Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tai nạn chồng lên tai nạn

10:06, 22/06/2006

Dư luận ở xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) trong những ngày giữa tháng 6 này vẫn chưa ngớt râm ran bàn tán về một tai nạn giao thông làm chết người khá hy hữu. Nạn nhân là ông Hồ Văn Huế, 54 tuổi, ở ấp 5, trong lúc đang chụp ảnh vụ tai nạn giao thông đã bị một chiếc mô-tô chở 3 đụng chết tại chỗ. Trước đó ít phút, ông Huế đã thúc giục anh cảnh sát giao thông (CSGT) đang rọi đèn pin cho ông chụp hình: "Làm nhanh lên coi chừng bị xe đụng chết bây giờ...". Vậy mà chỉ vài giây sau, ông Huế đã chết tức tưởi như lời cảnh báo của chính ông.

Nơi xảy ra tai nạn chồng lên tai nạn

Dư luận ở xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) trong những ngày giữa tháng 6 này vẫn chưa ngớt râm ran bàn tán về một tai nạn giao thông làm chết người khá hy hữu. Nạn nhân là ông Hồ Văn Huế, 54 tuổi, ở ấp 5, trong lúc đang chụp ảnh vụ tai nạn giao thông đã bị một chiếc mô-tô chở 3 đụng chết tại chỗ. Trước đó ít phút, ông Huế đã thúc giục anh cảnh sát giao thông (CSGT) đang rọi đèn pin cho ông chụp hình: "Làm nhanh lên coi chừng bị xe đụng chết bây giờ...". Vậy mà chỉ vài giây sau, ông Huế đã chết tức tưởi như lời cảnh báo của chính ông.

 

Người nhà của ông Huế cho biết, gần 10 giờ tối hôm đó, ông Huế đang xem World Cup thì nhận được điện thoại của đội cảnh sát giao thông trật tự, Công an  huyện Vĩnh Cửu gọi đi chụp ảnh hiện trường tai nạn ở ấp Ông Hường, xã Thiện Tân. Dù rất mê bóng đá nhưng ông Huế cũng xách đồ nghề lên đường. Tại nơi xảy ra tai nạn, lực lượng công an đang giữ hiện trường. Người ta đốt vỏ xe ở hai đầu hiện trường tai nạn để cảnh báo người đi đường. Dù tai nạn này không xảy ra chết người và hai bên có ý hòa giải, nhưng hai cảnh sát giao thông Nguyễn Văn Sẹ và Nguyễn Văn Nam vẫn làm biên bản để tránh bị khiếu nại sau này. Đến khoảng 11 giờ đêm thì anh Nam rọi đèn pin cho ông Huế chụp những vết tích sau cùng của vụ tai nạn. Ông Huế vừa loay hoay chụp ảnh vừa thúc giục anh Nam kết thúc sớm công việc kẻo lại gặp xui xẻo. Anh Nam chưa kịp trả lời thì nghe tiếng đụng mạnh cùng lúc với việc anh bị húc lăn nhiều vòng. Tuy bị bất ngờ nhưng anh Nam cũng kịp nhìn thấy ông Huế bị hất tung lên và rơi mạnh xuống đất. Những người ở hiện trường chạy đến thấy ông Huế chết tại chỗ, anh Nam bị thương ở mặt và tay chân. Kế bên hai nạn nhân là những kẻ gây tai nạn đang trong tình trạng say rượu. Kẻ cầm lái chiếc mô-tô đụng ông Huế và anh Nam tên là Tống Văn Cường cũng bị thương. Anh Nam xác nhận, dù bị thương nhưng anh cũng còn nhớ trước khi bị đụng anh không thấy ánh đèn xe lao đến. Có lẽ do vậy mà những người giữ hiện trường không phát hiện kịp 3 gã say rượu phóng xe bạt mạng vào hiện trường vụ tai nạn và đã gây hậu quả như trên. Theo anh Nam, nếu tổ công tác xử lý tai nạn có rào cản phản quang và đèn chớp cảnh báo chắn giữ hiện trường thì có thể không xảy ra va đụng chết người.

Còn nhớ trước đây đã có trường hợp một chiến sĩ cảnh sát giao thông trật tự huyện Long Thành bị xe đụng trong khi làm biên bản hiện trường tai nạn trong đêm trên quốc lộ 51 (xã Phước Tân). Sau đó, cảnh sát giao thông tỉnh đã có trang bị các vật dụng  như áo phản quang, gậy phản quang, rào cản phản quang sử dụng vào các trường hợp xử lý tai nạn giao thông ban đêm. Có lẽ lực lượng cảnh sát giao thông trật tự ở các huyện, thị xã cũng cần được trang bị các vật dụng phản quang để tránh hậu quả không đáng có như trường hợp nêu trên. Điều đáng nói khác là nơi xảy ra tai nạn gần ngã 3 đường tỉnh 768 giáp với đầu đường Đồng Khởi. Nơi này có khu công nghiệp Thạnh Phú đang phát triển nên xe cộ lưu thông rất đông. Thế nhưng ở đây lại chưa có đèn đường.      

T.T.

 

Tin xem nhiều