Kính gửi cô Tâm Đan!
Năm nay con 19 tuổi, thi rớt đại học nên tạm thời ở nhà phụ mẹ bán cà phê. Trong số khách hàng quen thuộc của mẹ, con rất có cảm tình với một anh độ 34 -35 tuổi (thực ra con kêu bằng chú) ở gần nhà con. Biết anh đã có vợ và 1 bé gái 4 tuổi nhưng không hiểu sao con vẫn bị anh hấp dẫn bởi vẻ đẹp đàn ông rất phong trần, cách nói chuyện rất lôi cuốn (con lắng nghe anh nói với những người khác, chứ chưa bao giờ anh nói chuyện với con ngoài những lời yêu cầu ngắn gọn của khách hàng và những câu hỏi sơ sơ chuyện học hành, thi cử ).
"Mây trắng"
Kính gửi cô Tâm Đan!
Năm nay con 19 tuổi, thi rớt đại học nên tạm thời ở nhà phụ mẹ bán cà phê. Trong số khách hàng quen thuộc của mẹ, con rất có cảm tình với một anh độ 34 -35 tuổi (thực ra con kêu bằng chú) ở gần nhà con. Biết anh đã có vợ và 1 bé gái 4 tuổi nhưng không hiểu sao con vẫn bị anh hấp dẫn bởi vẻ đẹp đàn ông rất phong trần, cách nói chuyện rất lôi cuốn (con lắng nghe anh nói với những người khác, chứ chưa bao giờ anh nói chuyện với con ngoài những lời yêu cầu ngắn gọn của khách hàng và những câu hỏi sơ sơ chuyện học hành, thi cử ). Nói cô đừng cười, sáng nào con cũng ngóng đợi giờ anh tới. Nhìn thấy bóng dáng anh, tim con đã đập thình thịch và con đi thật nhanh tới anh để được "phục vụ". Lúc nào hình ảnh của anh cũng luẩn quẩn trong đầu con. Có lần con xem được "cạc" của anh và cố ghi lại số điện thoại di động. Con liều nhắn tin vào máy anh nhưng giấu tên( con không gọi sợ lộ giọng nói). Anh cũng trả lời cô ạ, anh hỏi con là ai, tên gì, ở đâu, tại sao biết số máy anh, nhắn cho anh để làm gì... Con chỉ trả lời con và anh biết nhau, con rất thích anh nên muốn làm quen nói chuyện chơi. Anh hỏi con có biết anh đã có vợ con chưa và hỏi con bao nhiêu tuổi, làm nghề gì. Con nói con biết cả vợ con anh và nói dối là sinh viên 22 tuổi. Con không có ý định phá hoại hạnh phúc gia đình anh, chỉ thích được nói chuyện với anh, được anh chỉ bảo... Ngày nào con cũng nhắn tin đi và nhận tin lại cô ạ. Anh chưa bao giờ tán tỉnh cả. Con hỏi anh có sợ vợ không, anh bảo vợ chồng anh tin nhau và anh muốn gặp con trực tiếp nhưng con chưa dám.
Cô ơi, có phải như vậy là con đã yêu đơn phương không? Có hư không? Con đi xem bói, thầy nói con sẽ lấy người có một đời vợ. Liệu có phải chính là anh không? Con cũng có nhiều bạn trai bằng tuổi hay hơn một vài tuổi, tất nhiên chưa có gia đình, theo đuổi nhưng sao con chỉ thích anh. Có lẽ anh cũng thích con nên mới nhắn tin lại cho con, phải không cô? Con có nên đồng ý hẹn gặp anh không cô? Con nghe nói tình yêu phải đấu tranh, con không biết đấu tranh như thế nào. Lỡ gặp rồi biết con nói dối, biết con là người quen liệu anh có mách mẹ con không? Anh có khinh con không?... Nếu gặp thì nói sao đây cô, con thấy bối rối quá, cô bày giúp con đi.
Cô giúp con cô nhé. Con cảm ơn cô
Cô cứ gọi con là
"Mây trắng"
"Mây trắng" thân mến!
Cháu thật ngây thơ. Cô không phê phán cháu hư đâu, ngược lại rất thông cảm cho những suy nghĩ và hành động còn dại khờ, đầy cảm tính của cháu - của những thanh niên mới lớn như cháu. Chỉ mong cháu hãy tỉnh táo để tự mình giải quyết mâu thuẫn giữa tình cảm và lý trí, để có sự lựa chọn đúng đắn nhất tránh những tổn thất không đáng có trong đời sống tình cảm. Cô sẽ giúp cháu nhìn ra vấn đề.
Việc cháu bị hấp dẫn bởi một người đàn ông cụ thể nào đó, thần tượng họ và mơ màng nghĩ đến chuyện xa hơn là việc thường xảy ra với mọi người, nhất là với các cô gái mới lớn. Tại sao cháu bỏ qua những bạn trai khác có vẻ phù hợp hơn mà chỉ thích anh ấy? Đó chính là sự bí ẩn và phức tạp của tình cảm con người mà trong phạm vi bài báo nhỏ cô không đủ điều kiện giải thích rõ hơn. Thực ra những gì mà cháu dành cho anh ấy mới chỉ là những cảm xúc chợt đến, những mơ mộng thoảng qua dù cháu nói nó diễn ra mấy tháng rồi. Đấy chưa phải là tình yêu đâu. Tình yêu cần có cơ sở nhất định mà những suy nghĩ của cháu thật vu vơ. Lý trí, đạo đức của cháu xác định không phá hoại hạnh phúc gia đình anh, sợ anh khinh, sợ mẹ biết..., nghĩa là cháu hiểu suy nghĩ và hành động của mình không đàng hoàng, minh bạch, không hợp với lẽ thường nhưng rồi lại vịn vào cớ như xem bói, muốn có tình yêu phải đấu tranh, anh có thích mới trả lời nên đánh liều nhắn tin cho anh, đánh liều tự nuôi dưỡng những cảm xúc của mình. Trẻ con, ngây thơ là ở chỗ đó đấy cháu ạ. Cô nghĩ anh ấy là người đứng đắn nên nói luôn mình đã có vợ con và không hề tán tỉnh cháu. Nhưng tại sao anh ấy lại tham gia vào "trò chơi" này và hẹn gặp trực tiếp? Có thể anh ấy nhận ra sự trẻ con, dại dột của cháu mà lại là người quen với gia đình nữa nên tìm cách "dạy bảo" cháu thật tế nhị, tránh cho cháu bị sốc chăng? Vậy giải quyết vấn đề của cháu ra sao? Theo cô, nếu cháu thực sự muốn được nói chuyện với anh ấy, muốn được anh ấy chỉ bảo thì cháu cứ mạnh dạn "thú tội" nói dối, bộc lộ nguyện vọng với tư cách một đứa cháu với người chú đáng kính. Cần xác định ranh giới trong mối quan hệ này càng rõ ràng bao nhiêu thì cháu sẽ tiếp xúc một cách tự nhiên, tự chủ và thanh thản bấy nhiêu.
Một lời khuyên nữa nằm ngoài câu hỏi của cháu: cháu nên theo học một nghề nào đó để chuẩn bị cho tương lai của chính mình.
Chúc cháu sớm thoát ra khỏi mớ bòng bong; tỉnh táo, vui vẻ bước vào đời.
Tâm Đan










