Cô Tâm Đan kính mến!
Thời còn học THPT, con có tình cảm với một bạn gái cùng trường. Nhưng khi chúng con xin phép ba má hai bên cho tìm hiểu nhau thì ba má của bạn gái không đồng ý...
Nguyễn Minh Huy (Q. Tân Phú - TP.Hồ Chí Minh)
Cô Tâm Đan kính mến!
Thời còn học THPT, con có tình cảm với một bạn gái cùng trường. Nhưng khi chúng con xin phép ba má hai bên cho tìm hiểu nhau thì ba má của bạn gái không đồng ý. Chúng con buộc phải chia tay. Hôm rồi, bạn gái cũ tới tìm con để đưa thiệp cưới. Cô nói, rất mong con và người yêu tới dự đám cưới của cô. Tối đó con suy nghĩ hoài không ngủ được. Con cảm thấy bạn gái con không được vui. Tối qua, con xem lại những kỷ vật bạn gái tặng con thời hai đứa mới quen. Những kỷ vật đó giờ chỉ còn là kỷ niệm. Nhưng con không biết nên xử lý những món đồ đó như thế nào. Lòng con cứ băn khoăn. Và, con nhận ra mình vẫn còn quyến luyến với cô ấy. Con có nên rủ bạn gái đi dự đám cưới?
Nguyễn Minh Huy (Q. Tân Phú - TP.Hồ Chí Minh)
Cháu Huy thân mến!
Cô chia sẻ với tâm trạng nửa vui, nửa buồn của con. Xưa nay, tình yêu thường gắn liền với quà tặng. Mọi người đều muốn dùng những đồ vật nho nhỏ để bày tỏ tình yêu. Chẳng hạn như vài bức ảnh "hai đứa" chụp chung với nhóm bạn, một đĩa CD âm nhạc ưa thích, vài bông hồng ép khô, cuốn sổ thơ có những dòng lưu bút... Tóm lại, đó là những món quà thân thương, đầy ắp tình cảm. Nhưng trớ trêu là chẳng mấy người trong chúng ta thành công với tình yêu đầu. Vậy nếu đã "ôm cầm sang thuyền khác" thì những kỷ vật cũ nên xử lý thế nào? Có mấy cách sau đây: trả lại cho người tặng, hủy đi, hoặc cất giữ chúng. Nhiều người chọn cách trả lại. Những người khác chọn cách hủy đi. Cũng có không ít người giữ những kỷ vật lại vì không nỡ bỏ chúng đi. Như vậy chọn cách nào là tùy mỗi người.
Nếu con muốn giữ lại thì theo cô, nên cất những món đồ ấy vào một ngăn kéo bí mật. Nhưng nhớ là đừng để những kỷ vật ấy làm ảnh hưởng đến tình cảm mới nhé. Nhất là đừng để cho những người có thói tò mò hiếu kỳ biết được, có khi sinh phiền hà.
Thông thường khi gặp lại "người cũ", chúng ta đều có một chút xao xuyến, bồi hồi. Đó là điều bình thường. Thực tế, mỗi người lựa chọn hôn nhân vì nhiều lý do. Với một số người, tình yêu không phải là lý do trước nhất. Dù sao thì bạn gái con cũng đã "có nơi có chốn" rồi. Con hãy chúc phúc cho bạn gái vào ngày cô ấy lên xe hoa, thế là đủ. Nếu chúng ta "đứng núi này trông núi nọ" thì chỉ gây rắc rối cho bản thân. Còn chuyện dự đám cưới, nếu bạn gái mới vui vẻ đồng ý thì con và cô ấy cứ đi dự cũng không sao.
Chúc con vui!
Tâm Đan


![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)








