Trong những ngày qua, dư luận ở xóm chợ Năm Rưỡi, xã Phú Lộc (huyện Tân Phú) hết sức bất bình trước việc một nhân viên công an xã Phú Lộc đánh người gây thương tích. Sự việc ban đầu tưởng chừng như đơn giản, nhưng hóa ra phức tạp, hiện Công an huyện Tân Phú đang vào cuộc để làm rõ.
Trong những ngày qua, dư luận ở xóm chợ Năm Rưỡi, xã Phú Lộc (huyện Tân Phú) hết sức bất bình trước việc một nhân viên công an xã Phú Lộc đánh người gây thương tích. Sự việc ban đầu tưởng chừng như đơn giản, nhưng hóa ra phức tạp, hiện Công an huyện Tân Phú đang vào cuộc để làm rõ.
Vì cùng là bạn học ở bậc THPT, nên ngày cưới của mình, Hiệp (đang là cán bộ của UBND xã Phú Lộc) có mời Trần Cao Sơn cùng các bạn Sử, Phúc, Vinh đến dự tiệc cưới được tổ chức tại khuôn viên UBND xã. Dự tiệc cưới xong, Sơn cùng những người bạn đến nhà anh Tạ Văn Nghĩa, cũng là bạn học cũ để thăm chơi. Vợ chồng anh Nghĩa có tổ chức một cuộc nhậu để mừng bạn bè lâu ngày gặp lại. Riêng Sơn không nhậu, vì chiều còn có việc trở về lại công ty (Sơn đang làm việc tại Công ty giám định và chuyển giao công nghệ - số 224 Phan Văn Hận, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh). Vì là chỗ quen biết nhau nên Trần Anh Duy, nhân viên Công an xã Phú Lộc cũng đến đây nhậu. Nhậu xong, Duy mời mọi người đi uống cà phê nhưng Sơn cùng các bạn từ chối, vì có việc buổi chiều. Duy cho rằng bọn này khi dễ mình nên lớn tiếng quát: "Bọn mày ở đâu? Sao không biết tao?". Sau đó hai bên lời qua tiếng lại, rồi Duy đánh Vinh, Vinh dùng dây thắt lưng đánh lại. Thấy vậy, anh Nghĩa (chủ nhà) liền vội ra can ngăn. Mọi người ai cũng nghĩ như vậy là thôi, vì sự việc không có gì là lớn. Không ngờ độ 10 phút sau, Duy cùng với một số người thân, trên 10 người (trong đó có bố của Duy) kéo đến ném đá vào nhà anh Nghĩa và tìm những người bạn của Sơn để đánh. Những người bạn của Sơn đều phải trốn chạy. Chỉ riêng có Sơn thì ở lại, vì Sơn cho rằng mình không có liên can. Thế là Duy cầm đá xông vào, đánh vào đầu và mặt của Sơn làm Sơn ngã gục và ra rất nhiều máu. Thấy vậy bà con hàng xóm mới chạy vội đến can ngăn, Duy mới chịu dừng tay.
Sơn được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh), sau đó tiếp tục chuyển qua Trung tâm Răng - hàm- mặt. Theo hồ sơ bệnh án, thương tật của Sơn được xác định là: "Gãy xương hàm trên, sập xương gò má, gãy sóng mũi, đứt một phần lưỡi (đã khâu 4 mũi)".
Trao đổi với chúng tôi ông Trần Xuân Dự, Bí thư Đảng ủy xã Phú Lộc cho rằng: "Sự việc xảy ra quá bất ngờ với chúng tôi. Sau khi sự việc xảy ra, Đảng ủy đã chỉ đạo UBND xã đình chỉ công tác đối với Trần Anh Duy".
Bà con ở xóm chợ Năm Rưỡi mong rằng vụ việc phải sớm được xử lý theo pháp luật.
P.TP




![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)







