
Những ngày giáp Tết Bính Tuất, chúng tôi có dịp đến thăm Trung tâm giáo dục - lao động xã hội Đồng Nai (Trung tâm Xuân Phú), nơi có hàng trăm học viên là những đối tượng cai nghiện bắt buộc đang được giáo dục, lao động, chăm sóc sức khỏe để tái hòa nhập cộng đồng. Dù ở một địa bàn xa - hẻo lánh nhưng không khí đón Xuân ở đây cũng khá vui vẻ, ấm áp.
Những ngày giáp Tết Bính Tuất, chúng tôi có dịp đến thăm Trung tâm giáo dục - lao động xã hội Đồng Nai (Trung tâm Xuân Phú), nơi có hàng trăm học viên là những đối tượng cai nghiện bắt buộc đang được giáo dục, lao động, chăm sóc sức khỏe để tái hòa nhập cộng đồng. Dù ở một địa bàn xa - hẻo lánh nhưng không khí đón Xuân ở đây cũng khá vui vẻ, ấm áp.
Trò chuyện với chúng tôi, anh Nguyễn Quốc Chắt, Giám đốc trung tâm cho biết, năm nay, không khí đón xuân, vui Tết của CB-CNV và các học viên ở trung tâm hứa hẹn sẽ rất xôm tụ. Trung tâm sẽ làm tất cả những gì có thể để học viên hưởng một cái Tết đầy đủ về vật chất, thoải mái về tinh thần. Được biết, hiện nay trung tâm có 510 học viên, tất cả đều có gia đình ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Có người đã qua 1 cái Tết trong trại, nhưng cũng có nhiều học viên mới vừa được các địa phương thu gom đưa đến nên tâm trạng chung của họ là khắc khoải nỗi nhớ nhà, nhớ cái không khí Tết đầm ấm ở gia đình. Chính vì vậy, trung tâm đã hết sức cố gắng tổ chức một cái Tết thật chu đáo để giúp cho các học viên sống xa nhà vẫn cảm thấy có được cái không khí Tết đầm ấm như ở gia đình. Do đó, ngay đầu năm 2006, lãnh đạo trung tâm đã nhanh chóng triển khai kế hoạch lo Tết Bính Tuất cho học viên.
Nhờ có được nguồn quỹ tăng gia sản xuất nên trung tâm có điều kiện để lo cho học viên một số nhu yếu phẩm thiết yếu trong 3 ngày Tết như: thịt heo, cá, rau xanh, bánh mứt, kẹo, nước ngọt... Ngoài phần hỗ trợ của trung tâm, mỗi học viên còn được tỉnh cấp thêm 70 ngàn đồng/người để ăn Tết. Cộng lại hai khoản này, mỗi học viên sẽ được 170 ngàn đồng/người. Bình quân 3 ngày Tết, mỗi học viên sẽ được ăn trên 50 ngàn đồng/người/ngày. Đây là mức ăn khá cao so với các ngày bình thường. Cùng với việc chuẩn bị vật chất, công tác chăm lo về mặt tinh thần cũng khá chu đáo. Trung tâm đã động viên các học viên tích cực tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao. Đây là yếu tố để giúp cho học viên vơi đi nỗi nhớ nhà. Theo lịch thì bắt đầu vào đêm giao thừa, trung tâm sẽ tổ chức một đêm văn nghệ với nhiều tiết mục "cây nhà, lá vườn" do đội văn nghệ của trung tâm đảm nhận. Xen kẽ vào chương trình này là các tiết mục hái hoa dân chủ, giao lưu giữa các học viên. Và, các ngày đầu của năm mới, để giảm bớt thời gian nhàn rỗi của các học viên, trung tâm sẽ đẩy mạnh các hoạt động thể thao như tổ chức thi đấu bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, kéo co và các trò chơi dân gian khác. Từng tổ đội, từng khu điều trị sẽ thi đấu với nhau nhằm tạo ra khí thế hào hứng ngay trong
những ngày đầu năm mới. Tiếp xúc với chúng tôi, học viên Trần Thị Nhung, đội phó đội văn nghệ của trung tâm cho biết: "Mấy ngày này tụi em ráo riết tập dượt các tiết mục văn nghệ để phục vụ Tết cho các học viên. Nhờ Ban lãnh đạo trung tâm chăm lo chu đáo nên tụi em sẽ có được một cái Tết vui...". Anh Nguyễn Công Thành, cũng là một học viên của trại thì có nhận xét: "Cảm giác của tôi là Tết này sẽ khá rộn rịp. Những gì mà Ban lãnh đạo trung tâm đã lo cho chúng tôi trong Tết này sẽ giúp anh em ổn định và thoải mái tư tưởng hơn...". Riêng đối với học viên Cao Thị Thu Hồng, người đã từng ăn cái Tết ở trung tâm năm trước thì có nhận xét: "Tết ở đây vui lắm, đủ các trò chơi văn nghệ, thể thao, nhưng em vẫn thích nhất là tiết mục thi nấu ăn để các học viên có dịp trổ tài nội trợ của mình...".
Chia tay với các học viên ở Trung tâm giáo dục - lao động xã hội Xuân Phú, chúng tôi tin rằng với những gì mà tỉnh và Ban lãnh đạo trung tâm đã quan tâm, học viên của trung tâm sẽ hưởng được một mùa xuân ấm cúng, trọn vẹn.
Đ.V



![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)











