Chị Tâm Đan kính mến!
Trước đây, gia đình em gồm hai vợ chồng và hai đứa con sống vui vẻ. Nhưng từ ngày ông bà nội các cháu ở quê vào sống chung thì cuộc sống có bị xáo trộn. Ông bà nội không hài lòng với sinh hoạt của gia đình em. Cậu con trai (15 tuổi) mỗi lần mở nhạc là ông bà kêu điếc tai, khó chịu...
Bích Trâm
Chị Tâm Đan kính mến!
Trước đây, gia đình em gồm hai vợ chồng và hai đứa con sống vui vẻ. Nhưng từ ngày ông bà nội các cháu ở quê vào sống chung thì cuộc sống có bị xáo trộn. Ông bà nội không hài lòng với sinh hoạt của gia đình em. Cậu con trai (15 tuổi) mỗi lần mở nhạc là ông bà kêu điếc tai, khó chịu. Đứa con gái (13 tuổi) thì ông bà chê nói giọng lai, hay se sua... Ông bà cho rằng em quá cưng chiều con, bọn trẻ ỷ lại cha mẹ, không biết làm việc nhà. Nhưng thật sự các cháu quá bận học chị à. Hơn nữa, từ bé chúng không sống gần ông bà nên tình cảm đối với hai cụ không thật sự gần gũi. Gần đây, chị chồng em bàn gom tiền mua đất cất nhà cho ba má chồng rồi đưa em trai út vào sống với ông bà. Em cũng muốn vậy. Nhưng chồng em là con trai đầu, anh muốn sống chung để phụng dưỡng cha mẹ. Thật sự em không biết nên thế nào. Mong chị giúp em.
Bích Trâm
Bích Trâm thân mến!
Em muốn ba má chồng ở riêng. Nhưng nếu chồng em cứ nhất định muốn sống chung với ba má thì sao? Không lẽ hai vợ chồng lại cãi cọ? Theo chị, tốt nhất là em tìm cách hòa hợp với ba má chồng, như vậy dù sống chung hay sống riêng cũng thấy dễ chịu.
Chị cho rằng chuyện lủng củng của gia đình em chỉ là tạm thời. Vì mọi thành viên vẫn yêu thương nhau. Chẳng qua chưa có sự thông cảm. Ba má chồng em mới từ quê vào, chưa quen với nếp sống đô thị. Các cụ là dân lao động, thấy mấy đứa cháu cao nhồng mà chỉ biết ăn rồi cắp cặp đi học thì đâm sốt ruột. Nhưng xét cho cùng, các cụ nói cũng có lý. Biết rằng chương trình học ở trường khá căng nhưng em cũng phải yêu cầu các con sắp xếp thời gian đỡ đần mẹ việc nhà. Nếu không thì sau này chúng làm sao tự lập được? Hơn nữa, sống chung một nhà thì cũng phải dành thời gian giao tiếp với nhau chứ. Tối kỵ đi học về, ăn xong là thụt vào phòng riêng đóng kín cửa. Em nên hướng dẫn các con biết quan tâm, chăm sóc ông bà. Các cháu mở nhạc nên vừa phải, êm dịu để khỏi làm ông bà khó chịu. Quan tâm người già không chỉ là nghĩa vụ mà còn là vẻ đẹp truyền thống trong văn hóa Việt
Về phần mình, Bích Trâm cũng nên thông cảm với sự "bảo thủ, khắt khe" của ba má chồng. Không hài lòng không có nghĩa là ông bà không thương yêu con cháu. Hơn nữa, ông bà có lý khi muốn các con em sống có trách nhiệm, biết chia sẻ với cha mẹ. Tuy nhiên, em nên lựa lời nói để ông bà thông cảm và hiểu các cháu hơn. Gia đình em sống chung ba thế hệ. Sự khác biệt trong nếp sống, thói quen giữa các thế hệ là đương nhiên. Muốn có sự hòa hợp ta phải cố gắng học hỏi để thích ứng. Nói tóm lại, mọi người chiều nhau một chút thì mọi việc sẽ ổn thỏa.
Chúc em và gia đình hạnh phúc.
Tâm Đan


![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)








