Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hậu quả của "yêu hết mình"

09:05, 18/05/2005

Cô Tâm Đan kính mến!
Năm nay con 20 tuổi, bạn trai con 21. Chúng con thương nhau đã 2 năm nhưng gia đình anh ấy chê con nhỏ yếu và chúng con còn nhỏ tuổi nên ngăn cản quyết liệt. Mỗi khi chúng con gặp nhau, cả hai đều khóc, anh nói: "Dù bố mẹ có ngăn cản thì chúng mình vẫn yêu nhau. Không ai có thể ngăn cản nổi tình yêu của chúng mình". Nghe vậy con càng tin tưởng ở anh, yêu anh hơn...

Con xin giấu tên

Cô Tâm Đan kính mến!

Năm nay con 20 tuổi, bạn trai con 21. Chúng con thương nhau đã 2 năm nhưng gia đình anh ấy chê con nhỏ yếu và chúng con còn nhỏ tuổi nên ngăn cản quyết liệt. Mỗi khi chúng con gặp nhau, cả hai đều khóc, anh nói: "Dù bố mẹ có ngăn cản thì chúng mình vẫn yêu nhau. Không ai có thể ngăn cản nổi tình yêu của chúng mình". Nghe vậy con càng tin tưởng ở anh, yêu anh hơn. Con đã yêu anh hết mình và có thai với anh. Gia đình anh vẫn cương quyết không cho chúng con lấy nhau. Nhiều lần anh khóc và  van xin cha mẹ. Cha anh bảo nếu anh lấy con thì ông đâm đầu tự tử, còn mẹ anh nói sẽ từ. Các anh chị của anh cũng không ai đồng ý cho chúng con lấy nhau. Mọi người đều bảo anh lấy con sẽ không có hạnh phúc. Thế là anh buộc phải nghe lời mọi người bỏ mặc con với cái thai ngày một lớn. Lúc đó con chỉ nghĩ đến cái chết nhưng rồi nghĩ đến đứa con trong bụng không có tội tình gì, con lại ráng sống. Bây giờ, con của con (bé trai) đã được 5 tháng tuổi, nó giống cha như đúc. Anh và các anh chị của anh vô thăm, cho quà. Anh có cấp tiền nuôi con nhưng bố mẹ anh không chịu nhìn mặt cháu.

Cô ơi, lúc nào con cũng yêu anh. Liệu sau này bố mẹ anh có nghĩ lại mà cho phép chúng con lấy nhau, cho con con nhận bố, cho cháu nhận ông bà không cô? Bạn bè khuyên con lấy chồng khác đi nhưng con vẫn muốn chờ đợi anh. Cô khuyên con nên như thế nào bây giờ?

Con xin giấu tên

Cháu gái thân mến!

Trường hợp như cháu không phải là cá biệt. Nhiều bài báo  đã nêu các bài học tương tự nhưng các cô, các cậu thanh niên vẫn mắc và các cô bao giờ cũng là người gánh hậu quả nặng nề nhất. Nhưng thôi, dẫu sao đó cũng là chuyện đã qua, ta chỉ lấy làm bài học cho cách xử thế từ bây giờ về sau mà thôi.

Trước hết, cô chúc mừng cháu "mẹ tròn con vuông" và tiếp đến cùng cháu tìm hướng cho tương lai. Khi cháu sinh con, các bác, các cô của đứa trẻ đều đến thăm, cho quà và cha nó tự nguyện chu cấp tiền, điều đó chứng tỏ họ có phần nào trách nhiệm và tình thương với đứa trẻ. Đấy là cơ sở tốt cho hy vọng sum họp của cháu. Thái độ của cha mẹ bạn trai cháu thể hiện sự cố chấp của người lớn, cháu phải thông cảm thôi. Sự chuyển biến của họ, nếu có cũng phải từ từ. Cháu vẫn yêu anh ấy và có ước mong cái gia đình bé nhỏ của mình được thừa nhận (ước mong rất chính đáng) thì cháu phải hành động. Theo cô, cháu cần thực hiện các bước như sau:

-   Trao đổi với cha đứa trẻ xem anh ấy còn thương cháu và có đủ can đảm thừa nhận đứa con của mình không?

-  Nếu anh ấy nói có (dù chỉ một trong hai điều trên) thì cháu bàn tiếp cách thuyết phục cha mẹ như thế nào. Đến thời điểm này, nếu hai cháu tự nguyện kết hôn thì pháp luật sẽ chấp nhận (trước đó, bạn trai cháu chưa đủ tuổi). Vậy nếu cha mẹ bạn trai còn cản trở thì họ vi phạm pháp luật (Điều 4 chương I, Luật Hôn nhân và gia đình ghi rõ "Cấm cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ...") và vi phạm đạo đức nữa. Tất nhiên khi thuyết phục thì mình không nên nói điều đó dễ làm người lớn tự ái mà nên gợi ở họ tình thương và ý thức trách nhiệm với đứa trẻ. Đồng thời nên tranh thủ sự ủng hộ của các anh chị cùng những người lớn tuổi có uy tín trong cộng đồng khu dân cư. Cuối cùng, nếu mọi cố gắng của các cháu không đạt được kết quả mới nhờ đến tổ chức của Hội phụ nữ và Ủy ban dân số, gia đình và trẻ em can thiệp. Và khi đã đạt được ý nguyện thì cả hai phải có ý thức cùng nhau vun đắp hạnh phúc gia đình. Mà điều này các cháu phải học đấy. Hạnh phúc không phải tự nhiên mà có đâu.

- Nếu bạn trai cháu từ chối kết hôn (khả năng ít xảy ra) thì cháu phải thỏa thuận với anh ta việc cấp dưỡng cho đứa trẻ đến khi cháu bé trưởng thành theo luật định. Cháu vẫn còn quá trẻ, dù không kết hôn với anh ấy thì cũng không nên vội lấy người khác theo lời khuyên của bạn bè. Cô không rõ cháu có thu nhập ổn định không, hoàn cảnh gia đình cháu thế nào, thái độ cha mẹ ruột của cháu ra sao nhưng cô nghĩ dù thế nào cháu cũng cần phải lao động để nuôi sống bản thân và đứa trẻ. Tiếp đó là dạy dỗ con nên người. Đây là một công việc vô cùng thiêng liêng và cũng vô cùng khó khăn vất vả. Cháu cần thêm vài năm nữa cho mình thêm chững chạc, cho cháu bé thêm cứng cáp rồi hãy nghĩ đến chuyện lấy chồng.

Chúc mẹ con cháu mạnh khỏe, chúc cháu giàu nghị lực và nhiều may mắn.

 Tâm Đan

Tin xem nhiều