Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cần sửa chữa điểm yếu của mình

09:10, 21/10/2010

Cô Tâm Đan kính mến!
Con 24 tuổi, bạn trai của con 26 tuổi. Chúng con yêu nhau được hai năm. Con đã đến thăm gia đình Khang vài lần. Má Khang là người phụ nữ dịu hiền nhưng hơi nghiêm trang. Con rất lo nếu kết hôn và về làm dâu nhà Khang thì không biết sẽ thế nào.

Thanh Lam (Khu công nghiệp ST)

Cô Tâm Đan kính mến!

 

Con 24 tuổi, bạn trai của con 26 tuổi. Chúng con yêu nhau được hai năm. Con đã đến thăm gia đình Khang vài lần. Má Khang là người phụ nữ dịu hiền nhưng hơi nghiêm trang. Con rất lo nếu kết hôn và về làm dâu nhà Khang thì không biết sẽ thế nào. Con thường bị mẹ la sinh hoạt thiếu ngăn nắp. Tuy chúng con yêu nhau nhưng giữ kín nên  đến giờ bà vẫn chưa biết. Khang  nói với con rằng má anh rất tốt bụng, giàu lòng vị tha.  Nhưng con vẫn lo lắm cô à. Nếu kết hôn với Khang, con sẽ phải sống chung với ba mẹ anh ấy. Bản thân Khang cũng giống tính má, ngăn nắp, gọn gàng. Con thì không được khéo léo. Khang nói anh yêu con bởi tính con thật thà, không đua đòi, se sua. Nhưng con không biết lấy nhau rồi anh có còn yêu con nữa không vì con thấy mình nhiều thiếu sót quá. Bây giờ con phải làm sao đây cô?

 

Thanh Lam (Khu công nghiệp ST)

 

Thân gửi cháu Thanh Lam!

 

Cô rất mến cháu vì đức tính thành thật. Khi người ta hiểu rõ mặt hạn chế, khuyết điểm của mình và quyết tâm sửa chữa thì thế nào cũng có kết quả tốt, cháu đừng quá lo. Cô thấy hoàn cảnh sống, cá tính, thói quen của cháu và Khang đúng là có nhiều điểm khác biệt, nếu không biết cách khắc phục thì khi sống chung cũng dễ "cơm không lành, canh không ngọt". Sửa thói quen là điều rất khó, nhưng nếu muốn thì ta vẫn sửa được cháu ạ. Khang bảo mẹ anh ta là người tốt bụng, vị tha. Nếu đúng như vậy thì tuyệt vời, cháu đã gặp may. Chỉ cần cháu biết hạn chế khiếm khuyết của mình là mọi chuyện sẽ ổn. Nhược điểm của cháu là thiếu ngăn nắp, hay quên, vụng về. Nhưng cháu cũng có ưu điểm là thành thật, giản dị. Cô tin là má của Khang cũng nhận thấy ở cháu mặt hạn chế cũng như những đức tính tốt. Nhất định bà ấy sẽ là một bà má chồng đức độ, rộng lòng với con dâu. Cháu cứ nỗ lực sửa lỗi của mình, không phải để đẹp lòng má chồng mà chủ yếu là để xây dựng tổ ấm của mình. Ngày nay nhiều cô gái ra đường thì ăn diện rất đẹp, ai cũng phải khen. Nhưng khi về đến nhà thì các cô rất thụ động và hay ỷ lại, chuyện nội trợ, bếp núc cứ phó mặc cho má hoặc người giúp việc. Thời nào thì thời, một cô vợ chỉ biết mua thức ăn sẵn hay cơm hộp thì cũng khó tạo được hạnh phúc gia đình. Nhiều người chỉ vì coi thường những chuyện "tề gia nội trợ" mà tình cảm vợ chồng ngày càng phai nhạt, mất hạnh phúc. Cô tin nếu cố gắng, cháu sẽ thành công. Chúc cháu vui.

 

Tâm Đan

Tin xem nhiều