Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cuộc đấu tranh vẫn còn tiếp diễn...

09:12, 21/12/2007

Thời gian qua đi như thoi đưa. Một năm bộn bề với bao công việc, lo toan. Với tôi và đồng đội tôi, có lẽ cuộc đấu tranh ngăn chặn các hoạt động phạm tội trên địa bàn luôn căng thẳng và quyết liệt nên dường như chúng tôi quên ngày tháng. Tình

Thời gian qua đi như thoi đưa. Một năm  bộn bề với bao công việc, lo toan. Với tôi và đồng đội tôi, có lẽ cuộc đấu tranh ngăn chặn các hoạt động phạm tội trên địa bàn luôn căng thẳng và quyết liệt nên dường như chúng tôi quên ngày tháng. Tình  hình tội phạm hoạt động ngày càng ranh ma xảo quyệt, manh động và táo tợn; nhiều vụ án mang tính chất tàn bạo, dã man, xâm phạm trực tiếp đến đời sống, tính mạng và tài sản của nhân dân... thì không một ai trong chúng tôi có quyền  ngơi nghỉ. Dẫu biết rằng trên mặt trận nóng bỏng này, không chỉ  đánh đổi bằng mồ hôi, công sức mà còn cả xương, máu.

Một năm trôi qua, phải bỏ biết bao mồ hôi, công sức, lực lượng Công an Đồng Nai đã giành được nhiều thành tích, chiến công,  nhưng sao tôi cứ mải trăn trở. Không trăn trở sao được, khi mà đối tượng đấu tranh của chúng tôi ngày càng có nhiều đối tượng ở độ con cháu. Làm sao vui được khi phải nhìn nhận một thực tế, số lượng các cháu tuổi còn quá trẻ đã tham gia nhiều vụ án giết người, cướp của, cướp giật, trộm cắp; tham gia nhiều băng nhóm lưu manh, giải quyết mâu thuẫn bằng dao lê, mã tấu... đã gây nhức nhối không ít cho xã hội. Cuộc đấu tranh đã gây cho không ít cán bộ, chiến sĩ cảm thấy mệt mỏi, quá tải. Tuy nhiên, cuộc đấu tranh dù gian nguy bao nhiêu cũng không màng, không lo, mà nỗi lo lớn nhất và cũng là nỗi đau là ngày càng nhiều thanh, thiếu niên sa ngã vào con đường ăn chơi và phạm tội.

Trước thực trạng như vậy, chính quyền các cấp, công an, mặt trận, các đoàn thể, cơ quan ban, ngành và các bậc cha mẹ, ai là người có trách nhiệm? Có ai biết trong khi lực lượng công an phải ngày đêm đấu tranh, đưa hàng ngàn tên tội phạm vào trại giam để phối hợp các ngành pháp luật xét xử, Nhà nước phải bỏ ra biết bao nhiêu tiền của, công an cùng các ngành, các cấp và nhân dân đổ ra không biết bao nhiêu công sức mồ hôi, xương máu, không ai có thể so sánh và đo lường được hết hậu quả - thì cái gì, ai là nguyên nhân chính gây ra tình trạng đó? Có lẽ kẻ thù chính là lối sống thực dụng; là công tác giáo dục, định hướng lối sống cho thế hệ trẻ chưa được quan tâm và tổ chức hiệu quả; có lẽ do các bậc cha mẹ nuông chiều, hời hợt trong quản lý, giáo dục; có lẽ do hoàn cảnh éo le nghèo túng v.v...

Ai cũng có thể đổ lỗi cho khách quan, nhưng phần chủ quan của mình thì ít nói đến hoặc chưa biết làm cách nào ngăn chặn trước tình trạng tiêu cực đã hàng ngày, hàng giờ gặm nhấm, bào mòn thế hệ trẻ.

Không trăn trở sao được, khi ngày càng nhiều thanh, thiếu niên phạm pháp, trong đó không chỉ có nam, mà nữ giới cũng gia tăng. Không trăn trở sao được, khi mà chúng ta phải lăn lộn đấu tranh với những tên tội phạm còn quá nhỏ.

Tôi muốn nói những điều trên đây để cảnh báo một vấn đề đang có nguy cơ cho thế hệ tương lai. Một hành động tích cực tham mưu, tích cực phối hợp, tích cực tổ chức thực hiện, tích cực phòng ngừa đấu tranh để làm giảm được một vụ án, ngăn ngừa và giáo dục được một người lầm lỗi hoàn lương hay kịp thời ngăn chặn được một người chuẩn bị phạm tội... thì có ý nghĩa biết bao. Công an nhân dân phải đấu tranh góp phần làm cho toàn xã hội bình đẳng giáo dục, phòng ngừa hành vi phạm tội là trách nhiệm của mỗi người, trong đó yếu tố gia đình có tính quyết định. Công việc còn lại của năm cũ và năm mới sắp đến là trọng trách và những thách thức to lớn với lực lượng Công an nhân dân. Cuộc đấu tranh tiếp diễn ngày càng quyết liệt hơn. Công an nhân dân phải luôn làm tốt vai  trò của mình đối với Đảng, Nhà nước. Tôi nghĩ, đã là chiến sĩ công an nhân dân thì ai, dù ở cương vị, lĩnh vực công tác nào cũng phải tự rèn luyện, không được để sai phạm và vi phạm pháp luật. Công an có nghiệp vụ giỏi và có năng lực thì mới hoàn thành trọng trách của mình và nếu được dân tin, dân yêu thì không việc gì là không làm được.

Một năm trôi qua, nếu tình hình tội phạm càng ít đi, nhân dân ăn Tết thanh bình hạnh phúc, xã hội phát triển công  bằng văn minh, thì chúng tôi mới trọn vẹn niềm vui và hạnh phúc...

Đại tá Nguyễn Phi Hùng

(Phó giám đốc Công an tỉnh)

 

Tin xem nhiều