
Báo Đồng Nai số 960 ra ngày 22-1-2005 có đăng bài "Vỡ mộng xuất ngoại bằng... những bộ hài cốt lính Mỹ giả" . Bài báo nêu vụ hàng trăm bộ hài cốt đã được thu gom mua bán nhằm lừa đảo những người muốn được định cư tại Mỹ do tên Nguyễn Văn Thương và đồng bọn tổ chức thực hiện, đã bị lực lượng Công an Đồng Nai phát hiện và làm rõ.
 |
| Các bị cáo trong phiên tòa sơ thẩm. |
Báo Đồng Nai số 960 ra ngày
22-1-2005 có đăng bài "Vỡ mộng xuất ngoại bằng... những bộ hài cốt lính Mỹ giả" . Bài báo nêu vụ hàng trăm bộ hài cốt đã được thu gom mua bán nhằm lừa đảo những người muốn được định cư tại Mỹ do tên Nguyễn Văn Thương và đồng bọn tổ chức thực hiện, đã bị lực lượng Công an Đồng Nai phát hiện và làm rõ.
Cụ thể nội dung của sự việc như sau: Vào khoảng giữa năm 2001, sau khi được Nguyễn Văn Cử ở Rạch Giá (Kiên Giang) hé lộ cho biết có cơ hội làm giàu và có thể được định cư tại Mỹ nếu như tìm được hài cốt của quân nhân Mỹ mất tích tại Việt Nam. Lã Văn Thanh, sinh năm 1957, đã cùng với Trần Viết Phàn, sinh năm 1946 và Nguyễn Văn Nay, sinh năm 1958 cùng ngụ ở khu phố 6, phường Tân Mai (TP. Biên Hòa) và Nguyễn Đức Thành, sinh năm 1961, ngụ tại xã Suối Cát (huyện Xuân Lộc), đã tổ chức mua gom được 173 bộ hài cốt của các tên Dương Hồng Thái, sinh năm 1955 ở thôn Bàn Nham, xã Hòa Xuân Tây (tỉnh Phú Yên); Nguyễn Phước Thiện và Nguyễn Cư ở Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa), và Huỳnh Thị Kim Vân, ở thị xã Long Khánh. Bọn Thanh, Phàn, Nay, Thành đã móc nối bán cho gần 100 gia đình ở Hố Nai có nguyện vọng đi Mỹ thông qua bộ hài cốt lĩnh Mỹ với giá mỗi bộ từ 10 đến 30 triệu đồng. Bọn Thái, Thiên, Cư, Vân đã khai nhận số hài cốt trên họ mua từ những người đi rừng, đi đào vàng (không rõ địa chỉ) ở hai tỉnh Gia Lai, Đắc Lắc và trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã xác định 173 túi đựng hài cốt do cơ quan điều tra thu giữ được trong vụ án này đều là xương người châu Á và xương súc vật.
Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã xác định Nguyễn Văn Thương, sinh năm 1957, ngụ tại 897/39, Trần Hưng Đạo, phường 1 (TP. Hồ Chí Minh) là kẻ chủ mưu bày ra trò lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của những gia đình nuôi mộng tìm cuộc sống giàu sang tại nước ngoài bằng con đường bất hợp pháp. Để thực hiện mưu đồ này, Nguyễn Văn Thương tự giới thiệu là cán bộ đối ngoại của tổ chức phi chính phủ có tên gọi là: Đối ngoại nhân đạo - Đầu tư kinh tế (?). Đồng thời Thương còn cho rằng mình có quen biết với những vị lãnh đạo Ban đối ngoại Trung ương và có quan hệ với phái đoàn Mỹ tại Việt Nam trong nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, hài cốt lính Mỹ mất tích tại Việt Nam. Thương đã hướng dẫn Thanh, Phàn, Nay lập danh sách chụp hình, photo sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân... của những gia đình đã bỏ tiền ra mua hài cốt lính Mỹ giả rồi yêu cầu họ góp tiền hỗ trợ chi phí để làm hồ sơ xuất cảnh, chi phí đi lại gặp gỡ các lãnh đạo ở Hà Nội... Bằng thủ đoạn này, từ tháng 7 đến tháng 12 - 2004, Nguyễn Văn Thương đã chiếm đoạt 888 triệu đồng, do Thanh, Phàn, Nay huy động được từ những gia đình nuôi mộng sang Mỹ định cư bằng ... "đi tìm hài cốt Mỹ". Đây là một vụ án "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" và "xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt" đặc biệt nghiêm trọng, bất chấp pháp luật và đạo lý làm người.
Vừa qua, TAND tỉnh đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Văn Thương 16 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Nguyễn Đức Thành, 4 năm tù; Nguyễn Cư và Dương Hồng Thái 3 năm tù; Nguyễn Phước Thiện và Trần Viết Phàn 2 năm tù; Lã Văn Thanh, Huỳnh Thị Kim Vân và Nguyễn Văn Nay, mỗi tên 14 tháng tù về tội "xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt"... Tòa còn buộc các bị cáo giao nộp số tiền và tài sản có được từ việc mua, bán hài cốt, bởi đó là những giao dịch bất hợp pháp. Tòa cũng đã bác bỏ yêu cầu bồi thường của gần 100 gia đình bị hại.
B.L