
Cựu chiến binh (CCB) là những người đã chịu đựng gian khổ ở chiến trường nên những khó khăn trong cuộc sống đời thường khó thể ngăn bước họ. Có những CCB đã vượt khó để làm giàu. Không những vậy, họ còn đóng góp cho Hội CCB cơ sở để giúp đỡ những hội viên CCB khác vươn lên. Dưới đây là hai gương mặt trong số ấy.
Cựu chiến binh (CCB) là những người đã chịu đựng gian khổ ở chiến trường nên những khó khăn trong cuộc sống đời thường khó thể ngăn bước họ. Có những CCB đã vượt khó để làm giàu. Không những vậy, họ còn đóng góp cho Hội CCB cơ sở để giúp đỡ những hội viên CCB khác vươn lên. Dưới đây là hai gương mặt trong số ấy.
CCB Huỳnh Văn Sua năm nay 53 tuổi. Anh vào bộ đội năm 1970, thuộc một đơn vị bộ đội địa phương ở huyện Nhơn Trạch. Năm 1977, anh ra quân về sống ở vùng đất ngập mặn thuộc xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch. Thời gian đầu chưa có vốn liếng nên anh gặp nhiều khó khăn. Sau một thời gian dành dụm anh Sua mua được chiếc xe Honda 67 làm xe lôi chở khách. Với nghề mới này thì thu nhập của anh ổn định hơn. Nhưng chỉ 2 năm sau, nghề chạy xe lôi cũng bị cấm vì mất an toàn. Nhờ biết tiết kiệm nên chỉ trong hai năm hành nghề chạy xe lôi anh Sua đã để dành được một số tiền. Cộng với tiền bán chiếc xe 67, anh mua ghe và lưới chuyển sang nghề đánh bắt thủy sản bằng lưới đăng. Lúc đó nhờ sông nước miền Nhơn Trạch chưa bị ô nhiễm nên anh Sua làm ăn ngày càng phát triển. Có vốn kha khá anh chuyển sang nghề đóng đáy vừa đỡ nhọc nhằn, vừa có thu nhập cao hơn. Đó là khoảng năm 1985 - 1986. Mỗi con nước anh đóng đáy thu nhập được vài chỉ vàng; một khoản thu nhập đáng kể lúc đó. Anh bồi hồi kể lại những ngày cực nhọc đã trải qua. Lúc đó các con anh còn nhỏ nhưng cũng phải theo anh lênh lênh trên sông nước. Những lúc con nước ròng, bất kể ngày hay đêm anh đều phải dầm mình xuống nước, xuống sình để giăng lưới đăng. Có lúc nước ròng vào nửa đêm, anh vẫn phải trầm mình xuống bãi sình để chôn lưới. Rồi lại phải thức trắng đêm chờ nước lớn để giăng lưới đón bắt cá. Sau một thời gian, nghề đóng đáy cũng giảm thu nhập vì ngày càng có nhiều người tham gia nghề này trên cùng một con sông. Nhớ lại những đồng đội cùng chiến đấu trên chiến trường Phước Thọ năm xưa (nay là Long Thọ) như anh Tư Hồng, anh Trần Văn Hoàng..., anh Sua đã rủ họ hùn vốn làm đùn nuôi tôm. Thu nhập từ nuôi tôm ở vùng ngập mặn này vào những năm cuối thập niên 90 cũng đạt khoảng vài chục triệu cho mỗi hécta. Với khoảng 10 hécta hùn nhau làm đùn nuôi tôm, các CCB này cũng đạt thu nhập khoảng 100 triệu đồng/người/năm. Từ nguồn thu nhập ổn định này, CCB Sua đã đầu tư khu đất ở của mình thành 1 hécta nuôi tôm và một quán ăn thủy sản rừng Sác, thu hút được nhiều du khách có dịp về thăm Nhơn Trạch. Anh Trần Văn Hoàng, Chủ tịch Hội CCB xã Long Thọ cho biết, nhờ làm ăn khá lên nên anh Sua có điều kiện tích cực tham gia hoạt động hội. Anh luôn sẵn sàng hỗ trợ những hội viên CCB trong xã gặp khó khăn. Là chi hội trưởng chi hội 4, anh Sua đã đóng góp 2 triệu đồng (trên tổng vốn chi hội là 6 triệu đồng) tạo nguồn vốn cho CCB chi hội vay không lãi để tăng gia sản xuất, hoặc giải quyết tức thời trong lúc túng ngặt. Nhờ vậy ở chi hội CCB này không còn hội viên nào ở vào hoàn cảnh nghèo nữa.
Khác với anh Sua, CCB Trần Ngọc Sơn ở xã Phước Tân, huyện Long Thành phải tha phương để lập nghiệp. Rời quân ngũ năm 1982, đến năm 1987 anh Sơn bồng bế vợ, con từ tỉnh
Những CCB như anh Sua, anh Sơn không hiếm trong đội ngũ CCB ở Đồng Nai. Họ góp phần làm danh hiệu "anh bộ đội Cụ Hồ" thêm rạng rỡ.
Thanh Toàn



![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 20-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/huydongtiengui4-2026_20260419223750.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Sôi nổi Giải Việt dã truyền thống Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai lần I năm 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/dai_viet_da.mp4.00_00_10_17.still002_20260419212750.jpg?width=400&height=-&type=resize)









