Con trai của em năm nay 13 tuổi, trước đây cháu rất hiền, ngoan. Nhưng gần đây em phát hiện cháu viết nhật ký với những suy nghĩ tiêu cực - trong nhật ký viết "cháu muốn chết từ lâu rồi nhưng chưa thực hiện được ...". Em không dám hỏi vì sợ cháu biết mẹ đọc nhật ký của nó...
Thanh Tâm (huyện Nhơn Trạch)
Con trai của em năm nay 13 tuổi, trước đây cháu rất hiền, ngoan. Nhưng gần đây em phát hiện cháu viết nhật ký với những suy nghĩ tiêu cực - trong nhật ký viết "cháu muốn chết từ lâu rồi nhưng chưa thực hiện được ...". Em không dám hỏi vì sợ cháu biết mẹ đọc nhật ký của nó.
Hai năm nay chồng em ham mê tửu sắc, cờ bạc nên nợ nần chồng chất; nhiều lần người ta đến nhà đòi nợ, chồng em phải đi trốn. Em buồn bực đòi ly hôn, nhưng vì hạnh phúc gia đình nên em quyết định bán bớt một phần đất ông bà ngoại cho em để trả nợ. Nhưng em chưa kịp bán, thì phát hiện ra nhật ký của con. Em như ngồi trên đóng lửa chị à. Chồng em cũng sợ con làm liều. Nhưng anh ấy vẫn thường xuyên bỏ nhà đi từ sớm đến khuya mới về. Con gái đầu của em năm nay 18 tuổi, đi học nội trú xa nhà. Cháu cũng đang có những biểu hiện làm em lo lắng như đua đòi, có bạn trai... Em quá khổ tâm. Mong ở chị một lời khuyên.
Thanh Tâm (huyện Nhơn Trạch)
Bạn Thanh Tâm thân mến!
Chắc chắn gia đình nào cũng có lúc gặp phải nghịch cảnh bạn ạ. Nếu ta cuống quýt lên thì sự việc sẽ thêm rối mà chẳng giải quyết được gì. Chúng ta cần bình tĩnh phân tích tình huống, tìm cách tháo gỡ. Tôi xin gợi ý cho bạn mấy điều:
Con trai bạn đang ở tuổi vị thành niên. Ở tuổi này, đứa trẻ đã phát triển trí thông minh, biết phán đoán, nhận xét sự việc theo quan điểm riêng của nó. Nhưng tuổi này cũng dễ có những việc làm bồng bột, manh động. Con trai bạn có thể là đứa trẻ nhạy cảm, thần kinh yếu. Cháu nhận thấy giữa cha mẹ có mâu thuẫn, nhất là người cha có những hành vi, việc làm sai trái. Trẻ em hay thần tượng cha mẹ. Nếu chẳng may thần tượng sụp đổ, trẻ dễ thất vọng, phản ứng tiêu cực như chống đối hoặc bỏ nhà đi bụi, tự tử...
Là người mẹ, bạn nên tâm tình với con để hiểu vì sao con bạn buồn phiền, cháu mong muốn điều gì? Bạn cũng nên trao đổi với chồng, đề nghị anh ta điều chỉnh lại nếp sống, sinh hoạt hàng ngày, đừng nêu gương xấu cho con. Hai người cũng không nên để cháu chứng kiến những bất hòa, cãi lẫy của mình. Dù bận tới đâu bạn cũng đừng để con trai bơ vơ, có cảm giác không ai hiểu mình, yêu thương mình. Nếu động viên an ủi con kịp thời, bạn sẽ ngăn chặn được những ý nghĩ tiêu cực của cậu.
Về chuyện nợ nần, nếu có điều kiện thì bạn nên bán bớt một phần đất như bạn nói để giải quyết dứt điểm. Còn chuyện con gái bạn đua đòi, sớm có bạn trai thì theo tôi, bạn cũng cần tâm tình với con, phân tích cho cháu hiểu nên và không nên làm gì, vì sao? Người mẹ không nên áp đặt mà nên mềm mỏng trong cách cư xử với con gái mới lớn, cái gì châm chước được thì nên châm chước để quan hệ mẹ con đỡ căng thẳng.
Chúc bạn thành công.
TÂM ĐAN


![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)








