
Quê ở tỉnh Quảng Ngãi, 8 năm trước chị Nguyễn Thị Hoa đã theo người quen vào TP.Biên Hòa làm ăn. Cũng trải qua nhiều công việc, cuối cùng chị chọn nghề bán chổi để mưu sinh.
Quê ở tỉnh Quảng Ngãi, 8 năm trước chị Nguyễn Thị Hoa đã theo người quen vào TP.Biên Hòa làm ăn. Cũng trải qua nhiều công việc, cuối cùng chị chọn nghề bán chổi để mưu sinh. Mỗi ngày, trên chiếc xe đạp cũ kỹ chị chở vài chục cây chổi (chổi lông gà, đót, chà, nilon) đi khắp các ngả đường trong thành phố để bán. Chị đạp xe rong ruổi từ ngã ba Vũng Tàu đến xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom), có khi ngược tới phường Bửu Long rồi sang phường Tân Vạn. Bình quân mỗi ngày đi bán, chị Hoa kiếm được khoảng 70 - 80 ngàn đồng. Hàng tháng, sau khi trả tiền nhà trọ và tiền ăn, chị còn gom góp gửi cho cô con gái đang học đại học năm thứ 2 ở TP.Hồ Chí Minh được 1,5 triệu đồng. Chị Hoa tâm sự: "Ở ngoài quê, gia đình tôi có vài sào ruộng nhưng trồng lúa chỉ vừa đủ ăn, không dành dụm được đồng nào. Hiện chồng tôi vẫn ở nhà làm ruộng. Còn tôi vô đây đi bán chổi, mỗi tháng cũng dư được chút ít để gửi cho con. Tôi ráng bán thêm vài năm nữa cho đến khi con học xong đại học và đi làm".
Chị Hoa cho biết thêm, gần đây chổi có nhiều mẫu hàng mới nên việc buôn bán cũng đỡ hơn. Vào thời điểm gần Tết khá đông khách, có ngày lãi được trên 100 ngàn đồng. Năm nay chị dự tính sẽ bán tới 28 Tết mới về quê.
Quốc Khánh













