Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Khi người yêu đã "lỡ"...!

09:02, 15/02/2006

Cô Tâm Đan kính mến!
Cháu và L. làm cùng phòng, quen thân nhau hơn một năm nay. L.nhỏ hơn cháu hai tuổi. Chúng cháu nói chuyện với nhau rất hợp. L có đầy đủ những gì mà cháu từng ao ước về một người bạn gái, người vợ tương lai. Cháu đã mời cô ấy cùng với một số bạn khác về nhà chơi mấy lần....

Ng.H

Cô Tâm Đan kính mến!

Cháu và L. làm cùng phòng, quen thân nhau hơn  một năm nay. L.nhỏ hơn cháu hai tuổi. Chúng cháu nói chuyện với nhau rất hợp. L có đầy đủ những gì mà cháu từng ao ước về một người bạn gái, người vợ tương lai. Cháu đã mời cô ấy cùng với một số bạn khác về nhà chơi mấy lần. Ba mẹ cháu tỏ ra rất thích L., đánh giá L hơn hẳn những bạn gái khác của cháu. Phía gia đình cô ấy cũng quí mến cháu. Đặc biệt trong dịp Tết vừa qua, cháu đến chơi và chúc Tết nhà L., gia đình cô ấy xem cháu như người nhà, cháu rất vui và hạnh phúc nhưng vẫn canh cánh một nỗi đau ngầm. Trước Tết khoảng 2 tháng, cháu tỏ tình với L. nhưng cô ấy chưa trả lời ngay mà còn kể chuyện đã yêu một người thời đại học, ra trường vì lí do nào đó nên phải chia tay. Trong một dịp khác, L nói: "Bây giờ chẳng đứa con gái nào đã yêu mà còn nguyên vẹn". Cháu ngầm hiểu rằng L. đang nói về mình nên cháu bị sốc. Thực tình, trước khi để ý đến L. cháu cũng đã quen biết một hai cô gái khác nhưng cháu chưa hề vượt quá giới hạn với ai cả. Có thể cháu chưa thực sự yêu họ chăng? Mặc dù cháu hiểu tình yêu thời hiện đại nhưng không sao tránh khỏi mặc cảm là kẻ đến sau. Ý nghĩ đó làm cháu nhói đau. Cháu đã cố xua đuổi hình ảnh của L. nhưng không thể, cháu càng nghĩ và nhớ L nhiều hơn. Cháu đã thử hình dung cuộc đời mình không cần có L. nhưng cháu càng thấy yêu và cần L. Trong cháu chứa đầy mâu thuẫn. Cháu bị dằn vặt rất nhiều. Cháu đã để ý L. cư xử với những người khác, thấy cô ấy đứng đắn, đúng mực, dịu dàng, tế nhị nhưng sao cô ấy lại dễ dãi với người kia như thế chứ? Rồi không biết chuyện đó xảy ra một hay nhiều lần? Cháu tin L. không có tính lả lơi, lăng nhăng nhưng nếu lấy nhau, sau này vợ chồng có gì va vấp cháu sợ mình lại quay ra nhắc chuyện cô ấy không còn nguyên vẹn lúc trước, làm cô ấy đau khổ. Cháu biết đã có nhiều trường hợp như vậy, ban đầu thì tha thứ nhưng sau lại không thể. Cháu cứ bị giằng xé mãi nên có lúc tự nhiên cháu cáu bẳn, cục cằn với L. Những lúc đó trông L. rất buồn, cái nhìn như trách móc, cháu mới ân hận.

Cháu có hẹp hòi không cô? Cháu phải làm gì để vượt qua mặc cảm và để sau này không mắc phải sai lầm? Cảm ơn cô.

Ng.H

Ng.H thân mến!

Cô nhận thấy cháu là một chàng trai chân thành, nghiêm túc, trung thực.Việc cháu day dứt, trăn trở về quá khứ của người bạn gái cũng là điều bình thường, rất tự nhiên, không phải là hẹp hòi. Vậy giải quyết những mâu thuẫn trong tình cảm của cháu như thế nào đây?

Trước hết, cháu cần xác định lại một lần nữa, quan điểm của cháu về thang bậc đánh giá giá trị con người, những yêu cầu (có thứ tự) về người yêu, người bạn đời tương lai để thấy rằng điều gì quan trọng nhất. Trinh tiết có liên quan đến đạo đức, là một mặt biểu hiện của đạo đức nhưng không đồng nhất với nó. Nghĩa là ta phải xét nó trong những trường hợp cụ thể. Theo cô, L cho rằng tất cả các cô gái thời nay đã yêu đều không còn nguyên vẹn là thiếu chính xác, là thiếu khách quan, có phần ngụỵ biện cho lỗi lầm của mình (nếu đúng L như vậy) nhưng có thể L không như thế, mà  chỉ vô tình nhận xét hoặc đó là cách L thử tình yêu của cháu. Nhiều cô gái trẻ dại dột nghĩ ra đủ cách để thử tình yêu, có những cách không phù hợp làm tình yêu rạn vỡ mới hối hận. Trường hợp của L cô cũng không dám khẳng định cụ thể như thế nào nhưng cô nghĩ: cháu và L làm cùng cơ quan, có nhiều thời gian tiếp xúc nên dễ hiểu nhau. Hơn một năm qua, cháu đã nhận ra một điều, cháu yêu và cần có L trong cuộc đời, L là mẫu người  cháu ước ao, gia đình và mọi người trong cơ quan cũng ủng hộ. Vậy điều gì là quan trọng nhất đối với cháu: bản thân L với những phẩm chất của cô hay chỉ duy nhất sự trinh tiết? Mà vấn đề trinh tiết cũng mới chỉ là suy đoán. Nếu muốn, cháu có thể hỏi L thật tế nhị về người bạn trai cũ hoặc hỏi bạn thân cùng học đại học với L. để lòng thanh thản. Tuy nhiên, theo cô, quá khứ chỉ để tham khảo, còn hiện tại mới là quan trọng nhất. Hiện tại cháu đã khẳng định L không có tính lả lơi, lăng nhăng; L đứng đắn, tế nhị thì cháu nên có cái nhìn rộng lượng hơn đối với quá khứ của L (nếu lời kể của L như một lời thú tội). Tuổi trẻ dễ mắc phải sai lầm. Nếu cháu yêu L thực sự cháu hãy cùng L hướng về tương lai. Khi nhận thức  của cháu rõ ràng thì cháu sẽ không bị dằn vặt bởi quá khứ nữa nên việc phòng hờ mai sau lỡ cháu bới móc quá khứ của L ra khi tức giận làm tổn thương L cũng khó xảy ra. Cũng từ chuyện phòng hờ này cô thấy được sự chân thực và tấm lòng của cháu với L. Cô chỉ nêu lên những quan điểm của cô để cháu suy nghĩ và tự kết luận. Rất mong cháu tỉnh táo để nhận ra đâu là tình yêu đích thực của mình và biết cách bảo vệ nó. Đừng vì những điều vụn vặt mà đánh mất cái quý giá lớn lao, khó gặp trong đời.

Chúc cháu hạnh phúc.

Tâm Đan

Tin xem nhiều