Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bi kịch vì ma túy

09:03, 29/03/2014

Dụ dỗ trẻ vị thành niên đáng tuổi con mình sử dụng ma túy rồi biến nó thành kẻ đi giao "hàng" là hành vi nhẫn tâm, không thể tha thứ của bị cáo Trần Ngọc Thành (44 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu).

Hai bị cáo Trần Ngọc Thành (trái) và Trần Hoài Bảo tại phiên tòa.
Hai bị cáo Trần Ngọc Thành (trái) và Trần Hoài Bảo tại phiên tòa.

Dụ dỗ trẻ vị thành niên đáng tuổi con mình sử dụng ma túy rồi biến nó thành kẻ đi giao “hàng” là hành vi nhẫn tâm, không thể tha thứ của bị cáo Trần Ngọc Thành (44 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu).

* Bán ma túy cho trẻ vị thành niên

Cuối tháng 8-2013, Thành đến cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) mua ma túy tổng hợp và 3 lần đến khu vực đường đất đỏ thuộc xã Thạnh Phú mua của một người không rõ lai lịch 1 gói ma túy tổng hợp giá 2 triệu đồng. Sau khi lấy một phần để sử dụng, từ ngày 4 đến 7-9-2013, Thành đã 2 lần bán cho con nghiện V.V.S. 2 gói ma túy tổng hợp với giá từ 300-500 ngàn đồng.

Xóm Thành cư ngụ có nhiều lao động từ các tỉnh tập trung đến đây tìm kiếm công việc mưu sinh, trong đó có vợ chồng ông T. (46 tuổi) mang theo 2 con lặn lội từ tỉnh An Giang đến. Do mãi tăng ca kiếm tiền trang trải cuộc sống hàng ngày, vợ chồng ông T. quên rằng đứa con trai Trần Hoài Bảo (18 tuổi) đã lớn và thích khẳng định bản thân.

Có chút đỉnh tiền bạc, Bảo học đòi theo nhóm bạn “cùng chí hướng” tìm cảm giác lạ tại các quán bar để “giết” thời gian. Những viên ma túy tổng hợp đã đưa Bảo “bay” trong sự phấn khích. Rồi Bảo từ bỏ công việc với mức lương trên 3 triệu đồng/tháng để suốt ngày la cà khắp các quán xá chơi bời lêu lổng. Đặc biệt, quán bar với thứ ánh sáng mờ ảo, âm nhạc dữ dội là điểm đến lý tưởng cho nhóm của Bảo.

Biết Bảo thích ăn chơi cùng chúng bạn, Thành đã làm quen, rủ rê Bảo sử dụng ma túy tổng hợp. Từ những lần được cho dùng miễn phí, Bảo bắt đầu nghiện và chấp nhận đi giao “hàng” cho Thành để có tiền ăn chơi mà không biết mình đã gặp nạn. Theo đó, sau khi chia ma túy thành từng bịch nhỏ, Thành đưa cho Bảo đi giao cho các con nghiện. Mỗi lần đi giao “hàng”, Bảo được Thành trả công 50 ngàn đồng.

Khoảng 12 giờ 30 ngày 17-9-2013, tại địa bàn phường Tân Tiến (TP.Biên Hòa), khi Bảo nhận một gói ma túy tổng hợp trị giá 1,2 triệu đồng của Thành để mang đi giao cho một con nghiện thì bị công an bắt giữ.

* Bất bình…

Tại phiên tòa xét xử hai bị cáo Thành và Bảo về tội mua bán trái phép chất ma túy mới đây, bị cáo Thành thừa nhận hành vi lôi kéo Bảo vào con đường sử dụng và mua bán ma túy, nhưng nại ra lý do không biết Bảo chưa đủ 18 tuổi (dù Thành ở chung xóm với Bảo và hay qua nhà Bảo chơi). Nghe Thành khai nại lý do, hàng trăm người ngồi dưới khán phòng đã ồ lên thành tiếng lớn. Nhiều phụ huynh có con bằng tuổi với bị cáo Bảo cũng bất bình, phẫn nộ mà lên tiếng quát mắng Thành tại tòa.

Không khí phiên tòa chỉ dịu lại khi vị đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa chỉ ra sự ngụy biện của bị cáo Thành: “Bị cáo Bảo gần bằng tuổi con bị cáo, nhưng bị cáo lại nhẫn tâm từng bước lôi kéo Bảo vào con đường sử dụng ma túy, rồi sau đó giao “hàng” cho Bảo đi bán kiếm lời, bị cáo không thấy xót xa hay sao? Đây rõ ràng là hành vi có tính toán, bị cáo đã lợi dụng sự non nớt của bị cáo Bảo nhằm trục lợi”.

Mọi ánh mắt bên dưới khán phòng tiếp tục đổ dồn về phía Bảo, chàng thanh niên trẻ tuổi đang ấp úng trả lời chất vấn của Hội đồng xét xử. Đến khi thấy có sự xuất hiện của người thân, đã có vẻ tự tin hơn, bị cáo Bảo nói như trả bài: “Do không được ăn học nhiều, lại đang ở tuổi mới lớn, thiếu suy nghĩ nên khi được rủ rê sử dụng, mua bán ma túy, bị cáo đã đồng ý mà không suy nghĩ hậu quả khôn lường…”.

Giật mình khi nghe đến lời trình bày của bị cáo Bảo, nhận thấy mình cũng có một phần lỗi trong sự việc này, ông T. cúi gầm mặt như muốn hối lỗi. Ông đâu biết, sự bảo bọc, yêu thương chưa đủ của bậc làm cha mẹ không thể giúp con tránh xa những sự rủ rê, cạm bẫy của kẻ xấu.

Phiên tòa kết thúc, bị cáo Trần Ngọc Thành lãnh án 7 năm 6 tháng tù, Trần Hoài Bảo nhận mức án 4 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. 4 năm là khoảng thời gian đủ để Bảo suy nghĩ những gì đã gây ra, cũng là thời gian để bị cáo rèn luyện ý chí, tinh thần.

“Ráng cải tạo tốt để trở về nha Bảo”. “Dạ, con biết rồi. Con sẽ sớm trở về”. Sau những câu trao đổi giữa người ngồi trong xe chở phạm nhân và người đứng bên ngoài xe là những tiếng sụt sùi, những tiếng đập nhẹ vào thùng xe như an ủi, vỗ về.

Võ Nguyên

 

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều