Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Sửa - vá quần áo cho công nhân : Một dịch vụ đang "ăn nên làm ra"

10:09, 07/09/2005

Do không phải đầu tư nhiều, lại dễ kiếm tiền nên dịch vụ sửa - vá quần áo cho công nhân thời gian gần đây đã nở rộ. Chỉ cần một chỗ đặt máy, mỗi ngày trung bình một thợ may có thể kiếm 100 ngàn đồng. Sửa - vá quần áo cho công nhân là nghề ít vốn, nhưng xem ra lại rất dễ kiếm tiền ở các khu công nghiệp (KCN)...

Do không phải đầu tư nhiều, lại dễ kiếm tiền nên dịch vụ sửa - vá quần áo cho công nhân thời gian gần đây đã nở rộ. Chỉ cần một chỗ đặt máy, mỗi ngày trung bình một thợ may có thể kiếm 100 ngàn đồng. Sửa - vá quần áo cho công nhân là nghề ít vốn, nhưng xem ra lại rất dễ kiếm tiền ở các khu công nghiệp (KCN)...

 

* Nghề dễ kiếm tiền...

 

Hầu hết các điểm sửa - vá quần áo cho công nhân thường tập trung ở các khu vực có nhà trọ nằm gần công ty và các KCN lớn như ở: xã Hóa An, phường Long Bình Tân, phường Tân Tiến (TP. Biên Hòa); ấp Bến Cam, Bến Sắn, Bàu Trâm - xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch)...

Do không phải đầu tư nhiều nên các điểm sửa - vá quần áo cũng khá đơn giản. Người có điều kiện thì thuê thêm nhân công làm ăn, người có ít vốn thì cũng có thể kiếm được cho mình một chỗ đặt máy may nhận hàng về làm. Tuy ít tiền công, nhưng sửa - vá quần áo cho công nhân với số lượng nhiều nên thu nhập hàng ngày của họ cũng không nhỏ. Đã có nhiều người trở nên khấm khá nhờ vào nghề này. Ở gần chợ Long Thành có điểm sửa-vá quần áo của chị Hiền được xem là một trong những điểm làm ăn có uy tín. Từ Long An, chị Hiền chân ướt chân ráo lên Long Thành lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Thời gian đầu, chị phụ việc cho một tiệm may ở xã Phước Thái. Thấy chủ tiệm chỉ nhận may toàn đồ mới cho khách, công nhân đến năn nỉ cách mấy cũng không nhận sửa đồ giùm nên chị nghĩ sau này nếu có tiền sẽ mở tiệm sửa đồ cho công nhân. Nhưng phải hai năm sau, chị Hiền mới dành dụm được một số vốn thuê mặt bằng và mở tiệm. Hầu hết công nhân đến cửa tiệm chị đều rất hài lòng, bởi đồ chị sửa vừa vặn, giá lại rẻ: tiền công cắt lai, bóp lưng mỗi chiếc quần tây chỉ khoảng 3-4 ngàn đồng; sửa, may bo tùy kiểu cao lắm cũng chỉ 7.000 đồng/áo... Hôm nào có hàng nhiều, chị Hiền giao bớt hàng cho bạn bè may phụ. Trung bình mỗi ngày một mình chị sửa khoảng 40 bộ, trừ đi chi phí còn được gần 200 ngàn đồng. Cũng như chị Hiền, vợ chồng anh Đông và chị Xuân ở ấp Trầu, xã Phước Thiền (huyện Nhơn Tạch) khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhưng do không phải thuê mặt bằng nên tiền công chị lấy cũng rẻ hơn những nơi khác. Mỗi ngày anh cắt, chị sửa - vá hơn 50 bộ, trừ đi chi phí hai vợ chồng còn lại hơn 200 ngàn đồng. Nhiều hôm hàng nhiều, chị "chia" lại cho các tiệm may trong ấp, tạo điều kiện cho họ có công ăn việc làm.

 

* Dịch vụ sửa đồ cũng...   cạnh tranh!

 

Nếu như ở Long Thành, Biên Hòa, các điểm sửa - vá quần áo cho công nhân nằm rải rác tại các khu vực đông dân cư thì ở huyện Nhơn Trạch, nơi đóng chân của các tập đoàn công nghiệp lớn như Formosa, Hwaseung..., các điểm sửa - vá quần áo cho công nhân được mở ở khắp mọi nơi. Đường vào xã Phước Thiền được coi là một trong những nơi tập trung nhiều điểm sửa - vá đồ cho công nhân nhất. Chỉ với đoạn đường chưa đầy 800m, dọc theo hai bên đường từ ấp Bến Cam đến ấp Trầu, đã có đến gần 10 điểm treo bảng chuyên sửa - vá đồ cho công nhân (đó là chưa kể đến những  tiệm may có nhận sửa đồ). Không cần phải đến các tiệm may trong thị trấn, công nhân chỉ cần bước ra "đầu ngõ" là đã có ngay các điểm nhận sửa quần áo sáng giao chiều lấy mà chỉ mất vài ngàn đồng... Các tiệm sửa - vá quần áo nằm san sát nhau, tiệm nào có điều kiện thì treo bảng plastic hẳn hoi, còn những tiệm nhỏ cũng tìm cho mình một tấm bảng hoặc miếng ván viết nguệch ngoạc vài chữ treo lên. Thậm chí, có người còn mang cả máy may ra đặt ở góc đường để dễ bề "cạnh tranh". Chị Xuân, chủ tiệm sửa-vá quần áo Đông Xuân ở ấp Trầu, xã Phước Thiền cho chúng tôi biết: "Thấy người ta treo bảng, vợ chồng tôi cũng bắt chước. Mới treo được hai ngày, công an xã đã đến lập biên bản buộc tháo dỡ vì lấn chiếm lòng lề đường". Cũng theo chị Xuân, do cạnh tranh nên giá cả có "nới" hơn so với trước. Tiền công sửa mỗi chiếc áo trước đây khoảng 8-9 ngàn đồng, nay cao nhất cũng chỉ 7 ngàn đồng/chiếc; cắt lai quần, chỉ 2 ngàn đồng/chiếc (trước đây là 4 ngàn); vá thì tùy rách nhiều hay ít, nhưng chỉ khoảng 2 đến 3 ngàn đồng/ chiếc. Đó là chưa kể đến các dịch vụ "hậu mãi" như giảm giá nếu sửa nhiều, sau khi sửa nếu không vừa ý có thể mặc một thời gian rồi chủ tiệm sẽ sửa lại kiểu khác và sẽ giảm tiền công...

 K.Luôn

Tin xem nhiều