Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Nhẫn" cũng có mức độ

10:05, 27/05/2009

Thưa chị Tâm Đan!
Vợ chồng em cùng 38 tuổi, buôn bán, có hai con trai. Chồng em lúc trước cũng lo làm ăn, nhưng từ ngày kinh tế khá thì ham chơi, thường đi đêm về hôm. Gần đây hễ có mâu thuẫn ảnh lại đánh vợ. Em tìm hiểu mới biết ảnh mê một cô trẻ hơn em nhiều...

Kim Hướng

Thưa chị Tâm Đan!

Vợ chồng em cùng 38 tuổi, buôn bán, có hai con trai. Chồng em lúc trước cũng lo làm ăn, nhưng từ ngày kinh tế khá thì ham chơi, thường đi đêm về hôm. Gần đây hễ có mâu thuẫn ảnh lại đánh vợ. Em tìm hiểu mới biết ảnh mê một cô trẻ hơn em nhiều. Em đã tới gặp cô đó xin buông chồng em ra. Em cũng đã nhờ bạn bè, người quen khuyên nhủ ảnh. Nhưng chồng em ngày càng tệ bạc. Nhiều lần em năn nỉ ảnh hãy vì con mà từ bỏ mối quan hệ kia. Nhưng chồng em bỏ ngoài tai. Má chồng và má ruột em đều khuyên em nên nhẫn nhịn, đàn ông trước sau gì cũng quay về với gia đình. Em cũng cố gắng nghe lời, nhưng lòng em không lúc nào yên. Nhiều lần em đã nghĩ đến ly dị. Nhưng em có hai con trai, nếu ly hôn thì kinh tế em lo được, nhưng không có đàn ông trong nhà, con em sẽ ra sao? Em phải làm sao bây giờ?

 Kim Hướng

 

Thân gửi Kim Hướng!

 

Em cố gắng cứu vãn tổ ấm gia đình là đúng. Nhưng mọi chuyện đều có giới hạn em ạ. Người ta thường khuyên phụ nữ phải nhẫn nhịn mới giữ được tổ ấm gia đình. Nhưng nhẫn nhịn không có nghĩa là cam phận. Theo chị thì em nên đánh giá lại tình hình. Chồng em liệu có còn chút nghĩa nào với vợ? Anh ta muốn ly dị hay chỉ muốn được tự do muốn làm gì thì làm?

 

Chị cho rằng nếu chồng em chỉ ham mê nhất thời và biết nghĩ lại, thì còn có cơ anh ta quay về. Còn nếu anh ta ích kỷ, chỉ thích sống cho bản thân, bất chấp quyền lợi của vợ con, thì em đừng quá hy vọng. Chồng em cùng lúc vi phạm cả Luật Hôn nhân và gia đình lẫn Luật Phòng chống bạo lực gia đình. Em băn khoăn không muốn ly hôn vì nghĩ tới các con, nhưng em thử nghĩ xem, con em sẽ học được gì từ người cha vô trách nhiệm và bạo hành? Trẻ em cần có cả cha lẫn mẹ, nhưng đó không thể là người cha hay người mẹ thiếu tình thương yêu, gây bất ổn gia đình và làm đau lòng người thân. Vợ chồng thường có lúc mâu thuẫn, bất đồng, nhưng mỗi người phải kiềm chế bản thân, biết dừng lại đúng lúc để không vượt ngưỡng chịu đựng của người kia. Chồng em đã không tôn trọng còn đánh vợ là "quá mù ra mưa" rồi. Từ nay em hãy bảo vệ mình, đừng để anh ta bạo hành. Nếu chồng em quá quắt thì phải báo chính quyền địa phương biết để họ can thiệp. Mong em can đảm.

Tâm Đan

 

 

Tin xem nhiều