Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Huyện Thống Nhất: Một nhóm côn đồ dùng mã tấu sát hại 1 học sinh vô tội

10:10, 17/10/2005

Hai ngày qua, dư luận nhân dân ở ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất hết sức đau lòng và phẫn nộ trước cái chết thương tâm của cháu Trần Thanh Dương, 14 tuổi, học sinh lớp 9/7 Trường THCS Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2. Cháu Dương đã bị một nhóm 7 tên côn đồ dùng mã tấu sát hại khi cháu với hai bạn học cùng lớp đi cắt cỏ về nuôi gia súc.

Cháu Nam, Vinh (trái) đang kể lại chuyện bị bọn côn đồ chém cho người thân cháu Dương nghe.

Hai ngày qua, dư luận nhân dân ở ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất hết sức đau lòng và phẫn nộ trước cái chết thương tâm của cháu Trần Thanh Dương, 14 tuổi, học sinh lớp 9/7 Trường THCS Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2. Cháu Dương đã bị một nhóm 7 tên côn đồ dùng mã tấu sát hại khi cháu với hai bạn học cùng lớp đi cắt cỏ về nuôi gia súc.

Chúng tôi đã tìm đến nhà cháu Dương ở ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2 khi gia đình đang tổ chức lễ tang cho cháu. Anh Trần Thanh Được, cha của cháu Dương gần như suy sụp vì đã không còn sức để khóc cho đứa con yêu quý của mình. Anh nói: "Hôm bọn côn đồ sát hại cháu, anh bận đi làm ăn nơi xa. Khi đi thì còn nhìn thấy mặt con, đến khi trở về thì cháu Dương chỉ còn là cái xác không trọn vẹn". Vẫn còn đầy nét kinh hoàng trên gương mặt, cháu Bùi Thế Vinh, 14 tuổi, bạn học cùng lớp với Dương, một nạn nhân sống sót dưới những đường dao của bọn côn đồ đã kể lại rằng: Lúc ấy, khoảng 10 giờ ngày 16-10-2005, cháu Dương, Vinh và bạn Võ Đình Nam được người bạn học cùng lớp là Huỳnh Lộc Toàn rủ vào rẫy của gia đình ở khu vực Bàu Hương thuộc xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất chơi. Sau khi vào rẫy được khoảng 15 phút, cháu Toàn rủ Dương, Vinh, Nam đi cắt cỏ về cho dê ăn. Dương, Vinh, Nam đồng ý và cùng với Toàn kéo đến vườn cao su ven quốc lộ 20 thuộc địa bàn ấp Trần Cao Vân (đối diện với khu vực xây dựng trung tâm huyện mới Thống Nhất) để cắt cỏ. Sau khi đã cắt được số cỏ vừa đủ một xe, cháu Toàn dùng Honda chở về rẫy, còn cháu Dương, Vinh và Nam ngồi lại để chờ bạn. Trong khi cả bọn đang ngồi trò chuyện thì Vinh nghe có tiếng xe Honda thắng lại phía sau lưng. Quay lại nhìn nơi có tiếng xe đỗ, Vinh thấy 2 thanh niên đi trên xe Wave. Tên ngồi sau ở trần, 2 tay cầm 2 cây mã tấu nhảy xuống xe rồi chỉ vào nơi 3 cháu đang ngồi: "Tụi nó kìa, chém đi tụi bây". Ngay sau đó có thêm 2 chiếc xe Honda chở thêm 4-5 tên nữa trờ tới. Quá hốt hoảng vì chưa biết chuyện gì xảy ra, Dương, Vinh, Nam vội đứng dậy bỏ chạy. Dương chạy trên đường lộ; Vinh, Nam chạy băng vào lô cao su. Thấy Dương chạy trên đường trống nên 2 tên đã dùng xe đuổi theo và chém nhiều nhát vào đầu, ngực, tay, bụng của cháu Dương khiến cháu gục xuống chết tại chỗ. Các tên còn lại tiếp tục truy đuổi cháu Vinh và Nam. Thế nhưng may mắn cho 2 cháu là có một đồng chí công an đi công tác ngang qua thấy vậy liền dừng xe nổ súng vây bắt tại chỗ được 2 tên nên việc đâm chém của bọn côn đồ này mới chấm dứt.

Sau khi sự việc được cấp báo, Công an huyện Thống Nhất và Công an xã Bàu Hàm 2 đã tổ chức lực lượng truy bắt các hung thủ. Đến tối cùng ngày, cơ quan điều tra đã bắt được 5 trong số 7 hung thủ gây ra vụ thảm sát nêu trên là: Trần Thọ Lộc, 19 tuổi, cư ngụ ở ấp Lê Lợi, xã Quang Trung; Đinh Công Trường, 18 tuổi, cư ngụ ở ấp Võ Dõng 3, Gia Kiệm; Đinh Nguyễn Quang Tuyến, 16 tuổi, cư ngụ ở ấp Tây Kim, Gia Kiệm; Nguyễn Thái Quang Huy, 19 tuổi, cư ngụ ở ấp Bắc Sơn, Quang Trung và Nguyễn Đức Thọ, 19 tuổi, cư ngụ ở ấp Lê Lợi, Quang Trung. Riêng 2 đối tượng còn lại là Phạm Công Thanh, 20 tuổi, cư ngụ ở ấp Phúc Nhạc 1, Gia Tân 3 và tên Thức chưa rõ lai lịch còn đang tiếp tục bị truy bắt.

Theo lời khai ban đầu của bọn côn đồ mất nhân tính này thì sáng hôm đó, bọn chúng tổ chức nhậu tại nhà tên Lộc. Đang nhậu giữa chừng thì Thức lấy xe đi đâu không rõ. Được một lúc sau thì y chạy về nói với đồng bọn là vừa bị một số thanh niên ở cầu Gia Đức (giáp ranh giữa xã Bàu Hàm 2 và Xuân Thạnh) đánh. Đức rủ cả bọn dùng dao, mã tấu đi kiếm số thanh niên kia để đánh trả thù. Trên đường đi, thấy 3 cháu Vinh, Dương, Nam đang ngồi chờ bạn, mặc dù không có thù oán và cũng không hề quen biết 3 cháu thiếu niên vô tội kia là ai nhưng bọn côn đồ khát máu ấy vẫn ra tay sát hại.

Cái chết oan ức của cháu Trần Thanh Dương, một cậu học trò chăm ngoan của Trường THCS Ngô Quyền xã Bàu Hàm 2 đã thực sự gây ra một làn sóng phẫn nộ và niềm thương tiếc vô hạn của gia đình, người thân, bạn bè, thầy cô và bà con láng giềng. Dư luận đòi hỏi các cơ quan pháp luật nhanh chóng điều tra, truy xét để sớm đưa bọn côn đồ khát máu này ra xét xử trước pháp luật. Vụ án này lại thêm một lần cảnh báo trước nạn lộng hành của các băng nhóm côn đồ, mã tấu trên địa bàn tỉnh hiện nay.

Đ.V

 

 

Tin xem nhiều