Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một công an xã dũng cảm bắt cướp

07:01, 13/01/2006

Trưa ngày 5-1-2006, anh Phạm Văn Tứ là công an viên xã An Hòa (huyện Long Thành) cùng anh Nguyễn Văn Tám, Trưởng ban Văn hóa - thông tin ngồi tại một quán ăn ở gần cổng 11, phường Long Bình (TP. Biên Hòa) bỗng giựt mình vì tiếng gầm rú của xe máy. Nhìn ra con đường trước mặt, anh Tứ thấy bụi tung mịt mù với 2 chiếc xe máy chạy như bay về hướng vòng xoay ngã 3 Vũng Tàu.

Anh Phạm Văn Tứ
Trưa ngày 5-1-2006, anh Phạm Văn Tứ là công an viên xã An Hòa (huyện Long Thành) cùng anh Nguyễn Văn Tám, Trưởng ban Văn hóa - thông tin ngồi tại một quán ăn ở gần cổng 11, phường Long Bình (TP. Biên Hòa) bỗng giựt mình vì tiếng gầm rú của xe máy. Nhìn ra con đường trước mặt, anh Tứ thấy bụi tung mịt mù với 2 chiếc xe máy chạy như bay về hướng vòng xoay ngã 3 Vũng Tàu.

Với linh cảm nghề nghiệp, anh Tứ đoán đây có lẽ là bọn cướp giựt đang trên đường tháo chạy. Cùng lúc đó có một phụ nữ hớt hơ hớt hãi vừa chạy vừa kêu cứu. Chị cho biết vừa bị bọn này "đua nóng" chiếc xe Wave bảng số 60L6 - 9879 của chị để trước chợ nhỏ. Khi phát hiện kẻ trộm lấy xe, chị cố níu xe của mình lại nhưng đã bị hai tên "cản địa" chạy xe Suzuki sport đạp té xuống môt cái hố gần đó. Nắm được tình hình, anh Tứ liền phóng lên chiếc xe Wave 110 phân khối của anh Tám và đuổi theo bọn "đua nóng" đang ra sức chạy trốn trên quốc lộ 51. Do chiếc xe Wave của khổ chủ bị yếu chạy chậm hơn bình thường nên hai tên "cản địa" chạy xe Suziki phải  bọc hậu để cản trở những người đuổi bắt. Khi anh Tứ đuổi theo đến khu vực phường Long Bình Tân thì bọn "cản địa" phát hiện và chạy đánh võng trên đường để ngăn chặn. Bằng kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, anh Tứ khéo léo né tránh va chạm và bất ngờ tung một cú đá làm bọn "cản địa" bị té xe. Tên ngồi sau xe nhanh chân phóng vào quán cà phê Như Thủy ở gần đó để lẩn trốn. Tên cầm lái nhanh chóng bị anh Tứ khóa tay và giao cho một số thanh niên tích cực ở gần đó bắt giữ. Tên "cản địa" còn lại bị anh Tứ lôi cổ ngay sau khi hắn vừa lẩn vào nhà vệ sinh của quán. Hai tên trợ thủ của bọn "đua nóng" đã được anh Tứ giao ngay cho Công an phường Long Bình Tân. Chúng khai tên là Trần Văn Hoàn, 25 tuổi ở Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) và Lê Hồng Thắng 30 tuổi ở tỉnh Tây Ninh. Hai tên "đua nóng" thoát được cùng với chiếc xe Wave ăn cắp là Lợi và Quang (chưa rõ lai lịch). Tuy nhiên qua khai thác hai tên "cản địa" đã bị công an bắt giữ, khả năng tìm lại chiếc xe trả cho khổ chủ là chị Phùng Thị Thuận ở xã An Hòa, huyện Long Thành có hy vọng rất cao.

Mặc dù vụ việc phạm tội không xảy ra trên địa bàn mình phụ trách, nhưng với ý thức của người Công an nhân dân, anh Tứ vẫn tích cực ra tay ngăn chặn bọn tội phạm. Những cán bộ có trách nhiệm ở UBND xã An Hòa đều công nhận anh Phạm Văn Tứ là một công an viên có nhiều thành tích bắt được tội phạm trong nhiều năm nay. Sự khen thưởng kịp thời của cấp trên sẽ là nguồn động viên lớn lao cho anh Tứ nói riêng và lực lượng công an xã nói chung.

Thanh Toàn

 

Tin xem nhiều