Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đoạn kết của những kẻ lầm đường, lạc lối...

09:12, 12/12/2007

Từ khi đất nước thống nhất, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đất nước ta đã đạt những thành tựu vượt bậc, uy tín của quốc gia trên thế giới ngày càng được nâng cao. Bên cạnh tuyệt đại bộ phận nhân dân tích cực lao động để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lại có những kẻ vì lợi ích cá nhân móc nối với các phần tử phản động sống lưu vong ở nước ngoài có hành vi xuyên tạc, nói xấu chế độ, đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Từ khi đất nước thống nhất, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đất nước ta đã đạt những thành tựu vượt bậc, uy tín của quốc gia trên thế giới ngày càng được nâng cao. Bên cạnh tuyệt đại bộ phận nhân dân tích cực lao động để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lại có những kẻ vì lợi ích cá nhân móc nối với các phần tử phản động sống lưu vong ở nước ngoài có hành vi xuyên tạc, nói xấu chế độ, đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc. Hai vụ án được Tòa án nhân dân tỉnh đưa ra xét xử mới đây đã cho thấy bản chất lừa đảo, xuyên tạc của những phần tử phản động này.

 

Từ trái qua, các đối tượng Nguyệt, Ngọc (ở giữa) và Thảo tại phiên tòa xét xử ngày 11-12-2007.

* Từ những luận điệu xuyên tạc đầy giả tạo

 

Xuất phát từ sự bất mãn của cá nhân trong quan hệ tại địa phương, đồng thời để kiếm chút tiền xài nên từ tháng 4-2005, Đoàn Văn Diên (53 tuổi, ngụ ở ấp 3, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) đã liên hệ với Trịnh Thị Ngọc Anh (một đối tượng sống ở nước ngoài) để tham gia vào "Câu lạc bộ Hoa Mai". Đây là tổ chức do Ngọc Anh và một số phần tử phản động ở nước ngoài lập ra để tuyên truyền nói xấu Đảng và Nhà nước Việt Nam. Từ khi gia nhập "Câu lạc bộ Hoa Mai", Diên được Ngọc Anh cung cấp tiền và phương tiện để làm nhiệm vụ thu thập những đơn khiếu kiện về đất đai chưa được giải quyết gởi cho Ngọc Anh sửa chữa lại dùng làm tài liệu tuyên truyền vu cáo, xuyên tạc Nhà nước Việt Nam. Theo đó, Diên tìm đến một số hộ dân ở huyện Định Quán và các tỉnh, thành khác có đơn khiếu kiện về đất đai và nói mình quen biết với nhiều người làm ở các cơ quan trung ương và báo chí nhằm vận động những người này đưa hình ảnh và đơn khiếu kiện cho y đi khiếu nại dùm. Đặc biệt, khi biết Phùng Quang Quyền (51 tuổi, ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) có tranh chấp đất đai ở huyện Định Quán với người bà con, Diên liền tiếp cận và hứa hẹn sẽ giúp đỡ Quyền. Sau đó, Diên vận động Quyền gia nhập "CLB Hoa Mai" để được tổ chức này giúp đỡ đòi đất và hỗ trợ tiền bạc. Nghe lời, Quyền đồng ý gia nhập "CLB Hoa Mai" và trở về Lâm Đồng thu thập 8 hồ sơ khiếu kiện đất đai chuyển giao cho Diên. Tổng cộng, Diên đã thu thập được hơn 40 đơn khiếu nại, tố cáo của người dân ở huyện Định Quán, huyện Xuân Lộc và các tỉnh, thành khác như: Lâm Đồng, Tiền Giang, Ninh Thuận, TP.Hồ Chí Minh... để chuyển cho Ngọc Anh qua thư điện tử. Từ những hồ sơ này, Ngọc Anh tiến hành chỉnh sửa nội dung thành các tài liệu vu cáo Nhà nước Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, cán bộ tham nhũng, cướp đất của dân, đòi thiết lập chế độ đa nguyên đa đảng... Sau đó, Ngọc Anh chuyển ngược lại số tài liệu này cho Diên để Diên chuyển đến trang web của "CLB Hoa Mai" khiến những người truy cập trang web lầm tưởng đây là những tài liệu do người dân khiếu kiện trong nước gởi ra nước ngoài để xuyên tạc Đảng và Nhà nước.

Chưa hết, vào tháng 11-2005, Nguyễn Công Bằng (chồng của Ngọc Anh) lập ra tổ chức phản động "Đảng vì dân" nhằm tập hợp lực lượng đòi đa nguyên chính trị và xóa bỏ điều 4 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam... Diên chẳng những tham gia mà còn vận động Quyền, Trần Thị Lệ Hồng (48 tuổi, quê quán ở xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận; sống như vợ chồng với Diên), Đoàn Huy Chương (22 tuổi, con ruột Diên) cùng tham gia, hỗ trợ Diên để tạo thành một mạng lưới có nhiệm vụ hoạt động và phát triển tổ chức ở Việt Nam. Tháng 2-2006, lợi dụng việc đình công tự phát của một số công nhân trong nước, Diên đã tổ chức cho Chương đóng giả công nhân với tên Nguyễn Tấn Hoành để trả lời phỏng vấn qua điện thoại cho Radio Hoa Mai và đài Châu Á tự do (RFA) với nội dung xuyên tạc sự thật, vu cáo Nhà nước Việt Nam (những tài liệu này do vợ chồng Ngọc Anh soạn sẵn câu hỏi và câu trả lời gửi về cho Diên đọc). Ngoài ra, Diên và Hồng còn tham gia rải truyền đơn tuyên truyền nói xấu Nhà nước Việt Nam theo chỉ đạo của Đỗ Thành Công nhân dịp Việt Nam tổ chức Hội nghị APEC lần thứ 14 vào năm 2006...

 

* Đến thái độ ngông cuồng, xúc phạm Đảng và Nhà nước ta

 

Nếu như hoạt động của Diên và đồng bọn trong tổ chức phản động "Đảng vì dân", "CLB Hoa Mai" mang tính chất lừa đảo những người truy cập các website của tổ chức này nhằm tuyên truyền, nói xấu Đảng và Nhà nước ta thì hoạt động của băng nhóm Nguyễn Văn Ngọc (47 tuổi, ngụ ở ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành), Trương Minh Nguyệt (61 tuổi, quê quán ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, Long An) và Trịnh Quốc Thảo (51 tuổi, ngụ ở ấp Hòa Bình, xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc)... mang tính ngông cuồng hơn khi xuyên tạc trắng trợn đến Đảng và Nhà nước ta. Khoảng từ tháng 11-2006 đến tháng 6-2007, tại địa bàn huyện Nhơn Trạch, Ngọc, Thảo và Nguyệt đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, lập hội... để tổ chức móc nối với nhóm Nguyễn Trung Lĩnh (ở Hà Nội), Đỗ Đình Phẩm (ở Hà Tây), Huỳnh Văn Ba (tức Thích Thiện Minh ở Bạc Liêu) và một số phần tử sống lưu vong ở nước ngoài để thành lập cái gọi là tổ chức "Người Việt Nam yêu nước", "Hội Ái hữu tù chính trị và tôn giáo Việt Nam". Ngọc và đồng bọn đã soạn thảo, in ấn tài liệu để tuyên truyền, phát tán trên mạng Internet và vận động lôi kéo người khác tham gia. Những tài liệu này mang tính vu khống đối với Đảng và Nhà nước, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, đi ngược quyền lợi, nguyện vọng của quốc gia, dân tộc. Đồng thời, các tổ chức này còn viết nhiều tài liệu bịa đặt, vu khống, mạt sát cá nhân một số vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước... Nguy hiểm hơn, trong khi nhân dân ta trải qua mấy mươi năm đấu tranh để giành độc lập dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước thì những kẻ phản động này lại tuyên truyền những luận điểm mà nghe qua ai cũng thấy nực cười như: "Đòi Nhà nước chấp nhận Việt Nam trở thành tiểu bang của Mỹ, Đoàn TNCSHCM Việt Nam phải noi gương thanh niên Mỹ..."

Những việc làm của Đoàn Văn Diên, Nguyễn Văn Ngọc và đồng bọn mang tính xuyên tạc, vu khống, kích động sự chống đối Nhà nước ta, nhằm làm ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại và lòng tin của nhân dân. Tuy nhiên, những việc làm trái với quyền và lợi ích của quốc gia, của dân tộc ấy cũng đã bị dập tắt. Những luận điệu ngông cuồng, vọng ngữ ấy cũng không thể làm lung lay ý chí của người dân Việt Nam yêu nước chân chính với niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước vì một Việt Nam phát triển phồn vinh, thịnh vượng. Điều này ngay tại các phiên tòa xét xử Diên, Ngọc và đồng bọn, tất cả bọn họ đều công nhận đất nước Việt Nam đã ngày càng đổi mới, đời sống người dân ngày càng được cải thiện, uy tín quốc gia trên thế giới ngày càng được nâng cao. Họ đã nhận ra sai lầm, chỉ vì lợi ích cá nhân mà xâm hại đến uy tín, quyền lợi của quốc gia, dân tộc, đồng thời cầu xin sự khoan hồng của luật pháp để sớm được trở về với gia đình. Đó cũng chính là sự trả lời xác đáng nhất dành cho những kẻ còn có mưu đồ chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chống phá Đảng và Nhà nước ta.

T.P

 

Tin xem nhiều