
Đã ở tuổi ngoài 60, nhưng mỗi năm vào dịp cuối năm ông Nguyễn Văn Bi ở xã Tà Lài (huyện Tân Phú) lại cùng vợ sang xã Phú Lộc để thuê nhà mở đại lý mua bí đỏ đưa ra miền Trung bán.
Đã ở tuổi ngoài 60, nhưng mỗi năm vào dịp cuối năm ông Nguyễn Văn Bi ở xã Tà Lài (huyện Tân Phú) lại cùng vợ sang xã Phú Lộc để thuê nhà mở đại lý mua bí đỏ đưa ra miền Trung bán. Ông Bi cho biết, ông đã làm nghề này từ khi ngoài 20 tuổi, xuất phát từ việc hàng năm cứ vào những tháng cuối năm thì vùng Tà Lài, Phú Lộc (huyện Tân Phú) trồng rất nhiều bí đỏ, đến lúc thu hoạch rộ là bị dội chợ, bán không được, có nhà bỏ thối hàng tấn bí tại vườn. Cũng là nông dân trồng bí, ông thấm thía cảnh nông sản làm ra cực nhọc mà không bán được.
Ông Bi đã không cam chịu, một mình lặn lội ra tận các tỉnh miền Trung để tìm đầu ra cho trái bí đỏ địa phương. Lần đi ấy, ông Bi đã thành công và trái bí đỏ đã tìm được đầu ra ổn định. Ông Bi cho biết: "Lúc đầu tôi chỉ đi vận động bà con chở bí về một nơi để có số lượng hàng lớn, đủ cho các xe ở miền Trung vào lấy hàng. Sau đó, nhiều bà con và cả chủ hàng ở miền Trung gợi ý nên mở đại lý gom hàng về một mối để giao dịch cho thuận lợi. Thế là cứ cuối năm tôi lại cùng vợ sang Phú Lộc thuê nhà mở đại lý mua bí".
Tuy là đại lý gần như độc quyền, nhưng ông Bi chỉ lấy lời từ 100-200 đồng/kg bí và kiêm luôn cả việc vận chuyển hàng từ vườn, rẫy ra.
Hiện nay, các con ông đều đã trưởng thành và người nào cũng khá giả nên muốn cha mẹ nghỉ ngơi để hưởng tuổi già an nhàn. Nhưng cái nghề này như là "duyên nợ" đã gắn bó với vợ chồng ông hơn 30 năm nay nên ông bà vẫn chưa thể bỏ nghề dù tiền lời mỗi vụ bí không nhiều.
Khánh Minh

![[Video] Chuyện về giếng nước bộ đội, nơi nguồn sống đổi bằng máu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/tai-xuong_20260503193353.jpg?width=400&height=-&type=resize)










