Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cháu hãy khích lệ anh ấy

10:04, 29/04/2009

Thưa cô Tâm Đan!
Bạn trai của con đang sống ở Canada. Trước đây anh đã có bạn gái nhưng chị ấy chủ động bỏ rơi anh để lấy một người khác. Thời gian sau thì anh quen con. Chúng con dự định năm nay sẽ làm đám cưới. Nhưng vừa qua người yêu cũ của anh (cũng sống ở Canada) và chồng sắp ly dị....

Mỹ Trinh (Thủ Dầu Một - Bình Dương)

Thưa cô Tâm Đan!

Bạn trai của con đang sống ở Canada. Trước đây anh đã có bạn gái nhưng chị ấy chủ động bỏ rơi anh để lấy một người khác. Thời gian sau thì anh quen con. Chúng con dự định năm nay sẽ làm đám cưới. Nhưng vừa qua người yêu cũ của anh (cũng sống ở Canada) và chồng sắp ly dị. Nguyên do là trong lúc giận chồng, chị ta tiết lộ đứa con đầu không phải là con anh ta mà là con của bạn trai con. Sau đó, anh đã đi thử ADN và kết quả đúng vậy. Từ hôm ấy, anh không hay gọi điện, chat với con như trước. Con buồn và hụt hẫng vô cùng. Nhưng con vẫn yêu anh và anh cũng khẳng định chỉ yêu con và không bao giờ trở lại với người kia, kể cả khi chị ta ly dị chồng. Nhưng vì sao anh bỗng dưng trở nên khó hiểu, xa cách với con? Hay anh không tin con? Con phải làm gì bây giờ?

 Mỹ Trinh (Thủ Dầu Một - Bình Dương)

 

Thân gửi cháu Mỹ Trinh!

 

Ở hoàn cảnh của cháu, sự kiện vừa qua quả là một cú sốc lớn. Cháu hụt hẫng cũng là phải. Bây giờ cô cháu ta hãy cùng xem xét, tìm giải pháp tháo gỡ vấn đề nhé:

 

Cô cho rằng việc cần làm của cháu bây giờ là hãy để bạn trai của cháu có thời gian và sự tĩnh tâm để giải quyết các vấn đề. Anh ta phải thu xếp ổn thỏa về chuyện đứa con trước đã. Trong trạng thái rối bời thì anh ta khó có tâm trí để chat hay gọi điện cho cháu như trước. Cháu không nên sốt ruột, cũng không nên trách móc người yêu. Lúc này mới cần đến sự bình tĩnh, sáng suốt trong ứng xử của cháu đấy.

 

Nếu cháu muốn chia sẻ với người yêu thì hãy khẳng định chuyện đứa con riêng không thay đổi tình yêu của cháu dành cho anh ấy. Yêu một người có nghĩa là chấp nhận tất cả những gì thuộc về người ấy. Trong trường hợp này, cháu sẽ cùng anh chia sẻ trách nhiệm nuôi đứa con. Cháu không thể là người đứng ngoài cuộc. Đứa trẻ là con anh ta thì nó cũng sẽ là con của cháu. Cô tin rằng nếu có được sự bao dung, khích lệ từ phía người yêu, anh ấy sẽ vững tin hơn và bớt đi mặc cảm.

 

Tóm lại, cháu đừng quá hụt hẫng, bi quan, cho là mọi sự chấm hết rồi. Trên đời, hoàn cảnh nào cũng có cách giải quyết. Chỉ cần chúng ta bình tỉnh, có thiện chí thì rồi mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Chúc hai cháu giữ được tình yêu.

Tâm Đan

Tin xem nhiều