"Ăn chia" với... chánh án!
Bà Lê Thị Hạnh, Chánh án TAND huyện Long Thành sửng cả người khi nghe người đàn bà lạ mặt đến xin gặp riêng và nói:
- Dạ người nhà của em đánh bài ở nhà trọ Thanh Tâm bị Tòa án Long Thành xử hồi tháng 9, kêu án đến 10 tháng tù giam, nặng quá nên ảnh có làm đơn xin kháng án. Trong phiên xử phúc thẩm sắp tới, chị chánh án giúp cho ảnh được hưởng án treo, em xin chi đủ 20 triệu đồng!
"Ăn chia" với... chánh án!
Bà Lê Thị Hạnh, Chánh án TAND huyện Long Thành sửng cả người khi nghe người đàn bà lạ mặt đến xin gặp riêng và nói:
- Dạ người nhà của em đánh bài ở nhà trọ Thanh Tâm bị Tòa án Long Thành xử hồi tháng 9, kêu án đến 10 tháng tù giam, nặng quá nên ảnh có làm đơn xin kháng án. Trong phiên xử phúc thẩm sắp tới, chị chánh án giúp cho ảnh được hưởng án treo, em xin chi đủ 20 triệu đồng!
Sau giây phút sửng sờ vì lời đề nghị... khiếm nhã này, bà chánh án Lê Thị Hạnh mới gạn hỏi:
- Ai chỉ cho chị đến gặp tôi?
Người đàn bà lanh lợi nhưng có vẻ không quen nói dối sau một hồi quanh co, đành thú thật là có một người đàn ông tên Nguyễn Văn Quý nhà ở thị trấn Long Thành biết được tình cảnh gia đình chị đã đến đặt vấn đề là nếu chịu chung 40 triệu đồng để ông đứng ra lo chạy án thì chắc chắn là người thân của chị sẽ được hưởng án treo. Ông Quý còn cho biết là ông ta rất thân với vị chánh án nên bảo đảm là sẽ lo được. Nhưng theo lời ông ta, tiền "chạy án" cao, đến 40 triệu đồng là vì ông ta phải ăn chia theo tỷ lệ năm - năm với chánh án. Ông Quý còn cho biết khi nhận đủ tiền, ông ta sẽ viết giấy biên nhận hẳn hoi. Người đàn bà còn thú nhận rằng: Không đủ khả năng để chạy được số tiền quá lớn nhưng sau khi thăm hỏi để biết được mặt bà chánh án TAND huyện Long Thành thì bà ta mặc dù không quen, nhưng cứ đánh liều đến đặt thẳng vấn đề mà không cần qua người môi giới để giảm chi phí được một nửa tiền. Người đàn bà còn cho biết qua mấy lần tiếp xúc với ông Nguyễn Văn Quý đến nay, bà đã ứng trước tiền ... trà nước cho ông ta gộp lại khoảng 10 triệu đồng rồi!
Nguyễn Văn Quý đã bị công an huyện Long Thành bắt giữ tại trận khi ông ta đang ngồi cặm cụi làm giấy biên nhận có nhận tiền "ăn chia năm - năm với chánh án" tại một quán cà phê.
Qua đấu tranh, Quý khai nhận mình chỉ là môi giới, còn người quen thực sự với bà chánh án là Nguyễn Văn Phụng ở Biên Hòa. Bị bắt, Phụng thú nhận là không quen biết ai ở Tòa án cả. Nghề nghiệp chính của Quý và Phụng là chạy xe ôm. Những khi vắng khách thường nghe ngóng tình hình các vụ án rồi suy luận và đón gió kết quả các vụ án để... làm tiền các thân chủ. Cuối cùng thì những tên lừa đảo kiểu này cũng không thoát khỏi lưới pháp luật.
L.B.H











