Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nỗi lo trước ngày cưới!

08:06, 29/06/2005

Kính thưa cô Tâm Đan!
Sắp tới cháu làm đám cưới, bên cạnh niềm vui, sự bận rộn lo toan cho ngày đó cháu còn mang nặng một nỗi lo. Chuyện là vầy cô à: Hồi cháu còn nhỏ, khoảng 10 - 12 tuổi gì đó cháu không nhớ chính xác, có lần tập chạy xe đạp (xe người lớn) cháu bị té khá đau...

V.T.T.M (huyện Định Quán)

Kính thưa cô Tâm Đan!

Sắp tới cháu làm đám cưới, bên cạnh niềm vui, sự bận rộn lo toan cho ngày đó cháu còn mang nặng một nỗi lo. Chuyện là vầy cô à: Hồi cháu còn nhỏ, khoảng 10 - 12 tuổi gì đó cháu không nhớ chính xác, có lần tập chạy xe đạp (xe người lớn) cháu bị té khá đau. Khi tắm, cháu thấy quần lót có vết máu. Lúc đấy cháu rất sợ nhưng không dám kể với ai. Rồi không thấy máu ra nữa và mọi chuyện sau đó diễn ra bình thường, cháu cũng quên luôn. Bây giờ sắp lấy chồng, cháu mới chợt nghĩ đến chuyện xưa. Cháu cứ băn khoăn, không hiểu cú té ngày ấy có phải đã làm rách màng trinh nên mới gây chảy máu? Người ta thường nói, người đàn ông rất coi trọng trinh tiết của người vợ trước khi cưới. Nếu trong đêm tân hôn, họ không thấy vết máu sẽ nghi ngờ sự trong trắng của vợ và sau đó cuộc sống hôn nhân sẽ rất khó khăn. Liệu ông xã cháu có như vậy không? Cháu phải làm gì để chứng minh sự trong sạch của mình? Thực tình, cháu chưa hề quan hệ với người đàn ông nào, kể cả với anh - người cháu sắp lấy làm chồng. Vì vậy, cháu muốn hỏi cô hai điều:

- Cháu có cần đi khám xem thực hư ra sao?

- Nếu không may "bị rách" thì cháu có nên kể chuyện té xe hay không và liệu anh có tin?

Mong cô cho cháu những lời khuyên. Cháu chân thành cảm ơn cô.

V.T.T.M (huyện Định Quán)

 

T.M thân mến!

Cô nghĩ cháu không cần đi khám và cũng không cần kể chuyện té xe ngày trước làm gì. Cháu cứ quên đi như đã từng quên để giữ tâm trạng thoải mái, vui vẻ cho cả hai người. Khi quyết định yêu nhau, lấy nhau chắc các cháu đã qua một thời gian tìm hiểu về nhau, về gia đình của nhau. Như  vậy, phẩm hạnh của cháu trước kia và nhất là hiện tại, người yêu cháu đã hiểu rõ. Chính phẩm hạnh của người phụ nữ mới là tấm chắn vững chắc bảo vệ hạnh phúc vợ chồng chứ không phải chỉ là cái màng trinh mỏng manh kia. Nếu nó không còn nguyên vẹn bởi một cú té khi cháu còn nhỏ chứ không phải từ lỗi lầm trong cách sống của cháu thì cháu không cần phải nghĩ ngợi, lo lắng. Cô không rõ tính cách của người yêu cháu và quan điểm về tình yêu - hôn nhân - gia đình cùng cái cách anh ấy yêu cháu ra sao nên không thể đoán trước thái độ của anh ấy nếu điều cháu lo lắng xảy ra. Mặc dù vậy, theo cô, qua đêm tân hôn, nếu ông xã cháu tỏ thái độ nghi ngờ, lúc đó cháu hãy kể sự thật và khẳng định anh ấy là người đầu tiên cháu "quan hệ". Đồng thời cả hai cùng gọi điện qua tổng đài 1080 hoặc 061 8012884 (hộp thư thoại của bác sĩ phụ sản tư vấn về sức khỏe sinh sản) hoặc gửi thư cho chuyên mục "Bác sĩ tại nhà" của báo Đồng Nai để được các bác sĩ giải thích, tư vấn. Và, trong quá trình chung sống, cháu hãy chứng tỏ phẩm hạnh của mình bằng thực tế. Cô tin sẽ chẳng có điều gì tồi tệ xảy ra cho các cháu đâu vì khi yêu nhau phải hiểu và tin nhau.

Chúc các cháu may mắn và hạnh phúc.

Tâm Đan

Tin xem nhiều