng lè nhè, say xỉn, vậy mà họ cứ kêu rượu, kêu mồi ra nhậu tiếp".

Quả thật, cuối ngày làm việc một số người lao động, đặc biệt là những người làm ca đêm, có nhu cầu gặp nhau vào kiếm cái gì để "bồi dưỡng" hoặc làm vài xị để " giải nghể"... Nhưng bên cạnh đó, cũng có một số người lợi dụng điều đó buôn bán hoặc nhậu quá khuya, có khi dẫn đến say sưa quá chén. Việc này không những làm tổn hại sức khỏe mà còn làm ảnh hưởng đến giờ giấc sinh hoạt và gây mất an ninh trật tự cho những người xung quanh. Thậm chí đã có trường hợp gây nên những hậu quả nghiêm trọng như: đánh lộn, đâm chém nhau, tai nạn giao thông...

Phong - Quân- Kiên

Bài 2: <b>Làm gì để hạn chế việc lạm dụng rượu bia?</b>

 

Tin xem nhiều
Cửa hàng Thế giới Rượu Vang Theworldofwine Vinhome Green Paradise Cần Giờ Chivas 21 chính hãng giá tốt