Sinh viên thời @ - một bộ phim của đạo diễn Steve Pink với các diễn viên Justin Long, Jonah Hill, Adam Herschman, Blake Lively, mang một lối sống mới, một luồng suy nghĩ xa lạ về giáo dục.
Xem
Sinh viên thời @ - một bộ phim của đạo diễn Steve Pink với các diễn viên Justin Long, Jonah Hill, Adam Herschman, Blake Lively, mang một lối sống mới, một luồng suy nghĩ xa lạ về giáo dục. Chuyện phim kể về Barlebt Gaines và một nhóm học sinh đồng cảnh ngộ thi trượt đại học, đã tụ tập và tìm cách lập ra một phương án táo bạo: dọn dẹp bệnh viện tâm thần bỏ hoang để biến thành Học viện kỹ thuật South Harmon cho riêng mình. Họ lập trang web và thuê giáo sư làm hiệu trưởng, quảng bá hình ảnh. Không ngờ ngôi trường giả này lại ngày càng nổi tiếng và rất nhiều người muốn ghi danh theo học. Barlebt Gaines và nhóm bạn sẽ phải làm gì khi sự thật được phơi bày? Phim đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.
Nghe
Mai Khôi hay hoa hồng - album gồm 8 ca khúc do chính Mai Khôi viết và thể hiện như: Màu trắng, Căn phòng tối, Bàn tay gân, Em hay là hoa hồng, Sen em, Nụ hôn pha lê... là những câu chuyện tình đẹp và nồng nàn với cách nhìn khá riêng tư về tình yêu. Không ồn ào cũng không lặng lẽ như Một ngày Khôi trước đó, Mai Khôi thử giọng và thử sức với new age, pha trộn phong cách âm nhạc từ cổ điển, ballade đến rock... với lời bài hát khá ngẫu hứng đã làm nên một Mai Khôi rất khác và rất đáng nghe.
Đọc
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ - là tác phẩm mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, do NXB trẻ giới thiệu, phát hành lần đầu tiên tại hội sách TP. Hồ Chí Minh lần 5. Những ai đã từng quen thuộc với Nguyễn Nhật Ánh qua Bồ câu không đưa thư, Trại hoa vàng, Kính vạn hoa, Cô gái đến từ hôm qua, Buổi chiều Windows... sẽ nhận ra sự khác biệt rất lớn ở tập sách này. Cũng giọng văn dí dỏm, nhẹ nhàng nhưng với hình thức tạp bút, tác giả mời gọi người đọc cùng lên chuyến tàu quay ngược về thời thơ ấu, trở lại với những trải nghiệm trong trẻo, ngây ngô đầy thú vị... và cùng khám phá sự thay đổi giữa thế giới trẻ con và thế giới người lớn. Những gì tác giả bộc bạch ở bìa sách: "Tôi viết cuốn sách này không dành cho trẻ em, tôi viết cho những ai từng là trẻ em"... cũng là những trải nghiệm và trăn trở của hai thế giới xa và gần mà tác giả gửi gắm.
B.Trang











