Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Người dân xã Xuân Thọ gặp khó khăn do đường hư hỏng nặng

11:12, 19/12/2007

Do trên 3km đường trong xã bị hư hỏng nặng, lưu thông gặp nhiều khó khăn, nên bà con nông dân ở khu 6, ấp Thọ Tân, xã Xuân Thọ (huyện Xuân Lộc) phải bán nông sản với giá chỉ bằng 2/3 so với thị trường...

Do trên 3km đường trong xã bị hư hỏng nặng, lưu thông gặp nhiều khó khăn, nên bà con  nông dân ở khu 6, ấp Thọ Tân, xã Xuân Thọ (huyện Xuân Lộc) phải bán nông sản với giá chỉ bằng 2/3 so với thị trường...

 

Học sinh vất vả đi học trên con đường "đau khổ" (ảnh trái). Một người dân đi xe bị té ngã.

 

Đường Thọ Chánh đi ngã ba Sà Tuya giáp ranh với xã Xuân Thanh  (thị xã Long Khánh) có chiều dài trên 5 cây số. Vào đầu năm 2001, có khoảng hơn 1km, đoạn từ bưu điện xã Xuân Thọ tới chùa Thiên Hòa Tự  đã được trải nhựa, đoạn còn lại dài 3km từ chùa Thiên Hòa Tự vào khu 6, ấp Thọ Tân vẫn là đường cấp phối sỏi đỏ. Đáng nói là qua nhiều năm sử dụng, đoạn đường này đã hoàn toàn hư hỏng nặng, mặt đường chỉ toàn là ổ voi, ổ gà, làm cho bà con đi lại rất khó khăn. Đặc biệt, trong những ngày mưa bão, bà con nơi đây gần như bị cô lập với bên ngoài do không đi lại được. Anh Tạ Thanh Danh và anh Đinh Văn Sanh là  những người dân ở ấp Thọ Tân cho biết, các anh cũng như một số bà con khác, do đặc  thù của công việc thường xuyên phải đi lại  đoạn đường này, nên một ngày không biết mấy lần bị té. Đáng  nói là vụ mùa này, lúa của bà con nông dân đã đến kỳ thu hoạch, nhưng xe thì không thể vào, hoặc đã thu hoạch nhưng không bán được, một số bà con phải bán giá rẻ để trang trải nợ nần.

Nhiều hộ nông dân trồng bắp, đậu các loại, nhất là những hộ trồng lagim phải chấp nhận bán bằng 2/3 giá thị trường hoặc đứng nhìn rau trái bị héo dần mà không bán được do không có đường vận chuyển. Một vài hộ canh tác ở khu vực này đánh liều đi mướn người vác hàng đi 2 - 3km thì mới có xe chở đi tiêu thụ, nhưng tiền thuê  công vác cao quá nên cũng bị lỗ vốn. Về khu 6, ấp Thọ Tân mới thấy được cảnth đáng thương không chỉ là những người lớn mà còn các em học sinh hằng ngày phải đi về trên 6km đường sình lầy để đi học. Nhiều em trợt chân té dơ hết quần áo, sách vở.

Nhiều hộ dân trong làng than thở: "Hiện nay đất nước đang trong thời kỳ hội nhập, người ta thì làm ăn mua bán cạnh tranh tấp nập để làm giàu, còn tụi tui thì phải loay hoay với con đường. Đường sá gì mà đi bộ còn té lên té xuống, nói gì đến vận chuyển hàng hóa". Ông Diệu, một người sống lâu năm ở ấp Thọ Tân nói thêm: "Năm 2000, bằng nguồn vốn xã hội hóa giao thông nông thôn, Nhà nước đã sửa chữa đoạn đường trên thành đường cấp phối sỏi đỏ, nhưng cũng chỉ được vài năm đã xuống  cấp trầm trọng. Người dân chúng tôi đã cùng nhau góp công và tiền để sửa chữa, nhưng do chắp vá nhiều nơi, đến nay đoạn đường này đã hư hỏng khá  nặng. Bà con chúng tôi cũng đang rất sẵn lòng đóng góp tiền để cùng với Nhà nước làm con đường này".

Trước thực trạng này, thiết nghĩ các ngành chức năng, chính quyền địa phương nên có hướng khắc phục, nâng cấp con đường, giúp cho bà con  nơi đây đi lại được thuận tiện, dễ dàng hơn.

Ngọc Hoàng

 

 

Tin xem nhiều