Kính thưa chị Tâm Đan!
Con gái em năm nay 17 tuổi. Cháu quen một cậu cùng xã, hơn cháu 1 tuổi nhưng vợ chồng em cấm, vì cháu đang đi học, hoàn cảnh hai gia đình khác nhau nhiều quá và nhất là tư cách của cậu con trai không đàng hoàng. Con gái em nghe lời ba mẹ, không tiếp xúc với cậu đó nữa...
N.T.C (Cẩm Mỹ)
Kính thưa chị Tâm Đan!
Con gái em năm nay 17 tuổi. Cháu quen một cậu cùng xã, hơn cháu 1 tuổi nhưng vợ chồng em cấm, vì cháu đang đi học, hoàn cảnh hai gia đình khác nhau nhiều quá và nhất là tư cách của cậu con trai không đàng hoàng. Con gái em nghe lời ba mẹ, không tiếp xúc với cậu đó nữa. Nhưng chị biết không, cậu con trai đó rêu rao khắp nơi là đã "qua đêm" với con gái em. Người nhà của nó cũng đi nói xấu con gái em và cả vợ chồng em nữa. Ông xã em nóng tính, đánh cho con gái một trận, tra hỏi nhưng nó thề sống thề chết không có chuyện đó. Mấy đứa bạn gái thân của nó cũng xác nhận tình cảm hai đứa chưa có gì. Ông ấy tức giận định sang nhà kia làm lớn chuyện nhưng em gạt đi, bảo từ từ vì "cả giận mất khôn", họ nói sau lưng, rắc rối lắm, nói qua nói lại, phiền cho người kể. Nhưng mình im lặng thì họ càng lên nước, nói bậy nói bạ, bôi nhọ danh dự con gái em. Con gái em khóc hoài. May bây giờ đã hết năm học, không thì cháu thi sao nổi? Mong chị chỉ giúp, bây giờ chúng em phải xử sự như thế nào? Cảm ơn chị.
N.T.C (Cẩm Mỹ)
Chị C. thân mến!
Chị can ngăn anh nhà làm lớn chuyện và những suy nghĩ của chị là đúng. Chị cứ an ủi, động viên cháu bình tĩnh, "cây ngay không sợ chết đứng", ba mẹ và bạn bè hiểu cháu là được. Theo tôi, các cháu còn trẻ người non dạ, cha mẹ cháu trai chắc trình độ hiểu biết cũng hạn chế nên trước hết anh chị hãy rộng lòng với họ. Sau, để chấm dứt chuyện xì xầm ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của cháu gái, góp phần tạo không khí sinh hoạt lành mạnh chung cho thanh niên địa phương thì chị có thể đề nghị bên đoàn thanh niên giúp sức, vì những chuyện như thế ở nông thôn có thể không phải là cá biệt. Chỉ cần giải quyết nhẹ nhàng, thấu tình đạt lý là cậu con trai kia sẽ hiểu, xấu hổ và im lặng thôi. Cậu ta im thì cha mẹ cậu cũng im. Chị có thể bàn bạc với bí thư xã đoàn hoặc chi đoàn, hoặc với một thanh niên nào đấy quen biết cả hai đứa trẻ mà chị thấy tin cậy, tìm cách gặp riêng cháu trai kia nói chuyện. Cần phân tích để cháu hiểu, nếu chuyện phao tin đồn có thật thì cậu ta cùng một lúc phạm 2 sai lầm:
- Mắc lỗi xúc phạm người khác.
- Là con trai khi muốn yêu ai mà bị từ chối lại đi nói xấu người đó thì thật tầm thường, không đáng mặt quân tử.
Nếu chị cảm thấy chị đủ khả năng và bình tĩnh thì chính chị gặp cháu cũng được. Địa điểm cần tính toán trước cho phù hợp.
Ngoài ra, tôi muốn góp ý thêm với anh nhà trong cách giáo dục con cái: đừng vội vàng đánh mắng con khi chưa biết rõ sự thật. Kết tội con không đúng là làm tổn thương con.
Chúc anh chị thành công.
Tâm Đan

![[Video - Chạm 95] Xã Đồng Phú](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/a_20251220065345.jpg?width=400&height=-&type=resize)



![[Chùm ảnh] Cùng xem 2 tuyến đường tại Đồng Nai sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày mai 19-12](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_9_20251218131233.jpg?width=500&height=-&type=resize)





![[Infographic] Phòng ngừa học sinh tự chế pháo nổ: 7 lưu ý phụ huynh cần biết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0320_20251211183542.jpeg?width=500&height=-&type=resize)