Trời đã ngả về chiều nên quán cà phê "Điểm hẹn" ở ấp vùng sâu An Viễn, xã Bình An, huyện Long Thành khá thưa khách. Ở một góc quán, bên chiếc bàn con được kê dưới tán cây điều, chỉ có 3 thanh niên hàng xóm đang ngồi nhâm nhi cà phê và tán gẫu...
Trời đã ngả về chiều nên quán cà phê "Điểm hẹn" ở ấp vùng sâu An Viễn, xã Bình An, huyện Long Thành khá thưa khách. Ở một góc quán, bên chiếc bàn con được kê dưới tán cây điều, chỉ có 3 thanh niên hàng xóm đang ngồi nhâm nhi cà phê và tán gẫu. Tranh thủ lúc vắng khách, cô Bế Thị Tươi, nhân viên phục vụ quán lấy chiếc khăn lau lại mấy cái bàn để chuẩn bị cho suất bán buổi tối. Đang lúi húi dọn dẹp, chợt Tươi phải dừng tay khi nghe có tiếng xe máy đỗ xịch trước quán. Nhìn ra Tươi thấy 2 thanh niên lạ mặt đi trên chiếc Nouvo láng coóng dựng xe bước vào quán và gọi cà phê để uống. Hai người khách lạ nầy ngồi bên tách cà phê khá lâu. Đợi đến khi 3 thanh niên hàng xóm với chủ quán ra về thì 1 trong 2 ông khách mới nói với Tươi: "Em vặn nhạc to lên nghe cho đã". Theo yêu cầu của khách, Tươi vặn nhạc thật to. Nghe nhạc được một lúc thì 2 thanh niên đứng dậy rời quán. Một người ra ngoài khởi động máy chiếc Nouvo, còn người kia bước sang quày tính tiền cà phê. Móc túi lấy tờ giấy bạc 10 ngàn đồng đưa cho Tươi, cô gái vừa chìa tay đón lấy thì nhanh như chớp, gã thanh niên đã ra tay giật phăng sợi dây chuyền 1,5 chỉ vàng 18K của Tươi đang đeo trên cổ. Quá bất ngờ nhưng Tươi cũng kịp phản ứng chụp lấy áo tên cướp và kêu cứu "cướp... cướp...". Mặc dù tiếng nhạc trong quán thật to gần như lấn át cả tiếng kêu cứu của Tươi, nhưng em Hồ Văn Chung, em ruột chủ quán đang ngồi sửa xe ở phía sau cũng nghe được. Chung vội vã chạy ra ứng cứu và cùng Tươi túm lấy tên cướp. Tuy nhiên do tên cướp khá bự con và có sức khỏe nên hắn cố sức vùng vẫy và lôi luôn cả Tươi và Chung ra khỏi quán hơn 10 mét. Mặc dù bị tên cướp lôi ra xa nhưng Tươi và Chung vẫn cố sức không buông hắn ra và tiếp tục tri hô cầu cứu. Tiếng la thất thanh của hai nạn nhân đã vang đến tai hai thiếu niên là Tâm và Lâm đang đứng ở bìa lô cao su gần đó. Hai em này đã vội vã chạy đến tiếp sức và kéo ngã tên cướp xuống vệ đường. Sau đó nhờ người gọi công an xã đến bàn giao tên cướp.
Tại cơ quan công an, danh tánh tên cướp được xác định là Nguyễn Thanh Hùng (Hùng bò), 30 tuổi, cư ngụ ở ấp Bình Lâm, xã Lộc An, huyện Long Thành. Đây là đối tượng có nhiều tiền sự và nghiện heroin. Theo lời khai ban đầu của Hùng, do thiếu tiền hút chích nên hắn cùng với đồng bọn là tên Hải (đối tượng đã chạy thoát) rủ nhau đi cướp! Khi đến quán "Điểm hẹn" thấy cô Bế Thị Tươi đeo dây chuyền trên cổ nên chúng quyết tâm thực hiện ý đồ. Tuy nhiên lần này thì chúng không thoát khỏi tay các thiếu niên dũng cảm.
Đ.V












