Trộm cắp quen tay
Trưa ngày 8-11, Nguyễn Hoàng L. 17 tuổi, ở khu phố 3, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa lẻn vào phòng anh Bùi Văn Tài ở cùng khu phố để lấy cắp tiền thì bị bắt quả tang.
Trộm cắp quen tay
Trưa ngày 8-11, Nguyễn Hoàng L. 17 tuổi, ở khu phố 3, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa lẻn vào phòng anh Bùi Văn Tài ở cùng khu phố để lấy cắp tiền thì bị bắt quả tang. Tại cơ quan công an, tên L. khai nhận đã 3 lần lẻn vào phòng anh Tài lấy cắp được khoảng 4,2 triệu đồng. Điều đáng nói là tên L. đang là bị can được tại ngoại chờ bị xét xử cũng về hành vi trộm cắp.
Kẻ đồi bại bị bắt
Tối 5-11, Nguyễn Văn Kh. 58 tuổi ở ấp 1, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc đã dụ dỗ một bé gái 15 tuổi ngụ cùng ấp này ra một khu vực vắng để thực hiện hành vi hiếp dâm. Hành động đồi bại của Kh. đã bị người dân phát hiện và báo cho công an bắt giữ.
Tên trộm "xui xẻo"
Chiều ngày 7-11, một tên trộm đã đập bể gạch thông gió phía sau nhà ông Hồ Văn Bánh ở ấp 2, xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch) rồi đột nhập lấy cắp 1 dàn máy vi tính, 1 ti-vi, 1 đầu VCD. Khi hắn đem hàng ăn cắp được ra bờ rào thì bất ngờ con của ông Bánh đi làm về đến nhà. Tên trộm hoảng hốt vội lên xe máy tẩu thoát. Người con của ông Bánh kịp nhìn thấy bảng số xe của tên trộm là 60S8-2864. Công an huyện đang truy xét tông tích tên trộm "xui xẻo" này.
Đâu phải dễ ăn !
Khoảng 8 giờ ngày 7-11, Lê Mạnh Cường ở ấp Phú Mỹ, xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh đón xe đò đến xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất. Khi đi ngang nhà ông Nguyễn Quang Hoà thấy vắng người, tên Cường liền lẻn vào lấy cắp 3 bao cà phê hạt đem giấu nơi khác. Sau đó hắn ta lẻn vào nhà hàng xóm của ông Hòa lấy cắp chiếc xe đạp để chở hàng ăn cắp. Trong khi hắn đang chất cà phê lên xe thì bị người dân phát hiện và bắt giao cho công an xử lý.
T.T












