Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vững một niềm tin

11:09, 01/09/2014

Đúng vào ngày này 69 năm trước, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố khai sinh nước Việt Nam độc lập, người dân Việt Nam chấm dứt cuộc đời nô lệ sau gần một thế kỷ bị thực dân Pháp đô hộ.

Đúng vào ngày này 69 năm trước, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố khai sinh nước Việt Nam độc lập, người dân Việt Nam chấm dứt cuộc đời nô lệ sau gần một thế kỷ bị thực dân Pháp đô hộ.

Và cũng vào ngày này, năm 1969, trái tim của người cha già dân tộc đã ngừng đập, đưa Bác Hồ về với "thế giới người hiền" trong niềm đau thương của muôn triệu người Việt Nam. Đến nay, trong lòng mỗi người dân Việt ngày 2-9 hàng năm đã trở nên thiêng liêng với nhiều cảm xúc.

Có sống trong cảnh nước mất nhà tan mới thấu hiểu nỗi đau của kiếp đời nô lệ. Nước nhà độc lập trong bối cảnh trận đói năm Ất Dậu 1945 khiến hơn 2 triệu người dân chết đói bởi sự bóc lột, kìm kẹp dã man của thực dân Pháp và phát xít Nhật vẫn còn để lại dấu ấn đau thương. Trong tình thế đó, Đảng đã liên minh cùng các đảng phái khác để tập trung toàn lực diệt giặc đói, giặc dốt, bởi như Bác Hồ đã từng nói: “Nếu nước được độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng không có nghĩa lý gì”.

Từ đó đến nay, toàn quân, toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng đã trải qua các cuộc kháng chiến chống Pháp, đuổi Mỹ, bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Trong hòa bình, máu của chiến sĩ, đồng bào vẫn nhuộm đỏ từng tấc đất biên giới, thắm hồng những rặng san hô ở Hoàng Sa, Trường Sa. Đất nước ta dường như chưa bao giờ ngơi nghỉ. Trong bối cảnh đó, Đảng vẫn lãnh đạo nhân dân khôi phục, hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng đất nước ngày càng phát triển về kinh tế, ổn định về an sinh xã hội. Đến nay, Việt Nam đã hoàn thành 3 trong 8 mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hiệp quốc, trong đó có xóa đói giảm nghèo. Chưa có lúc nào, người nghèo được quan tâm và hưởng nhiều chính sách an sinh xã hội như hiện nay. Dẫu còn nhiều khó khăn nhưng đời sống người dân, nhất là người nghèo đã được nâng lên rất nhiều, xã hội đã có một bước tiến dài so với thời điểm độc lập cách đây 69 năm. Có thể đời sống của nhân dân vẫn còn cách xa so với một số nước trong khu vực, nhưng đó là về kinh tế còn những chỉ số khác như chỉ số hạnh phúc (HPI) Việt Nam đang xếp thứ hai trên thế giới.

Từ một nước không có tên trên bản đồ thế giới Việt Nam đã làm theo lời Bác “sánh vai cùng các cường quốc năm châu”. Mới đây, trong sân chơi trí tuệ Robocon châu Á - Thái Bình Dương, lá cờ đỏ sao vàng đã tung bay khi đội Việt Nam đạt chức vô địch, vượt qua các cường quốc Nhật Bản, Indonesia, Thái Lan. Chặng đường 69 năm gian khó ấy có thể nói là một kỳ tích của Đảng. Để làm nên điều kỳ diệu, đã có biết bao nhiêu mất mát, bao nhiêu hy sinh thầm lặng của bao thế hệ đảng viên, như sự hy sinh của hơn 100 cán bộ, chiến sĩ vừa tìm được hài cốt tại xã Long Thọ. Thành quả của Đảng cần được nhìn nhận một cách công bằng, khách quan. Những ai đứng ngoài sự phát triển của đất nước, nhìn ngắm một cách thiếu công bằng, xoi mói thiếu thiện ý là những kẻ không đồng hành cùng dân tộc.

 Hướng đến tương lai, Đảng bộ và nhân dân Đồng Nai vững một niềm tin, phát huy thành quả đã đạt được, tiếp tục thực hiện theo điều mong muốn cuối cùng trong Di chúc của Bác: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

THANH THÚY

Tin xem nhiều