Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bà Sáu bán dưa

10:01, 09/01/2009

Mùa dưa bở (dưa gang) 2008 - 2009 ở hai xã Long An và Long Phước (huyện Long Thành) đến sớm hơn mọi năm. Lều bán dưa tạm trên đường quốc lộ 51 của bà Sáu (Đặng Thị Mấn) vốn rất quen thuộc với nhiều người dân xã Long Phước đến hẹn lại dựng lên.

Bà Sáu đang bán dưa ở quốc lộ 51.

Mùa dưa bở (dưa gang) 2008 - 2009 ở hai xã Long An và  Long Phước (huyện Long Thành) đến sớm hơn mọi năm. Lều bán dưa tạm trên đường quốc lộ 51 của bà Sáu (Đặng Thị Mấn) vốn rất quen thuộc với nhiều người dân xã Long  Phước đến hẹn lại dựng lên. Vậy là qua gần 20 mùa dưa, bà Sáu đều có mặt trên đoạn đường này. Bà Sáu nhớ lại, hơn 10 năm về trước khi ấy đường quốc lộ 51 chưa được mở rộng, cứ đến mùa dưa bở mọi người kéo nhau đến dựng lều bán dọc hai bên đường dài hơn 2km. Khách đi du lịch từ Vũng Tàu về thấy dưa bán nhiều thường ghé lại mua mỗi người một vài trái ăn và làm quà. Phía dưới cánh đồng trồng dưa bở, vào những ngày chủ nhật, thanh niên, học sinh kéo nhau đi ăn dưa như ngày hội. Nay hình ảnh đó giờ không còn nữa. Cả đoạn đường dài nhộn nhịp xưa kia nay chỉ còn lèo tèo 3 lều dưa nhỏ.

 

Năm nay bà Sáu gần đến tuổi 70, con cái của bà lo cho sức khỏe đã ngăn không cho đi bán nhưng bà vẫn cứ đi. Bà  bảo, hễ đến mùa dưa bở là nhớ lắm, không đi không chịu được. Mấy năm gần đây dưa bở Long Thành ngày càng ít người trồng, do chi phí cao, lãi ít nên dưa bở ở một số tỉnh miền Tây cũng được đưa về đây bán. Mặc cho ai bán dưa miền Tây, riêng bà Sáu chỉ bán dưa Long Thành. Bà Sáu cho biết, nhiều người sành ăn người ta thích dưa trồng ở đây hơn vì nó thơm lại không quá dẻo mà bột nhiều. Bà Sáu bán dưa khá "mát tay", bình quân mỗi ngày bà  bán khoảng 1 tạ, vào những ngày cao điểm có thể tăng lên đến 2 tạ.

 

Nhà bà ở xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, từ đó tới điểm bán dưa khá xa (khoảng 4km) nên bà  hầu như ở luôn tại lều trong suốt 3 tháng mùa dưa, chỉ thỉnh thoảng có công việc cần mới về. Không ngăn nổi mẹ, mỗi tối các con của bà đành phải thay phiên nhau đến ngủ tại lều dưa bở với mẹ.   

Vân Nam

 

Tin xem nhiều