Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hoàn cảnh nghiệt ngã của phận út nghèo

Thu Hiền
10:04, 23/03/2026

(ĐN) - 28 tuổi, chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (thôn Minh Tân, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai) chưa một ngày thảnh thơi, chưa một lần được dệt giấc mộng thanh xuân rực rỡ. Đôi vai gầy của người phụ nữ đơn thân ấy đang phải “gánh gồng” người mẹ ruột bị ung thư giai đoạn cuối, chi phí học tập của đứa con thơ và 2 cháu mồ côi vừa mất cha.

Cụm từ "giàu út ăn, nghèo út chịu" dường như vận vào đời Tuyền một cách nghiệt ngã. “Nhiều đêm nhìn mẹ đau đớn, nhìn các cháu ngủ say mà nước mắt em cứ chảy mãi. Em không sợ khổ, chỉ sợ mình kiệt sức, ngã xuống thì không ai lo cho mẹ, không ai dắt tay các cháu đến trường..." - Tuyền nghẹn ngào chia sẻ.

Phía sau giường bệnh của người mẹ ung thư giai đoạn cuối và chi phí chạy thận đều phụ thuộc hoàn toàn vào những đồng lương công nhân chắt chiu, nhịn ăn nhịn mặc của con gái út. Ảnh: Thu Hiền
Phía sau giường bệnh của người mẹ ung thư giai đoạn cuối và chi phí chạy thận đều phụ thuộc hoàn toàn vào những đồng lương công nhân chắt chiu, nhịn ăn nhịn mặc của con gái út. Ảnh: Thu Hiền

Tuyền là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Cha mẹ đi làm thuê biền biệt, Tuyền lớn lên trong sự thiếu thốn, phải nghỉ học từ lớp 4 để phụ giúp gia đình.

Năm 2014, sau khi cha mất, Tuyền dọn về sống cùng mẹ trong căn phòng trọ chật hẹp ở thôn An Hòa (xã Đồng Phú). Năm 2016, vừa đủ tuổi lao động, Tuyền xin đi làm công nhân ở Khu công nghiệp Nam Đồng Phú. Năm 2019, Tuyền kết hôn với người chồng cùng xưởng, với hy vọng có được bến đỗ bình yên. Nào ngờ hạnh phúc chẳng tày gang, giữa thời kỳ đang thai nghén, chồng dứt áo ra đi theo nhân tình mới. Nuốt nước mắt vào trong, chấp nhận phận mẹ đơn thân một mình vượt cạn, Tuyền sinh con trai Nguyễn Hoàng Gia Huy trong sự nghèo khó bủa vây.

Nỗi nhọc nhằn chưa kịp nguôi ngoai, tai ương đã liên tiếp giáng xuống mái đầu mẹ đơn thân trẻ. Năm 2020, mẹ của Tuyền là bà Đoàn Thị Thu Hằng (55 tuổi) phát hiện bị ung thư tử cung giai đoạn cuối, kèm suy thận độ 5, phải chạy thận 2 lần/tháng. Cùng thời điểm đó, anh rể qua đời vì xuất huyết não, chị gái đi thêm bước nữa, bỏ lại cháu Nguyễn Gia Bảo (14 tuổi) cho Tuyền nuôi dưỡng.

Giữa căn nhà trọ chật chội, con chữ trở thành ước mơ xa xỉ của những đứa trẻ cút côi, nghèo khó. Ảnh: Thu Hiền
Giữa căn nhà trọ chật chội, con chữ trở thành ước mơ xa xỉ của những đứa trẻ cút côi, nghèo khó. Ảnh: Thu Hiền

"Họa vô đơn chí", tháng 4-2025, anh trai của Tuyền cũng đột ngột đổ bệnh rồi vĩnh viễn ra đi, để lại Nguyễn Tuấn (10 tuổi) ngơ ngác trước bàn thờ nghi ngút khói hương của cha. Không một phút đắn đo, cô út Tuyền lại dang tay đón cháu về sống cùng, trong căn phòng trọ vốn đã quá chật chội.

"Nhiều người bảo em dại, thân mình lo chưa xong còn đèo bòng. Nhưng em nghĩ, nếu em không dang tay thì các cháu biết đi đâu về đâu? Mẹ các cháu cũng có cuộc sống riêng, có nỗi khổ riêng. Thôi thì rau cháo có nhau” - Tuyền nghẹn ngào, bàn tay gầy guộc siết chặt lấy vai 3 đứa trẻ tội nghiệp.

Người mẹ đơn thân vẫn nỗ lực để làm điểm tựa cho con trai và 2 đứa cháu cút côi, giữa cơn bão bệnh tật và đói nghèo. Ảnh: Thu Hiền
Người mẹ đơn thân vẫn nỗ lực để làm điểm tựa cho con trai và 2 đứa cháu cút côi, giữa cơn bão bệnh tật và đói nghèo. Ảnh: Thu Hiền

Một mình chạy lo giữa những đợt đưa mẹ đi bệnh viện và lịch đưa đón 3 đứa trẻ đến trường, Tuyền chẳng còn quỹ thời gian nào để tăng ca kiếm thêm thu nhập. Theo đó, đồng lương công nhân của em cũng chỉ khoảng 7 triệu đồng/tháng. Số tiền ít ỏi lại phải chia nhỏ từng khoản: 2 triệu trả phòng trọ, 1,5 triệu đồng tiền thuốc phát sinh cho mẹ chạy thận, số còn lại chẳng thể nào đủ gói gém bữa ăn cho 5 miệng ăn và các khoản chi phí học tập cho 3 đứa trẻ.

Quá túng thiếu, Tuyền phải vay mượn bên ngoài 20 triệu đồng. Đó là con số "khổng lồ", như "ngọn núi" đè nặng lên vai một công nhân nghèo mà Tuyền vẫn chưa biết làm sao có thể trả sớm.

Hoàn cảnh nghèo khó của gia đình Tuyền đang rất cần những bàn tay nhân ái nắm lấy. Mỗi sự sẻ chia giúp đỡ em lúc này, chính là "phao cứu sinh" quý giá, nâng đỡ ước mơ học tập của 3 đứa trẻ thơ, níu giữ hơi thở cuối cùng của người mẹ đang cận kề cửa tử và là ánh sáng để gia đình Tuyền không bị "nhấn chìm" trong tuyệt vọng.

☎ Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về chương trình Khát vọng sống, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai.

Tài khoản tiếp nhận: 6550069226 - Ngân hàng BIDV chi nhánh Đồng Nai. Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình Tuyền.

Chương trình trao hỗ trợ sẽ diễn ra vào lúc 9h30 ngày 27-3-2026, tại nhà trọ của gia đình Nguyễn Thị Thanh Tuyền (thôn An Hòa, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai).

Thu Hiền

Tin xem nhiều