Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những gánh ve chai vượt nghèo

09:11, 05/11/2010

"Mỗi năm tôi bán vài chục chiếc xe đạp cũ cho học sinh nghèo ở trong xã. Những chiếc xe này khi đi mua ve chai, tôi thấy vẫn còn tốt, đem về sửa chữa lại. Bán xe, tôi chỉ tính tiền phụ tùng phải thay thế, còn công sửa chữa thì không tính" - anh Phạm Trung Toàn, chủ đại lý ve chai ở xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc - tâm sự.

Anh Toàn bên những chiếc xe đạp cũ đã được sửa chữa đưa ra bán cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn

"Mỗi năm tôi bán vài chục chiếc xe đạp cũ cho học sinh nghèo ở trong xã. Những chiếc xe này khi đi mua ve chai, tôi thấy vẫn còn tốt, đem về  sửa chữa lại. Bán xe, tôi chỉ tính tiền phụ tùng phải thay thế,  còn công sửa chữa thì không tính" - anh Phạm Trung Toàn, chủ đại lý ve chai ở xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc - tâm sự.

 

Năm 2000, anh Toàn từ tỉnh Lâm Đồng đưa gia đình về xã Bảo Hòa sinh sống. Tiền ít, anh chỉ mua được một miếng đất để ở, còn vốn làm ăn phải đi vay mượn bạn bè mỗi người một ít. Ngày đầu cùng với chiếc xe đạp cũ, anh đi mua gom ve chai từ các hộ dân về bán cho các đại lý nhỏ. Sau vài năm tích cóp được một khoản vốn, anh tự mình đứng ra làm đại lý và tìm mối xuất hàng đi xa hơn, như: TP.Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu... để có thêm đồng lãi. Bình quân, mỗi ngày vựa ve chai của anh bán hơn 2 tấn bịch ny-lông, ngoài ra còn có sắt cũ, giấy vụn, nhựa phế thải...

Do đã trải qua một quãng đời gian nan, khó khăn nên anh Toàn luôn muốn tạo ra việc làm có thu nhập ổn định cho người nghèo trong xã Bảo Hòa. Anh Toàn bộc bạch: "Cứ nghĩ đến hoàn cảnh gia đình mình ngày xưa, tôi lại thấy thương người nghèo khó. Tôi luôn tự nhủ, phải cố gắng tạo ra được nhiều việc làm cho những hộ khó khăn ở đây, với mức thu nhập trên 2 triệu đồng/người/tháng". Hiện anh Toàn tạo việc làm cho hơn 10 người có thu nhập từ 80 - 100 ngàn đồng/ngày. 

 

Với một bên chân trái bị tật do tai nạn khi tập luyện trên máy bay (anh nguyên là phi công quân đội), nhưng anh Toàn rất chịu khó đi lùng sục nhiều nơi để tìm kiếm công việc. Anh đang ấp ủ sẽ mở một lớp đào tạo nghề thủ công mỹ nghệ cho những người khuyết tật ở địa phương có cơ hội kiếm sống.

 

Vân Nam

 

 

 

Tin xem nhiều