
Khi nảy sinh tranh chấp giữa hai bên vay và mượn trong giao dịch dân sự thì quyền lợi của chủ nợ luôn được pháp luật bảo vệ. Nhưng có những trường hợp chủ nợ không đòi được nợ mà còn sa vào vòng lao lý bởi sự thiếu kiềm chế, hiểu biết pháp luật.
Khi nảy sinh tranh chấp giữa hai bên vay và mượn trong giao dịch dân sự thì quyền lợi của chủ nợ luôn được pháp luật bảo vệ. Nhưng có những trường hợp chủ nợ không đòi được nợ mà còn sa vào vòng lao lý bởi sự thiếu kiềm chế, hiểu biết pháp luật. Dưới đây là một số vụ điển hình:
Lúc 3 giờ ngày 2-12-2009, Nguyễn Văn Phú, Trần Thanh Hòa cùng hai đối tượng khác (đều cư ngụ tại TP.Biên Hòa) đến tiệm sắt Xuân Thủy của anh Đàm Công Thủy (ở KP5, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) để... đòi nợ. Do không gặp anh Thủy nên nhóm người này đã vào xưởng lấy một máy cắt sắt trị giá 2,6 triệu đồng đem đi nhằm gây áp lực buộc Thủy trả nợ.
Một hành vi đòi nợ trái luật khác là bắt cóc người quen của người mượn nợ để gây áp lực. Chẳng hạn như vào ngày 21-9-2009, Vũ Quang Hưng (24 tuổi, ngụ ở huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Lưu Xuân Quyết, Vũ Văn Kiên và hai người tên Cường, Tuấn (chưa rõ lai lịch) cùng đánh bài ăn tiền. Do thua bài nên Tuấn đã vay của Quyết 8 triệu đồng và thế chấp một tờ giấy cầm xe máy. Ngày hôm sau, Quyết gọi điện cho Tuấn đòi tiền nhưng không được nên nhờ Hưng (bạn Tuấn) dẫn đến tiệm cầm đồ chuộc lấy xe để cấn nợ.
Do chuộc xe không thành, nên Quyết, Kiên, Cường ép Hưng lên xe taxi để chở về nhà nghỉ An Phú Thịnh (ở phường An Bình, TP.Biên Hòa) nhằm buộc Hưng gọi điện thoại cho Tuấn đến trả tiền. Đêm hôm đó, Hưng bỏ trốn nhưng không thành, nên đã bị bọn Quyết đánh đập. Sáng ngày 23-9, sau nhiều lần không liên lạc được với Tuấn, Quyết buộc Hưng gọi điện yêu cầu người nhà Hưng mang 6 triệu đồng đến để... trả nợ thay thì mới thả cho về. Hưng buộc phải đồng ý nhưng bí mật nhắn tin địa chỉ nhà nghỉ cho người thân biết. Phát hiện sự việc, Quyết đánh Hưng, lấy 1,45 triệu đồng rồi cùng đồng bọn đưa Hưng chuyển sang nhà nghỉ khác. Trong lúc đang đứng chờ taxi, Hưng thấy công an đi tuần ngang qua, liền tri hô cầu cứu và được giải thoát.
Với những hành vi nêu trên, bà Thu và Bùi Quốc Việt đã bị công an khởi tố về tội "bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật" (mức hình phạt cao nhất đến hai năm tù); Quyết và đồng bọn thì dính vào tội danh "bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản" (mức hình phạt cao nhất đến bảy năm tù); Phú và Hòa thì bị Công an TP.Biên Hòa tạm giữ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Cũng bắt cóc người nhà của người mượn nợ, nhưng trường hợp dưới đây lại khác: Từ cuối năm 2007 đến giữa năm 2009, bà Nguyễn Thị Thu (ở tỉnh Long An) và một người tên Tuấn (tạm trú ở TP.Biên Hòa) có quan hệ mua bán gạo với nhau. Do tin tưởng nhau nên bà Thu thường cho Tuấn lấy hàng "gối đầu" (lấy hàng trước, trả tiền sau). Đến ngày
Tiếp đó, bà Thu gọi điện cho người nhà là Bùi Quốc Việt đến hỗ trợ đòi nợ. Khi đi, Việt rủ thêm ba người bạn và thuê xe ô tô do tài xế Nguyễn Hùng Xuân (25 tuổi, ngụ ở Long An) điều khiển tìm đến nơi ở của Tuấn. Khoảng 23 giờ ngày 23-11, bà Thu và nhóm người đòi nợ đến phòng trọ của Tuấn và bắt cóc vợ anh này là chị Lê Thị Ngọc. Khi chiếc xe ôtô chạy đến ngã tư Amata thì bị cảnh sát giao thông thổi phạt vì vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Tại đây, việc bắt giữ chị Ngọc của Thu và nhóm thanh niên kia đã bị phát hiện.
Phạm Mai





![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)







