Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Anh xe ôm "tốt bụng"

09:10, 21/10/2008

Khuya 19-10, anh Lê Khắc Giáp (SN1984) từ giã người bạn nhà ở phường An Bình để trở về nhà trọ ở phường Tam Hiệp (TP. Biên Hòa). Theo đường song hành KCN Biên Hòa 1, anh Giáp chạy xe đến đoạn trước nhà máy Vinacafé thì chiếc xe máy khục khặc rồi tắt lịm.

Khuya 19-10, anh Lê Khắc Giáp (SN1984) từ giã người bạn nhà ở phường An Bình để trở về nhà trọ ở phường Tam Hiệp (TP. Biên Hòa). Theo đường song hành KCN Biên Hòa 1, anh Giáp chạy xe đến đoạn trước nhà máy Vinacafé thì chiếc xe máy khục khặc rồi tắt lịm. Dừng  xe kiểm tra, anh phát hiện xe đã hết sạch xăng. Đêm khuya vắng, đoạn đường này không có trạm bán xăng nên anh Giáp đành phải dắt bộ chiếc xe.

 

Khi anh Giáp đang ì ạch đẩy xe lên dốc, thì từ xa có một người điều khiển xe gắn máy chạy tới. Người điều khiển xe là một thanh niên, mau mắn giới thiệu: "Tôi chạy xe ôm ở khu vực này, xe bị làm sao đó?". Biết xe anh Giáp hết xăng, anh ta lại nhanh nhẩu: "Rồi, đưa điện thoại tôi gọi người quen bán xăng lẻ ở gần đây mang ra đổ cho". Đang khó khăn, gặp được người giúp, anh Giáp mừng rỡ móc vội chiếc điện thoại Nokia 7370 đưa cho anh xe ôm. Cầm chiếc điện thoại của anh Giáp, anh xe ôm bấm số và a-lô một chập. Và thật bất ngờ, anh ta nổ máy xe vọt chạy. Trước đó, nhận ra có điều bất thường của người chạy xe ôm, anh Giáp đã phòng bị nên kịp thời níu áo gã thanh niên, làm hắn cùng chiếc xe máy ngã kềnh ra đường.

 

Ngay lúc đó, tổ Cảnh sát 113 đang trên đường tuần tra, phát hiện vụ việc đã ập tới bắt gã thanh niên giao Công an phường An Bình cùng tang vật là chiếc điện thoại của anh Giáp và chiếc xe máy biển số 60M8-9722 dùng để thực hiện hành vi phạm tội. Tại công an phường An Bình, gã "xe ôm" khai tên là Nguyễn Văn Ba, SN 1983, ngụ tại ấp 3, xã Lâm San (huyện Cẩm Mỹ).

Nguyễn Lê

Tin xem nhiều