Thưa chị Tâm Đan!
Vợ chồng em có hai con trai. Khi em đang có mang cháu thứ hai thì chồng em đi xuất khẩu lao động. Đi được ít ngày thì chồng em gửi email về nói em phải đi bỏ thai, vì đứa bé em đang mang trong bụng không phải là con của anh. Nếu em không bỏ thai thì khi về anh sẽ đưa đứa bé đi thử AND. Rồi từ đó anh không hề liên lạc thêm với em lần nào...
Em gái (Bình Tân)
Thưa chị Tâm Đan!
Vợ chồng em có hai con trai. Khi em đang có mang cháu thứ hai thì chồng em đi xuất khẩu lao động. Đi được ít ngày thì chồng em gửi email về nói em phải đi bỏ thai, vì đứa bé em đang mang trong bụng không phải là con của anh. Nếu em không bỏ thai thì khi về anh sẽ đưa đứa bé đi thử AND. Rồi từ đó anh không hề liên lạc thêm với em lần nào. Gần đây, em nhận được tin qua người quen là chồng em sắp về nước. Chị ơi, bây giờ em rất lo sợ. Hồi đó em không dám bỏ thai, vì làm như vậy là thừa nhận đứa bé không phải là con của chồng em. Bây giờ bé đã hơn hai tuổi. Em không biết phải tính sao, vì em cũng có qua lại với một người đàn ông khác. Chính em cũng không biết đứa con thứ hai là con của chồng hay con của người kia. Mong chị giúp em một lời khuyên?
Em gái (Bình Tân)
Thân gửi em gái!
Chị Tâm Đan tiếc là không thể làm gì giúp em ngoài lời khuyên: hãy can đảm đối diện với sự thật. Người Việt có câu "cái kim trong bọc lâu ngày lòi ra". Nếu chưa lộ diện thì nó cũng thi thoảng lại chơi khăm, đâm nhói vào lương tâm ta, làm ta khổ sở, đúng không em?
Bây giờ chị trao đổi với em thế này:
Chồng em phỏng đoán vợ mình có mối quan hệ "ngoài luồng". Thông thường nếu biết chắc, thì người đàn ông sẽ làm dữ và đòi ly dị, không mấy ai chấp nhận bị vợ "cắm sừng". Nhưng chồng em chỉ im lặng và ra "tối hậu thư" cho vợ khi anh ta đã đi thật xa. Vì sao chồng em làm như vậy? Theo chị có lẽ anh ta cũng chưa tin hẳn vào phỏng đoán của mình. Hoặc là anh ta muốn níu kéo vợ và cố gắng giữ thể diện cho bản thân, cho gia đình nên phải "ngậm bồ hòn làm ngọt". Bây giờ, phương án bỏ thai không còn, vì em đã sinh con. Nhưng chúng ta không biết anh ta có thực hiện lời đe dọa "sẽ mang con đi thử AND" hay không. Rất có thể chồng em vẫn đang "một mất mười ngờ". Anh ta tức vợ, nhưng vẫn muốn giữ gia đình. Em hãy căn cứ vào thái độ, tình cảm của anh ta với vợ con mà dự đoán tình hình. Vợ chồng "chín bỏ làm mười" vẫn là hay nhất, trẻ con sẽ đỡ bị thiệt thòi. Còn, nếu anh ta vẫn muốn đi thử ADN thì em phải chấp nhận. Có ngăn anh ta cũng chẳng được. Lúc đó đứa trẻ là con ai sẽ sáng tỏ. Giả dụ nó là con người kia thì số phận gia đình em như thế nào sẽ tùy thuộc vào sự đại lượng của chồng em và thái độ "sửa sai" của chính em. Chị mong rằng đây sẽ là bài học đắt giá cho em từ nay về sau. Em chớ nên làm chuyện sai quấy kẻo lại ân hận. Hạnh phúc vốn mong manh, ta phải có ý thức giữ gìn mới mong gia đình yên ổn em ạ.
Tâm Đan


![[Video – Chạm 95] Xã Lộc Quang](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-loc-quang-ok_20251216114931.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Infographic] Luật Tiết kiệm, chống lãng phí, không còn là “thực hành” mà là quy định bắt buộc](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/b_20251216103907.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Cận cảnh máy bay Boeing 787 mang số hiệu VN 5001 di chuyển qua tháp không lưu nhà ga Sân bay Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_20251215172822.jpg?width=500&height=-&type=resize)





![[Infographic] Phòng ngừa học sinh tự chế pháo nổ: 7 lưu ý phụ huynh cần biết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0320_20251211183542.jpeg?width=500&height=-&type=resize)