Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Rong ruổi với bánh nếp Mỹ Tho

08:11, 12/11/2010

Có tới 10 năm bán các loại bánh làm từ nếp, như: bánh dừa, bánh ít, bánh tét nhân chuối..., chị Đặng Thị Lê cũng có đến 10 năm rong ruổi khắp TP. Biên Hòa, làm bạn với chiếc xe đạp cũ và những xâu bánh nếp.

Có tới 10 năm bán các loại bánh làm từ nếp, như: bánh dừa, bánh ít, bánh tét nhân chuối..., chị Đặng Thị Lê cũng có đến 10 năm rong ruổi khắp TP. Biên Hòa, làm bạn với chiếc xe đạp cũ và những xâu bánh nếp.

 

 Năm nay 37 tuổi, chị Lê cùng chồng thuê nhà ở TP. Hồ Chí Minh, mỗi ngày đi xe buýt từ 4 giờ sáng lên Biên Hòa bán bánh. Lấy chiếc xe đạp cũ gửi ở Tam Hiệp, chị bắt đầu ngày mưu sinh của mình với khoảng 200 - 300 chiếc bánh đủ loại. Bánh của chị Lê do chính tay người mẹ tần tảo ở quê nhà Mỹ Tho tỉ mẩn gói mỗi ngày với nếp thơm miền Tây, dừa và chuối trong vườn nhà, gửi theo xe đò lên TP. Hồ Chí Minh cho vợ chồng chị chia nhau đi bán.

 

"Chịu khó dạo khắp nơi trong thành phố nên ít khi tôi dư bánh mang về. Mỗi chiếc chỉ 3.000 - 5.000 đồng, lãi khoảng 500 - 1.000 đồng nhưng nhờ tiết kiệm, hai vợ chồng cũng đủ chi phí ăn, ở và gửi tiền về quê phụng dưỡng mẹ và nuôi 3 đứa con ăn học" - chị Lê chia sẻ. Nhờ có một người quen làm nhà ăn tại một bệnh viện TP. Biên Hòa, nên buổi trưa chị Lê thường đến đó ăn cơm, nghỉ lưng chút lát rồi lại tất tả đội nón lá, đạp xe mang bánh đi bán khắp các nẻo đường.

K.N

 

Tin xem nhiều