
Đêm 22-7-2012, qua hơn 3 giờ tích cực điều tra, Công an huyện Vĩnh Cửu đã làm rõ và bắt giữ 2 nghi can thực hiện vụ giết người, cướp tài sản. Việc đấu tranh làm rõ vụ án đã góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, nhận được sự tin tưởng của người dân đối với lực lượng công an.
Đêm 22-7-2012, qua hơn 3 giờ tích cực điều tra, Công an huyện Vĩnh Cửu đã làm rõ và bắt giữ 2 nghi can thực hiện vụ giết người, cướp tài sản. Việc đấu tranh làm rõ vụ án đã góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, nhận được sự tin tưởng của người dân đối với lực lượng công an.
* Khách trẻ thuê xe ôm
Nhắc lại câu chuyện phá án, các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Vĩnh Cửu còn nhớ như in. Khoảng 19 giờ ngày 22-7-2012, trong lúc chờ đón khách ở khu vực ngã ba Trị An (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom), tài xế xe ôm Nguyễn Văn Niên (SN 1988, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) được một thanh niên trẻ thuê chở về thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu) với giá 90 ngàn đồng.
![]() |
| Hai anh em Hòa và Hiệp (áo sọc) tại phiên tòa xét xử vào cuối tháng 6-2013. |
Thấy được giá, anh Niên đồng ý chở người thanh niên đến nơi anh ta yêu cầu. Khi đến thị trấn Vĩnh An, người khách đề nghị anh Niên chạy xe vào một con hẻm rồi dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ. Người khách vào nhà gọi thêm một thanh niên đi ra rồi yêu cầu anh Niên chở cả hai đi công việc.
Theo sự hướng dẫn của khách, anh Niên cho xe chạy theo đường tỉnh 768, hướng về xã Trị An (huyện Vĩnh Cửu). Khi đến ngã rẽ vào khu rừng tràm thuộc ấp 1, xã Trị An, thấy đường tối lại vắng người, người thanh niên ngồi ngay phía sau anh Niên yêu cầu anh dừng xe để đi vệ sinh.
Trước đề nghị của khách, anh Niên cho xe từ từ giảm tốc độ thì bất ngờ bị hai người khách dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng cổ và vai, khiến anh ngã lăn xuống đất nằm bất động.
Tưởng anh Niên đã chết, 2 kẻ thủ ác lục soát người nạn nhân lấy chiếc bóp da đựng giấy tờ tùy thân, 65 ngàn đồng và cướp chiếc xe máy hiệu Yamaha Taurus biển số 60Z4-3452 chở nhau tẩu thoát.
Sau khi bọn cướp bỏ đi, dù bị thương rất nặng, anh Niên vẫn cố bò ra đường kêu cứu và được người dân địa phương đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nhờ được phát hiện và cấp cứu kịp thời, anh Niên đã qua cơn nguy kịch.
* Truy bắt hung thủ
Nhận được tin báo về vụ cướp xảy ra, lãnh đạo Công an huyện Vĩnh Cửu đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát điều tra phối hợp với Công an thị trấn Vĩnh An và Công an xã Trị An khẩn trương khoanh vùng điều tra, truy bắt hung thủ.
Qua thu thập thông tin nhanh từ lời khai của nạn nhân, đến khoảng 0 giờ 10 ngày 23-7, lực lượng đánh án xác định được ngôi nhà mà anh Niên đã ghé vào chở thêm một đối tượng thực hiện vụ cướp là của ông Lương Văn Công, ở tổ 3, KP.3, thị trấn Vĩnh An. Ông Công mua căn nhà này và đưa vợ con từ huyện Định Quán đến ở vào tháng 12-2011.
Từ đây, cơ quan điều tra nhanh chóng xác định được 2 đối tượng thực hiện vụ giết người, cướp tài sản của anh Niên chính là Lương Thái Hiệp (SN 1996) và Lương Thái Hòa (SN 1994), đều là con của ông Công. Công an huyện Vĩnh Cửu đã ra lệnh bắt khẩn cấp cả hai để điều tra làm rõ vụ án.
| Tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm được tổ chức lưu động ở xã Trị An vào cuối tháng 6-2013, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Lương Thái Hòa 20 năm tù, Lương Thái Hiệp 12 năm tù cùng về tội giết người, cướp tài sản. |
Trước những chứng cứ không thể chối cãi mà cơ quan công an trưng ra, Hiệp và Hòa đã khai nhận thực hiện vụ giết người, cướp tài sản. Lời khai của anh em Hòa, Hiệp cho thấy, tháng 12-2011, sau khi từ Định Quán đến thị trấn Vĩnh An mua nhà, gia đình ông Công còn nợ người bán nhà 25 triệu đồng và hẹn đến tháng 7-2012 sẽ trả hết. Gần đến ngày hẹn trả tiền, thấy cha không có tiền trả nợ, Hiệp nảy sinh ý định cướp xe ôm để bán lấy tiền trả nợ giúp cha.
Đem chuyện đi cướp bàn với Hòa, Hiệp bị anh trai từ chối nhưng vẫn quyết tâm một mình thực hiện ý định cướp tài sản. Khoảng 16 giờ ngày 22-7, sau khi lấy 2 con dao nhọn giấu vào người, Hiệp đón xe buýt đến ngã ba Trị An. Đến nơi, Hiệp vào một quán nước gần bến xe ôm ngồi quan sát để chọn tài xế xe ôm chạy xe máy có giá trị để thuê chở vào thị trấn Vĩnh An rồi thực hiện việc cướp xe. Hơn 18 giờ cùng ngày, thấy anh Niên chạy chiếc Yamaha Taurus có giá trị, Hiệp đã thuê anh Niên chở đi. Trên đường đi, Hiệp toan ra tay sát hại anh Niên, nhưng thấy anh to con, thầm nghĩ một mình không thể thực hiện trót lọt vụ cướp, Hiệp đã điều anh Niên về nhà và gọi thêm Hòa hỗ trợ. Trước khi rời khỏi nhà, Hiệp giao cho Hòa một con dao nhọn rồi cả hai điều anh Niên đến khu vực vườn tràm vắng người ở xã Trị An để thực hiện vụ cướp.
Sau khi thực hiện vụ cướp, Hòa chạy về nhà cất giấu con dao gây án, còn Hiệp lấy chiếc xe cướp được chạy ra xã Vĩnh Tân lẩn trốn thì bị bắt giữ.
Đức Việt (ghi)
• Theo lời kể của cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Vĩnh Cửu

![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Đồng Xoài - Dấu ấn nghệ thuật quân sự](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/dx_20260423182209.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Tân Khai - Đồng bộ hạ tầng, đánh thức sức sống đô thị hiện đại](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776909816_20260423090357.jpeg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video clip] Bữa cơm tri ân liệt sĩ giữa rừng chiến khu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776929969_20260423144018.jpeg?width=400&height=-&type=resize)
![[Ảnh] Đồng Nai với những cái nhất cả nước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/tai_xuong_1_20260423142608.jpg?width=500&height=-&type=resize)






