
Ngày 18-10-2007, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra đối với Nguyễn Lê Thái Bình (20 tuổi), Nguyễn Lê Thái Dương (17 tuổi), Trần Tấn Lộc (19 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (24 tuổi, đều ngụ ở KP1, phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa) về hành vi trộm cắp tài sản, cùng đối tượng Nguyễn Công Danh (21 tuổi, quê ở huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đây là băng trộm cắp, tiêu thụ xe gắn máy có tổ chức, liên tục gây ra hàng chục vụ với số lượng lớn trên địa bàn Biên Hòa chỉ trong thời gian ngắn.
Ngày 18-10-2007, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra đối với Nguyễn Lê Thái Bình (20 tuổi), Nguyễn Lê Thái Dương (17 tuổi), Trần Tấn Lộc (19 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (24 tuổi, đều ngụ ở KP1, phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa) về hành vi trộm cắp tài sản, cùng đối tượng Nguyễn Công Danh (21 tuổi, quê ở huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đây là băng trộm cắp, tiêu thụ xe gắn máy có tổ chức, liên tục gây ra hàng chục vụ với số lượng lớn trên địa bàn Biên Hòa chỉ trong thời gian ngắn.
* Hoạt động táo bạo, gây án liên tục
Chỉ trong khoảng thời gian từ đầu tháng 9 đến giữa tháng 10-2007, trên địa bàn TP. Biên Hòa liên tục xảy ra hàng chục vụ bẻ khóa cửa đột nhập nhà dân trộm cắp xe gắn máy. Bọn trộm không chỉ hoạt động táo bạo, gây án liên tục mà mỗi lần ra tay, chúng "vơ vét" tất cả những xe mà chúng tìm thấy khi đột nhập vào nhà dân. Trong đó, có những vụ bọn chúng trộm cắp đến 2, 3 thậm chí là 4 chiếc xe gắn máy cùng lúc.
Cụ thể, khoảng 2 giờ 30 ngày 10-9-2007, bọn trộm bẻ khoen khóa cổng, đột nhập vào nhà ông Huỳnh Văn Song (ở KP1, phường Thống Nhất). Chúng dùng dây kẽm cột cửa ra vào của nhà ông Song rồi bẻ khóa cửa nhà xe để lấy trộm 3 xe máy (gồm 1 xe Attila, 1 xe Dream, 1 xe Wave). Tiếp đó, khoảng 2 giờ ngày 13-9-2007, bọn trộm đã trèo qua khoảng trống ô cửa trên cánh cổng để đột nhập vào hiên nhà ông Nguyễn Văn Minh (ở KP7, phường Tân Phong). Tiếp đó chúng phá khóa cổng, khóa cửa chính để vào lấy 3 xe gắn máy (gồm 1 xe Wave RS, 2 xe Wave Alpha). Đến ngày 28-9-2007, bọn trộm bẻ khóa cổng rồi đột nhập nhà chị Hoàng Thị Thùy Hương (ở KP1, phường Tân Tiến) lấy trộm 3 xe gắn máy (gồm 1 xe Wave, 1 xe Dream, 1 xe Future).
Gần đây nhất, khoảng 2 giờ ngày 14-10, bọn trộm bẻ khóa cổng, bẻ khung cửa sổ phía sau đột nhập vào nhà anh Đỗ Tiến Quốc (ở KP5, phường Thống Nhất) lấy trộm 4 chiếc xe gắn máy (gồm 2 xe Dream, 1 xe Future, 1 xe Suzuki Sports)...
* Phá án lúc nửa đêm
Những vụ mất trộm xe gắn máy với số lượng nhiều, xảy ra liên tục không chỉ làm tình hình trật tự xã hội trên địa bàn phức tạp, người dân lo lắng mà ngay cả lực lượng công an thành phố cũng ăn ngủ không yên trước những tin báo mất trộm cứ liên tục được báo về. Quyết không thể để bọn trộm cứ mãi lộng hành, lãnh đạo Công an Biên Hòa chỉ đạo mở chuyên án tập trung các trinh sát điều tra, theo dõi để triệt phá bằng được băng trộm này. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ kết hợp công tác tuần tra đêm trên toàn tuyến địa bàn, các mũi trinh sát vẫn ngày đêm căng mắt theo dõi, mật phục để chờ ngày hốt ổ bọn tội phạm.
Đến khoảng 3 giờ ngày 15-10, tổ tuần tra của Đội Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội phát hiện 4 đối tượng đang đẩy bộ chiếc xe SH biển số 52F5-9887 đi về hướng cầu Hóa An. Ngay lập tức, tổ trinh sát tiếp cận các đối tượng và đề nghị dừng lại để tiến hành kiểm tra giấy tờ. Thấy bóng dáng công an, cả 4 tên đồng loạt bỏ lại chiếc xe hòng chạy thoát thân. Các trinh sát truy đuổi, bắt giữ được một tên cùng chiếc xe SH tang vật đưa về trụ sở làm việc.
Qua khai thác đối tượng bị bắt giữ, hắn khai tên Nguyễn Văn Tuấn (còn gọi là Tuấn "bất hủ"). Các tên đồng phạm bỏ chạy là Nguyễn Lê Thái Bình (tự Bon), Nguyễn Lê Thái Dương (còn gọi là Bi) và Trần Tấn Lộc (cả bọn cùng ngụ ở KP1, phường Tân Tiến, nhưng lại thuê nhà trọ ở phường Thống Nhất và Tân Hiệp để dễ dàng đi trộm cắp mà không bị phát hiện). Trước đó, khoảng 2 giờ cùng ngày, Tuấn và đồng bọn đã bẻ khóa cổng đột nhập vào nhà anh Trương Tuấn Thành (ở số 40A, quốc lộ 1, phường Tân Tiến) để lấy trộm chiếc SH.
* Săn lùng các tên còn lẩn trốn
Qua lời khai nhận ban đầu của Tuấn "bất hủ" kết hợp kết quả khám nghiệm hiện trường xảy ra vụ mất trộm xe ở nhà anh Thành cho thấy thủ đoạn của Tuấn và đồng bọn rất giống với cách thức mà bọn trộm gây ra hoàng loạt vụ trộm cắp xe gắn máy trên địa bàn thành phố trước đó. Nhận định đây có thể là băng trộm hoành hành trên địa bàn trong thời gian qua nên lãnh đạo Công an Biên Hòa đã tập trung chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội triển khai lực lượng truy bắt các tên đồng phạm của Tuấn "bất hủ" còn đang lẩn trốn.
Các tên Bình, Dương và Lộc, khi biết sự việc bị bại lộ đã cùng nhau bàn cách bỏ trốn sự truy bắt của công an. Theo đó, Lộc rủ người bạn gái là T.R bỏ phòng trọ mà cả hai thuê sống chung ở phường Thống Nhất để trốn về nhà R. ở thị trấn Gia Ray (huyện Xuân Lộc). Riêng anh em 2 tên Bình và Dương cùng rủ người bạn gái của Dương tìm về quê của cô ta ở tỉnh Vĩnh Long để lẩn trốn. Tuy nhiên, hành vi của bọn Bình, Dương, Lộc không thoát khỏi tầm kiểm soát của các chiến sĩ công an. Trong hai ngày 15 và 16-10, hai mũi trinh sát được cắt cử đi Xuân Lộc và Vĩnh Long để truy bắt bọn chúng. Đến rạng sáng ngày 16-10-2007, hai anh em tên Bình và Dương đã bị các trinh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Hòa Phú, huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) và di lý về trụ sở Công an Biên Hòa.
Trước đó, mũi trinh sát thứ hai cũng đã hốt gọn tên Lộc khi hắn vừa "ấm chỗ" lẩn trốn ở Gia Ray. Ngoài ra, qua khai thác, tên Tuấn "bất hủ" và đồng bọn cho biết, bọn chúng đã thực hiện 6 vụ trộm cắp, lấy 13 xe gắn máy các loại tại các phường Tân Tiến, Tân Phong và Thống Nhất. Sau mỗi phi vụ "ăn hàng", chúng đều đem số xe gắn máy trộm cắp được đến bán cho tên Cường ở khu vực gần cầu Ông Bố (thị trấn Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Từ lời khai quan trọng này, một tổ trinh sát được cắt cử đi Bình Dương để truy bắt kẻ tiêu thụ xe gian. Tại đây, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã câu nhử và bắt gọn tên Nguyễn Công Danh (tự Cường), kẻ chuyên thu mua xe gian do bọn Tuấn "bất hủ" trộm cắp được.
Hốt ổ băng trộm ma mãnh chỉ trong 48 tiềng đồng hồ là thành tích rất đáng khen ngợi của tập thể lãnh đạo, chiến sĩ Công an Biên Hòa trong việc điều tra, triệt phá băng trộm xe gắn máy ban đêm khiến người dân mất ngủ trong thời gian qua. Hiện cơ quan Công an Biên Hòa đang tích cực mở rộng điều tra làm rõ hành vi của Tuấn "bất hủ" và đồng bọn để sớm đưa chúng ra xử lý trước pháp luật.
Phạm Mai



![[Khám phá Đồng Nai] Xã Bình An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-xa-binh-an-ok_20260403184243.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![🔴[Livestream] - Chương trình tư vấn “Tiếp bước trường thi” năm 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/web_20260402152935.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Khoảnh khắc đẹp trên đường phố](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/5t_20260403135038.jpg?width=500&height=-&type=resize)








