Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đừng... "thấy vui thì vỗ tay vào!"

09:06, 22/06/2006

Ở tuổi thất thập, có thời gian để nhìn lại gia đình và con cái mình, ông N. ở phường B. rất buồn. 7 người con của ông đã lập gia đình thì nay có đến 3 cặp ly hôn, 2 cặp sống dạng "già nhân ngãi, non vợ chồng", 2 cặp còn lại ở với nhau cũng chẳng lấy gì làm hạnh phúc. Điểm lại, ông giật mình vì sự xuống cấp của gia đình.

Ở tuổi thất thập, có thời gian để nhìn lại gia đình và con cái mình, ông N. ở phường B. rất buồn. 7 người con của ông đã lập gia đình thì nay có đến 3 cặp ly hôn, 2 cặp sống dạng "già nhân ngãi, non vợ chồng", 2 cặp còn lại ở với nhau cũng chẳng lấy gì làm hạnh phúc. Điểm lại, ông giật mình vì sự xuống cấp của gia đình.

Khi ông N. nghiệm ra mọi chuyện thì quá muộn. Bây giờ các con ông đã lớn khôn, ông không thể buộc các con làm theo ý mình được nữa. Nhưng trong thâm tâm, ông vẫn tự trách mình: Giá những năm tháng trước đây, ông đừng "thấy vui thì vỗ tay vào" mà có những lời khuyên bảo chân thành, phân tích đúng sai cho các con hiểu, thậm chí phải nghiêm khắc hơn với sự sa đà của các con, thì giờ đây, chắc hẳn các con ông cũng có được những mái ấm như những người khác.

... Hơn chục năm trước, khi gia đình còn khó khăn, các con ông bung đi khắp nơi làm ăn nên ông không có điều kiện quản lý và dạy dỗ con. Cuộc sống xa nhà nên hai con trai của ông đã sớm bước vào hôn nhân không cưới xin. Một vài lần con trai đưa "vợ" hờ về nhà cha mẹ, ông T. không nói gì với kiểu chung chạ trái pháp luật của con, mà cho rằng: "Chúng lớn rồi, tự ý thức!". Rồi con gái lớn của ông có gia đình đàng hoàng, nhưng lại "cắm sừng" lên đầu chồng, bỏ bê con cái để chạy theo những người đàn ông giàu có. Khi con gái ông đưa "bồ" về giới thiệu, ông T. lóa mắt trước những món quà đắt tiền và nhất là chiếc ô-tô bóng nhoáng đậu trước cửa. Ông còn hãnh diện với hàng xóm và tự hào rằng con ông đã có con nhưng vẫn đủ "sức quyến rũ" trai tân giàu có. Và ông rất vui khi thường xuyên được bước vào một nhà hàng sang trọng ở TP. Hồ Chí Minh -  nơi con gái ông làm ăn - với sự tháp tùng của chủ nhân chiếc ô-tô đời mới đắt tiền. Rồi ông cũng cứ thế chấp nhận cho con gái lớn "dẫn dắt" các em gái vào chuyện dùng nhan sắc để kiếm tiền,và đem tiền về cho ông. Có những lần hàng xóm chân thành góp ý về chuyện "nếp nhà" của gia đình ông, về kiểu sống sa đọa của các con ông, thậm chí họ thấy rất chướng tai gai mắt khi con trai ông đưa gái, con gái đưa trai về nhà ông sống như vợ chồng. Ông trả lời: "Chúng lớn rồi, có quyền quyết định cuộc đời chúng. Đứa nào không ở được với nhau thì chia tay, tôi tôn trọng quyền tự do của chúng. Chúng thích ở với ai thì ở, làm sao tôi ngăn cấm được...".

Bây giờ mọi hậu quả chuyện nhà ông N. cứ dần hiện rõ. Dù ông có hối hận, có day dứt cũng chẳng được nữa. Lẽ ra, ngay từ khi các con ông khôn lớn, đứng trước cánh cửa cuộc đời, ông là người cha, người từng trải đời phải định hướng cho con mình những điều tốt đẹp của đời sống hôn nhân, nghiêm khắc sửa chữa cho con những va vấp, lỗi lầm khi bước vào đời sống vợ chồng, phân tích cho con hiểu giá trị bậc nhất của đời sống gia đình một chồng, một vợ để nuôi dạy tốt con cái và củng cố hạnh phúc gia đình. Thế nhưng, tất cả đều đã quá muộn!

Phương Uyên

Tin xem nhiều