Kính thưa cô Tâm Đan!
Con năm nay 19 tuổi, đang làm việc cho một quán càphê được 3 tháng rồi. Ông bà chủ ở nhà khác , kinh doanh mặt hàng khác và giao quán cho người con trai quản lý. Anh ấy 25 tuổi, chưa có gia đình riêng...
Con xin giấu tên
Kính thưa cô Tâm Đan!
Con năm nay 19 tuổi, đang làm việc cho một quán càphê được 3 tháng rồi. Ông bà chủ ở nhà khác , kinh doanh mặt hàng khác và giao quán cho người con trai quản lý. Anh ấy 25 tuổi, chưa có gia đình riêng. Lúc đầu anh ấy đối xử với con cũng bình thường, dần dần có chú ý tới con hơn. Cách đây mấy ngày anh nói thương con và đòi "quan hệ" với con nhưng con không chịu, thế là anh giận con từ hôm đó đến nay. Cô ơi, liệu anh ấy nói có thật lòng không? Con mới chỉ có chút cảm tình với anh ấy thôi chứ chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. Bây giờ con phải làm sao hả cô? Cô giúp con một lời khuyên cô nhé. Mong thư cô.
Con xin giấu tên
Cháu gái thân mến!
Trước hết cô phải khen ngợi cháu vì đã biết từ chối trước những đòi hỏi của con trai ông bà chủ. Cháu đừng sợ anh ấy giận. Phẩm giá của mình, tương lai của mình quan trọng hơn nhiều so với thái độ của người khác với mình. Mới có ba tháng tiếp xúc liệu hiểu nhau được bao nhiêu mà nói yêu với thương, lại còn đòi "quan hệ" nữa? Cô không thể trả lời cháu câu hỏi "Liệu anh ấy có nói thật lòng không?" vì cô không biết anh ấy là người như thế nào nhưng cô cảm thấy câu nói ấy như sự mở đường, như cái cớ cho ý muốn chiếm đoạt cháu tiếp theo. Tình yêu phải được xây dựng từ hai phía mới thành, đúng không? Đằng này anh ta chưa cần biết cháu có yêu anh ta không mà chỉ biết chưa đạt được ý muốn nên anh ta giận. Chẳng lẽ giữ mình là cái lỗi của cháu ư? Gọi là yêu chẳng lẽ biểu hiện đầu tiên là phải "quan hệ"? Nói như vậy cháu hiểu ý cô chứ?
Cháu phải làm sao bây giờ ư? Cháu không nói rõ cháu chỉ đến làm hay ở luôn trong quán đó và cùng làm với cháu còn có những nhân viên nào khác không...nên cô chưa rõ điều kiện sinh hoạt của cháu sẽ liên quan đến anh ta như thế nào. Nếu cháu ở bên ngoài thì thuận lợi cho cháu hơn, còn nếu cháu ở ngay tại quán thì phải thận trọng trong sinh hoạt và giao tiếp. Cháu cần tỏ rõ quan điểm, thái độ của mình : công việc là công việc còn tình cảm là tình cảm. Cụ thể hơn, trong công việc, cháu cần làm theo ý chủ (nếu đúng đắn) còn trong tình cảm thì cháu làm chủ bản thân, không phải tuân theo ý họ nếu cháu không muốn. Không ai có thể ép cháu được. Đối với anh ấy bây giờ, theo cô, cháu cứ bình thường, giữ một khoảng cách an toàn cần thiết. Nếu anh ấy thực sự thương cháu thì phải chứng minh qua thực tế với thời gian dài hơn. Còn nếu thái độ anh ấy thay đổi theo chiều hướng xấu thì cháu nên chuyển việc làm sang nơi khác. Tóm lại, cháu cần xác định rõ điều gì quan trọng nhất cho cuộc đời mình để mình trân trọng, ưu tiên bảo vệ nó.
Chúc cháu tỉnh táo, sáng suốt, thận trọng trước những cám dỗ của cuộc đời.
Tâm Đan


![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)








