Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bắt quả tang một băng cướp giả làm người bán hàng rong trên chuyến xe đò liên tỉnh

10:11, 09/11/2005

Vào khoảng 10 giờ hôm qua 9-11, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát để xử lý các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông ở khu vực cầu Suối Linh trên quốc lộ 1A, tổ tuần tra phối hợp thuộc lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP. Biên Hòa, phòng CSGT, cảnh sát cơ động Công an tỉnh do Trung úy Nguyễn Xuân Toàn, CSGT Biên Hòa làm tổ trưởng cùng các tổ viên gồm: Trung úy Trần Văn Đạm, trung sĩ Mai Ngọc Minh, hạ sĩ Trần Phi Long và hạ sĩ Trần Duy Thắng bỗng nghe có nhiều tiếng la "trên xe có cướp" của hành khách đi trên chiếc xe đò số 76K- 3549 chạy tuyến bến xe, miền Đông (TP. Hồ Chí Minh) - Quảng Ngãi.

Tên Lê Văn Thiện.

Vào khoảng 10 giờ hôm qua 9-11, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát để xử lý các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông ở khu vực cầu Suối Linh trên quốc lộ 1A, tổ tuần tra phối hợp thuộc lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP. Biên Hòa, phòng CSGT, cảnh sát cơ động Công an tỉnh do Trung úy Nguyễn Xuân Toàn, CSGT Biên Hòa làm tổ trưởng cùng các tổ viên gồm: Trung úy Trần Văn Đạm, trung sĩ Mai Ngọc Minh, hạ sĩ Trần Phi Long và hạ sĩ Trần Duy Thắng bỗng nghe có nhiều tiếng la "trên xe có cướp" của hành khách đi trên chiếc xe đò số 76K- 3549 chạy tuyến bến xe, miền Đông (TP. Hồ Chí Minh) - Quảng Ngãi. Nghe tiếng la hốt hoảng trên xe biết là có chuyện không lành, ngay lập tức trung úy Nguyễn Xuân Toàn đã ra lệnh cho anh em dùng phương tiện đuổi theo chiếc xe đò nêu trên và ra hiệu buộc phương tiện dừng lại. Chạy đến khu vực ngã tư Amata thì phương tiện mới chịu dừng hẳn. Từ trên xe, 3 tên cướp vội vã phóng xuống xe, tỏa ra 3 hướng để thoát thân. Không để cho đối tượng chạy thoát, các chiến sĩ CSGT quyết liệt đuổi theo và bắt giữ được 1 tên trong bọn đó là tên Lê Văn Thiện, 25 tuổi, cư ngụ ở xã Thừa Đức, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi, đối tượng sống lang thang.

Vẫn chưa hết nỗi bàng hoàng và bực tức, anh Nguyễn Duy Thành, cư ngụ ở tổ 11, phường Phước Long A, quận 9, TP. Hồ Chí Minh cho biết, xe 76K- 3549 chở khoảng 30 hành khách từ bến xe miền Đông về Quảng Ngãi. Khi đến khu vực ngã tư Gò Dưa, Thủ Đức thì có 3 thanh niên đứng dọc đường đón xe về Quảng Ngãi. Lên xe được một lúc thì 3 thanh niên này lôi ra trong chiếc túi xách mang theo một số thuốc cao đơn hoàn tán để quảng cáo với hành khách trên xe. Thấy mọi người vẫn yên lặng không hỏi han gì, nên 3 thanh niên này đem thuốc đặt vào ghế của từng hành khách. Không lâu sau đó, chúng quay sang đòi tiền. 1 bịch thuốc khoảng 10 viên thì chúng đòi 100 ngàn đồng. Bị nhiều người phản ứng, 3 thanh niên lập tức rút dao và kim chích dí vào hông buộc phải đưa tiền. Ai không đưa thì chúng chửi bới, dọa nạt, đòi đâm kim chích có nhiễm HIV nên ai cũng sợ và riu ríu móc túi lấy tiền đưa cho chúng, kể cả người của nhà xe chúng cũng không để yên. Nhiều trường hợp nấn ná chưa chịu đưa tiền thì chúng đánh đập một cách tàn nhẫn như trường hợp của anh Nguyễn Văn Tý, 22 tuổi, cư ngụ ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định; anh Trương Long Danh ở Sơn Tịnh; chị Bùi Thị Lộ v.v...

Theo nhiều nhân chứng trên xe, băng cướp này không phải chỉ có 3 tên như vừa nêu, mà đồng bọn của chúng còn nhiều tên khác dùng xe phân khối lớn chạy bám theo xe đò. Đợi khi đồng bọn trên xe thực hiện xong hành vi cướp, đến điểm hẹn, các tên cướp trên xe nhảy xuống thì chúng sẽ chở nhau tháo chạy.

Việc giả làm người bán hàng rong trên xe đò để cướp của, trấn lột tài sản hành khách là thủ đoạn không mới của bọn tội phạm. Đặc biệt là từ nay đến cuối năm, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao thì bọn tội phạm thuộc các băng nhóm này cũng tăng cường hoạt động gây án trên các tuyến xe đò liên tỉnh. Đề nghị bà con hết sức cảnh giác. Nếu không may bị cướp thì hãy đoàn kết một lòng để chống lại hoặc kịp thời báo cho công an ở các trạm tuần tra kiểm soát giao thông kịp thời xử lý bắt giữ chúng.

Đ.V

 

Tin xem nhiều