
Rất giản dị và quen thuộc ở một góc chợ Đồn (chợ Bửu Hòa, TP. Biên Hòa), chiếu trái cây miền Tây của bà Nguyễn Thị Tám luôn thu hút khách mua không chỉ vì giá cả phải chăng mà còn do trái cây của bà luôn tươi ngon, thơm ngọt.
Rất giản dị và quen thuộc ở một góc chợ Đồn (chợ Bửu Hòa, TP. Biên Hòa), chiếu trái cây miền Tây của bà Nguyễn Thị Tám luôn thu hút khách mua không chỉ vì giá cả phải chăng mà còn do trái cây của bà luôn tươi ngon, thơm ngọt. Với gương mặt tảo tần ở tuổi đời đã ngoài 70, từ hơn 20 năm nay, bà Tám tự nuôi sống mình và phụ giúp chút ít cho gia đình người con trai út ở Cái Bè (Tiền Giang) bằng chiếu trái cây nhiều loại: thơm, đu đủ, cam, xoài Thanh Ca, bưởi, chuối...
Quê gốc ở Biên Hòa, song bà Tám về Tiền Giang sinh sống đã lâu với chồng và 6 người con. Hơn 40 năm trước, chồng bà qua đời. Mấy mẹ con sinh sống bằng khu vườn trồng trái cây ở Tiền Giang. Sau đó, bà Tám quay về chợ Đồn thuê nhà ở và bán trái cây chở từ vườn nhà ở miền Tây lên, dăm bữa nửa tháng mới về thăm nhà một lần. Bà Tám giới thiệu, trái cây bà bán đều là trái sạch, được vợ chồng người con trai út của bà trồng trong khu vườn rộng ở Tiền Giang rồi mang lên bán, lấy công làm lời nên "bán rẻ hơn chút đỉnh để bà con mua ủng hộ".
V.Lâm

![[Video] Điểm lại 10 phường mới của Đồng Nai từ 30-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7762005828880_f7bb0adfdaf6e1c453d185d20d112276_20260425142759.jpg?width=400&height=-&type=resize)











