
Nhiều "mẻ lưới" được giăng để truy bắt kẻ cướp của, hiếp dâm diễn ra liên tục trong mấy tháng liền trên dọc tuyến quốc lộ 51, nhưng tung tích tên tội phạm vẫn biệt tăm. Trong khi đó, "con ma nhớt" vẫn tiếp tục gây án như một sự thách thức. Vì vậy, cùng với các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn, ban chuyên án quyết định mời họa sĩ Võ Tấn Thành tham gia... phá án.
Nhiều "mẻ lưới" được giăng để truy bắt kẻ cướp của, hiếp dâm diễn ra liên tục trong mấy tháng liền trên dọc tuyến quốc lộ 51, nhưng tung tích tên tội phạm vẫn biệt tăm. Trong khi đó, "con ma nhớt" vẫn tiếp tục gây án như một sự thách thức. Vì vậy, cùng với các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn, ban chuyên án quyết định mời họa sĩ Võ Tấn Thành tham gia... phá án.
* Bức họa chân dung qua lời kể
Họa sĩ Thành được trinh sát tạo điều kiện để tiếp cận các nạn nhân mà "con ma nhớt" từng hãm hại. Thế nhưng, để lấy được thông tin đầy đủ từ các nạn nhân về nhân dạng của kẻ gây án không đơn giản chút nào. Họa sĩ Võ Tấn Thành nhớ lại: "Tôi và anh em trinh sát phải thuyết phục, động viên dữ lắm thì các nạn nhân mới chịu mô tả chi tiết nhân dạng thủ phạm". Theo lời mô tả của một số nạn nhân, kẻ gây án "rất khác người": dáng cao, người gầy, tóc dài, khuôn mặt xương, má hóp, mắt nhỏ... Tuy nhiên, các nạn nhân đều không dám quả quyết điều gì chắc chắn vì khi gây án, hung thủ có hành tung bí ẩn này sử dụng nhiều chiêu thức khiến các nạn nhân khó thể tiếp cận, nhìn rõ các chi tiếc trên khuôn mặt hắn. Điều đó đã gây không ít khó khăn cho họa sĩ Võ Tấn Thành.
Trong khi đó, ở một mũi điều tra khác, sau nhiều ngày truy tìm, các trinh sát đã xác định được điểm bán ra các cây xà beng có đặc điểm giống như những xà beng mà hung thủ bỏ lại tại hiện trường sau khi gây án. Anh Tư Đạo, chủ tiệm bán dụng cụ xây dựng ở phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) cho biết: "Nhiều tháng qua, cửa hàng của tôi thường xuyên bán xà beng cho một ông khách có dáng người ốm, cao, tóc dài chấm vai. Cứ 2-3 ngày là anh ta đến mua 1 cây xà beng. Thấy lạ, tôi có hỏi thì người này nói, mua cho thợ làm nhưng chúng không chịu giữ nên cứ mất hoài".
Kết hợp các chi tiếc mô tả của các nạn nhân và nhân chứng, họa sĩ Thành sau nhiều lần phác thảo và chỉnh sửa đã cho ra một bức họa chân dung của hung thủ. Khi nhìn thấy hình họa, các nạn nhân đều nhận xét nét vẽ rất giống "con yêu râu xanh". Còn anh Tư Đạo thì hết sức ngạc nhiên với tài nghệ của họa sĩ vì nhìn bức họa cứ tưởng như hình chụp từ người thanh niên thường xuyên đến cửa hàng anh mua xà beng. Sau này, khi hung thủ bị bắt, đối chiếu với hình họa của ông Võ Tấn Thành thì thấy giống đến 80% khuôn mặt thật của kẻ gây án. Nhờ vậy, ban chuyên án đã đưa ra nhận định, vụ án được đánh giá chính xác về đối tượng và các trinh sát có cơ sở để phá án, truy bắt hung thủ. Còn thượng tá Phạm Văn Dớ, Trưởng phòng Cảnh sát kỹ thuật hình sự Công an Đồng Nai thì nhận xét: "Nhờ nét cọ của anh Thành mà ngành công an phá án nhanh hơn, anh em chiến sĩ đỡ tốn mồ hôi, xương máu".
Trong khi tình hình truy bắt tên cướp ngày càng trở nên khẩn trương thì bất ngờ vào lúc 2 giờ sáng ngày 30-9-1999, tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc trạm kiểm soát quốc lộ 51 phát hiện một thanh niên đi xe đạp, trên xe có treo chiếc giỏ lát chạy qua khu vực trạm thu phí. Qua ánh đèn pin, anh em thấy người thanh niên này rất giống với người trong bức họa chân dung tên cướp do ban chuyên án cung cấp, nên các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã thổi còi yêu cầu đối tượng dừng lại kiểm tra. Nghe tiếng còi rít lên, đối tượng vội vã vất xe bỏ chạy vào khu vườn tràm tối om gần đó. Xác định đây là đối tượng mà lực lượng đánh án cất công truy tìm trong nhiều tháng qua, các chiến sĩ cảnh sát giao thông bắn nhiều phát súng báo động cho lực lượng công an, dân quân xã Tam Phước (huyện Long Thành) chạy ra hỗ trợ, truy bắt tên cướp. Sau gần 1 giờ vây hãm, các trinh sát mới phát hiện và lôi kẻ trốn chạy lên từ khe của một doi đất lở.
* Chân tướng tên "yêu râu xanh"
Ngay sau đó, tên cướp được chuyển giao cho Phòng PC14 thụ lý điều tra. Tại đây hắn khai tên là Phó Văn Chính (còn gọi là Hoa, sinh năm 1963, cư ngụ tại số 87/847, tổ 38, đường Nguyễn Văn Nghi, phường 7, quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh). Chính là đối tượng từng có tiền án 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản.
Theo lời khai của Chính, cách đó gần 1 năm, sau khi thụ án tù giam ở trại Chí Hòa trở về, vợ hắn đã bán nhà và bỏ đi nơi khác sinh sống. Không nơi nương tựa, hắn phải sống lang thang. Từ đó, hắn "hận" đàn bà và tìm cách... trả thù. Theo Chính, cách trả thù duy nhất đối với phụ nữ là cướp tài sản và hiếp dâm nạn nhân để "lấy lại những gì mà hắn đã mất". Suy nghĩ bệnh hoạn này đã khiến cho hắn điên cuồng gây án.
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, từ TP.Hồ Chí Minh, gia đình Phó Văn Chính đã đến xã Mỹ Xuân (huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để tham gia xây dựng vùng kinh tế mới. Vì vậy, Chính khá rành rẽ địa bàn nơi đây. Cho nên, trong thời gian sống lang thang, Chính đã về "thăm" lại nơi xưa, thấy "thuận lợi" nên quyết định chọn khu vực các xã nằm ven trục lộ 51 để thực hiện hành vi đen tối. Theo lời khai của hung thủ, hàng ngày, cứ vào khoảng 2 - 3 giờ chiều là hắn từ quận Gò Vấp đón xe đò xuống xã Mỹ Xuân hoặc thị trấn Long Thành và đảo qua một vòng để lựa chọn mục tiêu gây án (trộm cắp hoặc hiếp dâm). Những lần như thế, hắn đều dò la, tìm hiểu tình hình để chọn lựa những gia đình, quán xá chỉ có phụ nữ ngủ lại qua đêm. Và sau mỗi lần gây án, Chính đều vội vã đón xe quay về lại quận Gò Vấp.
Cũng theo lời khai của Chính, khi thực hiện hành vi đột nhập vào nhà dân để trộm cắp, nếu phát hiện trong nhà có phụ nữ thì y tiếp tục khống chế nạn nhân để hiếp dâm. Khi gây án, để nạn nhân không chống cự hoặc tri hô, Phó Văn Chính thường nói: "Đồng bọn của tao bên ngoài còn nhiều, chống cự tụi nó sẽ vào giết chết". Tuy nhiên, đó chỉ là "chiêu" của Chính và hắn đã "rất thành công", chứ thực tế chẳng có tên đồng bọn nào. Trong đêm sa lưới pháp luật, Chính cũng từ quận Gò Vấp đi xe đò xuống thị trấn Long Thành và lấy chiếc đạp xe (gửi nhà người quen) để đi lên khu vực xã An Phước (huyện Long Thành) nhằm mai phục các nữ công nhân đi làm về khuya thường đi vào các con đường làng tối tăm, vắng vẻ để cướp tài sản và hiếp dâm. Tuy nhiên, do không tìm được "con mồi" nên hắn tiếp tục đạp xe lên khu vực xã Tam Phước. Trên đường đi, khi ngang qua trạm thu phí quốc lộ 51 "chẳng may" hắn bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện bắt giữ.
Quá trình điều tra, Phó Văn Chính khai nhận, đã thực hiện trót lọt 58 vụ trộm, cướp trên địa bàn các xã nằm ven trục lộ 51 thuộc 2 huyện Long Thành và Tân Thành. Trong đó, có 9 vụ cướp và hiếp dâm phụ nữ, trẻ em. Với tội ác này, Phó Văn Chính đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên phạt mức án tử hình.
Đức Việt











