Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một mình vẫn bám ruộng đồng

08:05, 14/05/2010

Cánh đồng Nhum ở ấp Long Hiệu, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch rộng hơn chục hécta nhưng đến nay bỏ hoang gần như toàn bộ.

Bà Rác chuẩn bị những bó rau muống để bỏ mối cho khách.

Cánh đồng Nhum ở ấp Long Hiệu, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch rộng hơn chục hécta nhưng đến nay bỏ hoang gần như toàn bộ. Mấy năm trước, vùng đất này sốt giá, nông dân đã bán ồ ạt. Người mua đất cũng chỉ đón gió chờ thời nên ruộng bỏ không. Cỏ, sậy mọc um tùm. Cánh đồng đã trở thành nơi ẩn nấp cho chuột bọ, côn trùng. Thế nhưng, đến nay trên cánh đồng Nhum vẫn còn một nông dân cặm cụi kiên trì bám ruộng, bám đồng, đó là bà Đoàn Thị Rác.

 

"Từ khi mọi người bỏ ruộng thì chuột hoành hành kinh khủng, tôi không thể trồng lúa mà phải chuyển sang trồng sen và rau. Nhiều người thấy chỉ còn một mình tôi phải đối phó với lũ chuột quá vất vả nên đã khuyên bán ruộng chuyển sang làm nghề khác. Tôi nghĩ, mặc dù con cái đã lớn nhưng mình còn sức khỏe thì cứ làm. Nghề nông tuy vất vả, song nếu chịu khó thì vẫn có ăn. Ở đây nhiều người bán hết ruộng bây giờ trở thành nghèo" - bà Rác tâm sự.

 

Với 3 sào ruộng trồng rau (rau muống, kèo nèo, rau nhút), mỗi ngày bà cũng có thu nhập trên dưới 100 ngàn đồng. 8 sào ruộng trồng sen, mỗi năm cho thu trên dưới 20 triệu đồng. Bà Rác cũng cho biết thêm, chỉ khi nào Nhà nước tiến hành quy hoạch và giải tỏa thì bà mới nghĩ đến chuyện chuyển sang nghề khác. Nhiều người dân ở ấp Long Hiệu phải thán phục sự chịu khó của bà Rác khi quyết tâm bám ruộng đồng đến cùng.

Khắc Giới

 

Tin xem nhiều