
Ở phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa hiện đang xôn xao về chuyện người nuôi bò ở đây đang phải đối mặt với những khó khăn chưa từng thấy. Vì muốn giữ lại đàn bò mà nhiều gia đình hàng tháng phải trả lãi suất vay với mức cao ngất ngưởng từ 5-10%.
Gia đình chị Ngô Thị Thùy Phương ở KP4, phường Bửu Hòa hiện có 4 con bò sinh sản. Chỉ vào một con bò lai sind chị Phương bảo: "Cách đây 6 tháng tôi mua con bò này vẫn còn là bò tơ chưa lên giống với giá 15 triệu đồng. Nay kẹt tiền muốn bán nhưng khách trả có 6 triệu đồng, rẻ quá nên không thể bán được". Sở dĩ chị Phương muốn bán con bò này đi là vì hiện nay mỗi tháng chị phải trả hơn 300 ngàn đồng tiền lãi vay để mua bò. Việc chị Phương "dám liều" đi vay tiền với lãi suất cao để mua bò cũng do chị đã tin vào chuyện sẽ được vay tiền từ nguồn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm (gọi tắt là vốn 120) do Hội Nông dân phường Bửu Hòa làm chủ dự án. Vào thời điểm tháng 3 năm nay, khi thấy hồ sơ vay vốn 120 đã được phường và thành phố xét, chị Phương bán 1 con bò đực được 4 triệu đồng, vay thêm từ quỹ của Hội Nông dân tỉnh 5 triệu và đi vay nóng ở ngoài 6 triệu đồng với lãi suất 5%/tháng để đủ 15 triệu đồng về mua bò. Chị hy vọng chỉ khoảng 1 tháng hoặc 1 tháng rưỡi là số tiền vay của Nhà nước sẽ có lúc ấy sẽ trả được cả phần vay bên ngoài và tiền của Hội Nông dân. Thế nhưng chị đã chờ đợi mòn mỏi hơn 6 tháng nay.
Khác với trường hợp chị Phương, ông Nguyễn Văn Nhiều chỉ vì muốn giữ lại bò để nuôi nên mỗi tháng ông Nhiều phải trả số lãi vay bên ngoài 1 triệu đồng (10%/tháng). Từ đầu năm đến nay, tính ra số lãi mà ông phải trả đã gần bằng số tiền gốc ông vay 10 triệu đồng. Ông Nhiều cho biết, cuối năm 2004 ông được Hội Nông dân phường hướng dẫn và ông đã làm đơn vay ngân hàng 10 triệu đồng cộng với số vốn nhà, ông Nhiều mua một con bò lai sind. Qua một năm nuôi, đến cuối năm 2005, con bò ông mua bắt đầu có bầu và cũng lúc này thời hạn phải hoàn vốn vay cho ngân hàng đã đến. Bán bò đi thì ông tiếc và cũng biết Hội nông dân đang có dự án vay tiền từ vốn 120 cho nông dân, vậy là ông đi vay tiền của tư nhân để trả cho ngân hàng. Sau đó ông làm hồ sơ vay tiếp vốn 120 và như vậy sẽ không phải bán bò để trả nợ. Thế nhưng cho đến nay ông vẫn dài cổ ngóng chờ. Trong khi đang rối bời vì chuyện giá bò rớt thấp, tiền không vay được thì ông lại nhận được thông tin là thành phố sẽ không cho phát triển đàn gia súc. Điều này đã làm cho ông Nhiều trở lên bất an suốt mấy tháng nay. "Tôi thực sự nản, nhiều lúc lấy cỏ cho bò ăn tôi cũng oải không buồn đi cắt", ông Nhiều nói.
Mắc nợ vì bò ở phường Bửu Hòa không chỉ riêng có trường hợp chị Phương hay gia đình ông Nhiều mà ở đây đã có hơn 10 hộ cũng rơi vào tình cảnh như vậy. Những hộ dân bị mắc nợ vì nuôi bò ở phường Bửu Hòa đều có tên trong dự án vay vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm (dự án nuôi bò do Hội Nông dân phường làm chủ dự án).
Qua trao đổi với Hội Nông dân phường chúng tôi được biết, toàn phường hiện có tất cả 34 hộ dân nuôi gần 100 con bò, chủ yếu là bò sinh sản. Các hộ này rất lo do việc sẽ phải ngưng chăn nuôi trong khi hiện nay giá bò xuống quá thấp, nếu bán sẽ bị lỗ, thậm chí kêu người đến bán cũng không được. Điển hình như gia đình bà Võ Thị Cứng. Bà Cứng có 7 con bò sinh sản, trong tình cảnh khó khăn như hiện nay bà đã nhiều lần muốn bán nhưng vẫn chưa có ai mua. Các thương lái đều lắc đầu với câu trả lời là chỉ mua bò đực để thịt. Bà Hà Thanh Vân, Phó chủ tịch Hội Nông dân phường Bửu Hòa cho biết: "Tôi đã lập dự án nuôi bò và có 13 hộ trong phường tham gia dự án này với số tiền vay 130 triệu đồng. Hồ sơ đã hoàn tất và gửi lên UBND tỉnh từ tháng 2 nhưng đến nay vẫn chưa được duyệt". Theo bà Vân, sở dĩ nguồn vốn của dự án không được giải ngân cũng do vướng vào quyết định ngưng chăn nuôi của TP. Biên Hòa. "Nếu dự án này không được giải ngân thì 13 hộ nuôi bò nằm trong dự án sẽ rất khó khăn. Hầu hết các hộ này đều đi vay tạm tiền bên ngoài với lãi suất cao để mua bò về nuôi và chờ tiền của dự án 120 về sẽ trả. Những con bò được mua giờ chưa sinh sản, giá bò xuống quá thấp nếu bán vào lúc này người nuôi sẽ rất thiệt. Hội Nông dân phường cũng cam kết sẽ thu hồi được toàn bộ vốn của dự án để hoàn trả Nhà nước khi đáo hạn", bà Vân nói. Rõ ràng đứng trước tình cảnh như hiện nay thì những hộ tham gia vào dự án nuôi bò ở phường Bửu Hòa rất cần số vốn đã đăng ký vay của dự án 120. Có được số vốn này thì việc bán đổ bán tháo bò sẽ không xảy ra và sẽ có cơ hội chờ bò đẻ để gỡ vốn vì việc cấm chăn nuôi bò ở TP. Biên Hòa dự tính sẽ bắt đầu thực hiện từ năm 2008. Ông Phan Văn Huỳnh, Chủ tịch Hội Nông dân phường Bửu Hòa trăn trở: "Việc thu hồi vốn cho vay ở đây thực sự là không khó, vì các hộ dân xin vay vốn trong dự án này trước đây cũng đã tham gia vay vốn của ngân hàng và khi đến hạn phải trả nợ mọi người đều lo trả rất sòng phẳng. Vừa rồi thấy bà con khó khăn về vốn lại rất chí thú chuyện chăn nuôi nên Hội đã vận động các hộ cứ trả tiền vay cũ đi rồi Hội sẽ tạo điều kiện để vay đợt mới. Ai ngờ xảy ra tình trạng như vậy coi như cán bộ Hội đánh lừa người dân".
Vân Nam


![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Sân bay Biên Hòa - uy danh lừng lẫy khắp năm châu](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/tai_xuong_20260424170953.png?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Khoảnh khắc lịch sử: Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-len-tp-dn_20260424134944.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Ngắm toàn cảnh thành phố Đồng Nai từ trên cao](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/n2_20260424112857.jpg?width=500&height=-&type=resize)








