Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chợ Tân Mai - một điểm sáng về văn minh thương nghiệp

09:07, 01/07/2006

Chợ Tân Mai đã có từ lâu... nhưng từ năm 2004 chợ đã chuyển mình đi lên, trở thành một điểm sáng văn minh thương nghiệp...

Chợ Tân Mai

Chợ Tân Mai đã có từ lâu... nhưng từ năm 2004 chợ đã chuyển mình đi lên, trở thành một điểm sáng văn minh thương nghiệp...

 

Chúng tôi được biết, ở chợ Tân Mai có hai mặt hàng gắn liền với tên chợ lâu nay vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng, đó là rau muống Tân Mai và cá tươi để làm gỏi cá Tân Mai. Gặp chúng tôi bên quày hàng rau muống, vợ chồng anh Huy, công nhân Xí nghiệp gỗ xuất khẩu Đồng Nai cho biết, buổi sáng chỉ có 30 phút vừa đi chợ, vừa đến nhà trẻ gởi con, nên anh chị thường chọn chợ Tân Mai để mua, vì hàng hóa bày bán nơi đây không phải trả giá, lại cân đong đầy đủ nên rất tiện lợi. Chị Hoa, một người bán hàng la-ghim đã có 30 năm kinh doanh ở chợ này cũng cho chúng tôi biết: "Chợ bây giờ đã nề nếp lắm. Hàng bán được sắp xếp gọn ghẽ theo từng dãy ngành hàng, rất thuận lợi cho người bán, người mua".

Đặc biệt, khi đi qua các dãy hàng bán gạo và thực phẩm, chúng tôi nhận thấy các loại thực phẩm bày bán nơi đây đều có treo bảng giá. Một chị bán hàng tâm sự: "Ngày xưa trăm người bán vạn người mua, còn nay thì ra ngõ đã gặp người bán nên bọn em phải lấy chữ tín để giữ được bạn hàng và có thêm những khách mới đến chợ".

Gặp chúng tôi, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó chủ tịch UBND phường Tân Mai nói: "Chúng tôi đã xây dựng được gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, phường văn hóa thì mỗi người dân trong phường, dù người bán hay đi mua hàng cũng đều thể hiện nếp sống văn hóa". Tuy nhiên, cũng theo ông Vinh, xây dựng một khu phố văn hóa đã khó nhưng xây dựng chợ văn hóa lại càng khó hơn, vì ở chợ chỉ có người bán mới gắn liền với chợ, còn người mua thì không có gì ràng buộc được họ. Ngoài ra, chợ còn có các đối tượng đến chợ không phải để mua hàng mà đến để hành nghề ăn xin hoặc móc túi gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Thế nhưng nhờ đội ngũ cán bộ - nhân viên Ban quản lý chợ có mặt thường xuyên để phát hiện và xử lý kịp thời đã tạo sự yên tâm cho cả người mua và bán. Anh Lê Quyết Thắng, Trưởng ban quản lý chợ cho biết, lúc đầu việc thu thuế chợ rất chậm, sau nhờ đi sâu, đi sát thuyết phục, động viên bà con tiểu thương, ban quản lý chợ đã tạo được sự đồng thuận hơn. Có một câu chuyện hết sức cảm động, đó là vào thời gian sắp xếp lại chợ, ban ngày anh em bảo vệ phải có mặt trông giữ xe cho người đi chợ, còn ban đêm phải đến để bảo vệ hàng hóa, trong đó có quầy hàng giá trị cả gần trăm triệu đồng cũng không bị mất mát gì. Bên cạnh những việc làm tận tụy của cán bộ, công nhân viên, nhiều hành động đẹp của bà con tiểu thương như: chuyện chị Lành ở quầy hàng thịt trả lại cho khách mua hàng trăm ngàn đồng, chuyện cô Liên ở quầy hàng chế biến thực phẩm trả lại túi xách của một người mua hàng bỏ quên, trong đó có 1.800.000đ và nhiều giấy tờ quan trọng khác... cũng đã tạo nên những ấn tượng tốt trong lòng khách hàng.

Anh Lê Quyết Thắng, trưởng ban quản lý chợ đang kiểm tra sạp bán thịt gà.

Bên tách trà nóng, chúng tôi có dịp gặp ông Vũ Văn Đóa, một người cao niên đã sống từ nhỏ ngay trong căn nhà kế bên chợ Tân Mai tình cờ kể cho chúng tôi nghe câu chuyện hết sức thú vị. Đó là vào năm 1957, khi ấy Tân Mai còn là xã Bùi Tiếng, chợ đã được khánh thành. Hồi đó, ông cũng có mặt tham dự lễ, nên thấy có cả ngài Thái tử của đất nước I- rắc, xứ sở của thành cổ Bát Đa và những phiên chợ Ba Tư sầm uất. Nếu câu chuyện của ông Chủ tịch Hội người cao tuổi Tân Mai được kiểm chứng và ghi nhận thì đây cũng là một dấu ấn lịch sử tô thắm cho nét đẹp của ngôi chợ Tân Mai - một điểm sáng văn minh thương nghiệp.

Vũ Đức Vinh

 

 

Tin xem nhiều