Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đừng nên "thả mồi bắt bóng"!

09:06, 10/06/2009

Thưa chị Tâm Đan!
Thời còn học đại học, em đã có bạn trai tên N. Chúng em được bạn bè coi là một cặp "trai tài gái sắc". Không ngờ sau khi ra trường, người mà N. chọn lại là một cô gái khác. Cho dù sau đó, N. xin lỗi và giải thích, nhưng em không thể nào tha thứ cho anh ta. Kể từ đó, trong lòng em nung nấu ý nghĩ sẽ không bao giờ còn tin vào đàn ông.

Em gái MT của chị

Thưa chị Tâm Đan!

Thời còn học đại học, em đã có bạn trai tên N. Chúng em được bạn bè coi là một cặp "trai tài gái sắc". Không ngờ sau khi ra trường, người mà N. chọn lại là một cô gái khác. Cho dù sau đó, N. xin lỗi và giải thích, nhưng em không thể nào tha thứ cho anh ta. Kể từ đó, trong lòng em nung nấu ý nghĩ sẽ không bao giờ còn tin vào đàn ông. Mãi 35 tuổi, em mới kết hôn. Chúng em đang sống ở Đồng Nai và thật lòng em chưa bao giờ thấy yêu chồng. Nhưng em và anh vẫn sống chung ổn thỏa, vì chồng em rất hiền, thương vợ, quý con. Em không biết có lúc nào anh ấy đoán biết con tim em không hề rung động vì anh không? Rồi năm ngoái, khi đi Hà Nội dự tập huấn gần một tháng, em đã quen anh lớp trưởng và chẳng hiểu sao em lại tâm sự với anh ấy chuyện gia đình em. Từ đó, chúng em nảy sinh tình cảm và đây cũng là lúc em bắt đầu đau khổ, dằn vặt. Em biết anh và em không thể đến được với nhau, vì cả hai đã có gia đình. Nhưng con tim lại có lý lẽ riêng. Khi chia tay anh, em cảm thấy lòng đau như cắt. Em thấy mình có lỗi, vì về gặp chồng, con mà không vui. Bây giờ em và người ấy vẫn nhắn tin, chia sẻ vui buồn cùng nhau. Rồi anh báo cho em biết tháng 8 năm nay anh có việc đi Đồng Nai. Anh muốn hẹn em đi chơi. Em thì vừa mong gặp anh, lại vừa sợ. Liệu em có nên gặp anh ấy không? Lòng em cứ đắn đo. Nếu gặp anh thì sẽ ra sao? Em mong chị giúp em.

Em gái MT của chị

 

Thân gửi MT!

 

Em có hai cái sai: một là lấy chồng không có tình yêu, hai là đem chuyện mình tâm sự với người khác. Lấy chồng không tình yêu, thì trong lòng lúc nào cũng cảm thấy trống trải thiếu thốn, không an tâm với những gì mình đang có. Còn tâm sự với người đàn ông khác thì chẳng khác nào gợi sự thông cảm của người ta. Thường khi nghe những chuyện trắc trở của phụ nữ, đàn ông rất dễ bị... "mủi lòng". Đó là mảnh đất tốt để những tình cảm "ngoài luồng" nảy mầm. Cũng may mà em chỉ học một tháng chứ không thì nguy to. Bây giờ anh bạn kia hẹn gặp em, chắc không phải chỉ để đi chơi suông. Chị nhớ ai đó có nói một câu rất hay, đại ý là hãy biết sợ sự yếu hèn của mình. Em đừng tự thử thách mình, nguy hiểm lắm đấy. Nếu em gặp anh ta thì chị tin cả hai khó mà vượt qua được sự cám dỗ. Em nghĩ xem, chồng em đáng thương biết bao. Anh ấy không có lỗi. Em lấy anh không có tình yêu đã là không phải với anh rồi. Chị nghĩ, em nên hài lòng với người chồng tốt và đứa con ngoan. Có thể cuộc sống ấy thiếu sự say mê, nhưng nó an toàn và không làm chồng con em phải đau đớn, mất mát. Chắc em không định " thả mồi bắt bóng", đúng không nào?

Tâm Đan

 

Tin xem nhiều