Trận ngập lụt vừa qua trên địa bàn huyện Tân Phú đã gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng, làm cho đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn vì mất trắng tài sản, hoa màu... Vượt qua mất mát, những người nông dân chân lấm, tay bùn lại tiếp tục cố gắng sản xuất và đặc biệt là họ đã tự nguyện cùng nhau góp công, góp sức tu bổ đê bao chắn lũ phục vụ mùa màng...
Trận ngập lụt vừa qua trên địa bàn huyện Tân Phú đã gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng, làm cho đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn vì mất trắng tài sản, hoa màu... Vượt qua mất mát, những người nông dân chân lấm, tay bùn lại tiếp tục cố gắng sản xuất và đặc biệt là họ đã tự nguyện cùng nhau góp công, góp sức tu bổ đê bao chắn lũ phục vụ mùa màng...
Cánh đồng Năm Sao và Năm Tấn "thẳng cánh cò bay" thuộc hai xã: Phú Lâm, Phú Bình sau trận lụt vừa qua chỉ còn trơ gốc rạ! Bên cạnh đó, con đê bao ngăn lũ sông La Ngà, bao năm nay như một "chiếc áo giáp" che chắn cho hai cánh đồng cũng gần như không còn. Nhiều đoạn đã bị nước lũ làm sạt lở hoặc cuốn trôi hàng chục mét.
Không đành lòng nhìn cảnh cánh đồng màu mỡ trở nên hoang phế, những người nông dân đã ngồi lại với nhau chủ động bàn cách tháo gỡ. Trong đó chỉ có một cách duy nhất là phục hồi đê bao ngăn lũ để giữ nước cho đồng ruộng. Nhưng vấn đề đặt ra là tiền ở đâu trong khi vụ hè thu vừa qua, nông dân canh tác trên hai cánh đồng này đều đã bị mất trắng hoặc lỗ nặng. Một ban vận động đã nhanh chóng được thành lập và công việc tu bổ đê bao được tiến hành. Ông Nguyễn Minh Luân ở ấp Phú Hợp B - xã Phú Bình tâm sự: "Ban vận động là những người lớn tuổi và có uy tín. Chúng tôi đến từng chủ ruộng đang canh tác trên cánh đồng này để thuyết phục họ đóng góp. Thấy được lợi ích chung nên đa số bà con ủng hộ rất nhiệt tình...".
Nhờ vậy, có hộ ở xa đê bao vài cây số nhưng vẫn tích cực đóng góp. Ông Trần Văn Cần, nông dân xã Phú Lâm có 8 sào ruộng, đợt lũ vừa qua bị thiệt hại hàng triệu đồng nhưng ông vẫn tích cực góp tiền của, công sức và ngày nào cũng có mặt ở chỗ làm đê bao. Ông nói rất mộc mạc: "Mình vì mọi người thì mọi người cũng vì mình chứ lo gì"!.
Đến nay, khoảng 20 hộ canh tác tại đây đã tham gia quyên góp làm đê bao (hộ ít nhất góp 400 ngàn đồng và nhiều nhất 2,5 triệu đồng) với tổng số tiền gần 10 triệu đồng. Sau gần một tuần thi công, con đê bao dài gần 3km, cao hơn 2m, chân rộng 4-5m, mặt rộng 3m đã "nên hình, nên dáng". Trước mắt, bà con có thể yên tâm sản xuất vụ mùa... cho kịp thời vụ. Ông Nguyễn Minh Trí - nông dân xã Phú Bình phấn khởi cho biết: "Tôi có hơn 2 hécta ruộng ở đây. Tôi đã chuẩn bị sẵn lúa giống, chờ đê bao tu sửa xong là gieo sạ vụ mùa ngay...". Tuy nhiên, theo tính toán của những người nông dân ở đây thì phải cần thêm 20 triệu đồng nữa, con đê bao mới đảm bảo được độ an toàn lâu dài.
Có thể nói, nhờ ý thức và sự nỗ lực ban đầu, không trông chở ỷ lại vào chính quyền của những nông dân ở đây, chỉ cần ít ngày nữa thôi, màu xanh lại trải rộng, mang lại ấm no cho họ trên hai cánh đồng được coi là "vựa lúa" của huyện miền núi Tân Phú này.
Phương Liên
![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Sân bay quân sự Lộc Ninh - địa điểm diễn ra những cuộc trao trả tù binh lịch sử](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/san_bay_loc_ninh.mp4.00_00_22_02.still001_20260425163845.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Điểm lại 10 phường mới của Đồng Nai từ 30-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7762005828880_f7bb0adfdaf6e1c453d185d20d112276_20260425142759.jpg?width=400&height=-&type=resize)










